
Nhà dân ở xã Đà Nẵng ngập sâu trong lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
Chiếc ca nô của UBND xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng băng nước lũ cuồn cuộn, chở nhiều thùng mì tôm, nước uống đóng chai, đó là những gì cần nhất của dân. Bí thư cùng Chủ tịch xã lên đường sau khi nhận những cuộc gọi "khẩn thiết".
Có dự trữ thức ăn nhưng cũng hết dần, không nghĩ ngập lụt lâu thế
Làng mạc ven sông bị lũ nhấn chìm, những ngôi nhà ngập sâu hơn 2m. Trước ngôi nhà chỉ còn thấy nóc, ông Trần Khương, thôn Phú Nghĩa, khắc khổ nhìn nhà chìm trong nước lũ, xơ xác, tiêu điều. Một lượng lớn cây cối, rác tấp dày đặc vào nhà.
"Mấy ngày nay cả gia đình tạm dời đến nhà khác cao hơn ở nhờ, chứ nhà mình nước lũ ngập sâu quá. Hiện thức ăn không còn, thiếu nước uống", ông Khương kể.
Nhận thùng mì tôm và bình nước đóng chai, ông mừng lắm. "Không biết bao giờ lũ rút, có chừng này gia đình cầm cự qua ngày", ông thổ lộ.
Ca nô tìm cách rẽ vào thôn Phú Phước, nơi nhiều nhà dân ngập sâu trong lũ, nhưng không được.
Hiện ở đây nước ngập sâu gần 2m, chảy cuồn cuộn. Mới tới đầu làng, nước chảy xiết đã đánh bật chiếc ca nô trôi ra xa.

Ông Khương chỉ vào căn nhà xơ xác của mình, xót xa - Ảnh: LÊ TRUNG
Khó khăn mới tiếp cận được một ngôi nhà xây hai tầng. Lãnh đạo xã Đại Lộc đưa hàng chục thùng mì tôm, nước đóng chai cho một hộ dân, để từ đó họ dùng ghe phân phát lại cho nhiều người khác trong làng đang cần.
Bà Võ Thị Cẩm Nhung kể trước đó vài ngày, nghe tin báo lũ, gia đình cũng mua thực phẩm dự trữ. Nhưng đã ba ngày trôi qua lũ vẫn "dai nhách", không rút, thức ăn dần cạn kiệt.
"Không nghĩ lũ ngâm lâu vậy. Chúng tôi phải hứng nước mưa nấu uống, tội nhất mấy đứa nhỏ, chúng cần có nước sạch", bà Nhung nói.
Chiếc ca nô cứ đi hết làng này qua thôn nọ. Hễ gặp người chèo ghe là lực lượng chức năng chất lên ghe mì tôm, nước uống, nhờ chở vào cho người dân đang cần.
Mấy hôm liền làm nhiệm vụ "người vận chuyển", cứ thấy ca nô của lực lượng chức năng hay đội cứu hộ, từ thiện đến làng, không vào được những nơi khó, ông Hồ Đắc Quang (60 tuổi, thôn Phú Phước) lại chở giúp thực phẩm, mì tôm, nước uống để phân phát cho bà con.

Trao thùng mì tôm cho dân - Ảnh: LÊ TRUNG
Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho biết tình hình mưa lũ ở địa bàn hết sức phức tạp. Nước lũ trên báo động 3 từ 1,3-1,5m, kéo dài mấy ngày qua.
Chính quyền xã đã thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", giao cho lãnh đạo thôn bám sát địa bàn, hỗ trợ dân khi cần thiết, đặc biệt là người yếu thế ở vùng trũng, thấp. Chính quyền cũng đã thành lập đường dây nóng kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong lũ kéo dài.
"Hiện khó khăn nhất ở xã là lương thực, thực phẩm, nước uống, qua thông tin người dân đang rất cấp thiết. Chúng tôi cũng đã kịp thời hỗ trợ một phần, chính quyền cũng phối hợp các đoàn thiện nguyện, hảo tâm để cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống cho bà con vùng ngập sâu kéo dài", ông Khương nói.

Ca nô rất khó khăn khi tiếp cận nhà dân
May quá, có ca nô rồi
Nhận được tin có một phụ nữ chuyển dạ, cần được đưa đến bệnh viện sinh gấp, chiếc ca nô vượt lũ tiếp tục đến phía cầu Giao Thủy, xã Thu Bồn.
Anh Nguyễn Lê Tín, chồng chị Trần Thị Mỹ Duyên, cho biết mấy ngày nay đường ngập sâu, gia đình không thể đưa chị đến bệnh viện phía xã Nam Phước để sinh. Anh phải liên hệ nhiều người, lãnh đạo ở thôn để tìm ca nô chở vợ đi sinh.
May mắn liên hệ được ca nô của lãnh đạo xã Đại Lộc đang đi tiếp tế cho dân, vợ chồng anh được đưa lên ca nô chở đến bệnh viện đa khoa miền phía bắc ở xã Đại Lộc.
Lãnh đạo xã còn kiếm xe ô tô của lực lượng quân sự chở giúp chị đến bệnh viện an toàn.
"May quá có ca nô chở giùm, chứ không biết phải làm sao. Hai vợ chồng tôi mừng lắm, như một kỷ niệm đẹp thời mưa lũ khốc liệt", anh Tín nói.
Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, cho hay những ngày qua mực nước lũ rất lớn, nhà dân ngập 2-3m, thiếu thức ăn, nước uống, chủ yếu dựa vào những thực phẩm chuẩn bị từ trước. Nhưng đến thời điểm bây giờ thức ăn còn rất ít.
"Chúng tôi cố gắng tiếp cận từng nhà dân, đặc biệt những nhà nằm trong vùng ngập sâu để tiếp tế những thứ cần thiết nhất như mì tôm, nước uống để dân vượt qua giai đoạn này", ông Hảo chia sẻ.
Gần 5 giờ tiếp tế, giúp người dân trong lũ dữ, ca nô cập bờ. Điện thoại ông Khương, Chủ tịch xã, liên tục có những số lạ gọi mà theo ông đó là số người dân khẩn cấp cần chính quyền giúp đỡ hoặc những đoàn từ thiện.
Mấy ngày qua điện thoại ông đổ chuông liên tục, có khi đêm khuya, rạng sáng, ông đều nghe, xử lý việc.
"Giờ là lúc dân cần mình nhất, phải ráng hết sức", ông nói.

Vợ chồng chị Duyên được đưa lên ca nô đến bệnh viện sinh con
Câu chuyện khiến ai nấy đều đau xót. Cụ bà Nguyễn Thị A té ngã cầu thang, mất ngày 28-10.
Nhà đang bị nước lũ bủa vây không thể tổ chức đám tang, gia đình đành làm đám tang ở nhà dịch vụ tang lễ thôn, trong khi nơi này nước lũ cũng mấp mé gần sát.
Lãnh đạo xã Đại Lộc đã đến viếng, chia buồn với gia đình.

Bí thư, Chủ tịch xã Đại Lộc lên đường vào rốn lũ

Trao mì tôm, nước uống, kèm cả áo phao cho dân

Nhà dân ở thôn Phú Phước ngập sâu trong lũ

Tiếp cận trao mì tôm

Và những chai nước

Tiếp tế cho người dân

Một người dân vui vẻ sau khi được hỗ trợ mì, bình nước đóng chai

Ông Khương cầm thùng mì tôm, bình nước

Vợ chồng sản phụ Duyên cảm ơn lãnh đạo xã Đại Lộc đã chở giúp mình vượt lũ đến bệnh viện sinh con
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận