
Nước lũ vẫn cao, gây ngập sâu ở TP Huế, người dân phải dùng thuyền để đi lại - Ảnh: NHẬT LINH
Cuộc chạy đua cứu hộ chưa bao giờ khẩn trương và quyết liệt như vậy. Chính quyền, quân đội, công an cùng vào cuộc giúp dân.
Huế: nước lớn "dùng dằng" chưa chịu rút
Tại khu vực ngã 6 đường Hùng Vương (TP Huế), nước ngập cao hơn 1m vây kín các con đường. Xe máy, ô tô gần như không thể di chuyển nên thay vào đó là ghe, đò, ca nô và xe tải cứu hộ cỡ lớn.
Anh Phạm Hồng Quang (trú phường Vỹ Dạ) nói rằng mấy mươi năm nay chưa bao giờ thấy Huế ngập lụt mà nước lâu rút như vậy. "Nước lũ cứ ngâm như thế thì thiệt hại cho bà con lắm", anh Quang nói.
Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, trên địa bàn toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 - 0,9m, có nơi từ 1 - 2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu...
Lội nước bì bõm xách theo một bao tải trước ngực, ông Trương Công Nam (75 tuổi, trú phường Thủy Xuân) nói rằng đem "cơm đùm gạo bới", đưa thức ăn lên cho gia đình con gái bị cô lập bởi nước lũ ở phường Vỹ Dạ từ tối 27-10. Dù là người dân xứ lũ, ông Nam chia sẻ bản thân chưa bao giờ thấy một trận lũ nào lạ thường đến vậy.
"Nước lên nhanh nhưng rút chậm, cứ ngâm mãi vậy". Tại phường Kim Long, mực nước vẫn còn ở mức từ 1,5 - 2m. Nhiều hộ dân ở các tuyến đường Phú Mộng, Vạn Xuân, Kim Long vẫn bị ngập sâu. Một số gia đình phải leo lên sát mái nhà để tránh lũ.
Ngôi nhà của bà Lê Thị Mùi cùng ba đứa cháu nhỏ ở đường Phú Mộng (phường Kim Long) bị nước lũ bao vây, mực nước trong nhà cao hơn 1m. Bà Mùi cùng ba đứa cháu phải ngồi sát trên nóc nhà, chờ người con trai là anh Lê Viết Dần (sinh năm 1986) bơi đi mua đồ ăn.
"Đã hai ngày rồi tôi và các cháu chưa có gì ăn. Sáng nay các cháu đói quá, nên con trai tôi phải bơi đi mua thức ăn. Giờ trong nhà chẳng còn gì, chỉ biết giữ mạng sống là chính", bà Mùi nghẹn ngào.
Đến chiều 28-10, nhiều đội cứu hộ cả nước hướng về Huế chung tay giúp đỡ bờ con. Anh Phạm Trần Hùng Tâm, Phó chủ tịch đội cứu hộ PUN Huế, cho biết trong chiều 28-10 đội đã phối hợp với đội PUN Quảng Trị tích cực tìm kiếm và đưa người dân bị mắc kẹt tại phường Kim Long đến nơi an toàn.
"Chúng tôi liên tục nhận được các cuộc gọi cầu cứu. Ngoài việc hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn, người dân còn rất cần lương thực vì đã hai ngày nay họ chưa được ăn gì", anh Tâm nói.

Phương tiện đi lại chính của người dân xứ Huế là ghe, xuồng do gần như những tuyến đường chính trên địa bàn đã bị ngập nước - Ảnh: NHẬT LINH
Đà Nẵng: thấp thỏm chờ giải cứu người thân mắc kẹt
Tại Đà Nẵng, nhiều vùng rốn lũ bị cô lập và người dân các điểm này cũng phải lên mái nhà tránh lũ. Những chiếc ghe nhỏ ngược xuôi hỗ trợ, ứng cứu người dân các trong các vùng ngập lụt.
Sáng 28-10, những đợt mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nước sông tại Đà Nẵng dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông bị cô lập giữa mênh mông nước lũ. Tại tổ 2, thôn Phước Hưng (xã Bà Nà), nơi có khoảng 600 người trú, nước đã ngập sâu, các tuyến đường dẫn vào thôn bị chia cắt hoàn toàn. Việc ra vào hay tiếp tế nhu yếu phẩm được sự hỗ trợ "hết công suất" từ chiếc ghe nhỏ của một hộ dân.
"Người dân đã được cảnh báo từ trước nên ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và đồ dùng cần thiết. Tuy nhiên, thuốc men và một số nhu yếu phẩm vẫn thiếu. Tôi thường chèo ghe đưa người dân ra ngoài hoặc nhận hàng hóa về phát lại trong thôn", anh Hảo, người đưa đò, nói.
Anh Hảo nói thêm hiện tình trạng trong tổ vẫn chưa đến mức khẩn cấp, nên bà con có thể chủ động hỗ trợ nhau.
Trong vùng nếu có người đau ốm hay cần đi mua đồ, có thể gọi điện nhờ anh chèo ghe hỗ trợ. Đặc biệt nếu nước lũ tiếp tục lên cao, anh sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền để đưa bà con đến nơi an toàn.
Tại Hội An, nước lớn vây quanh, người dân thấp thỏm chờ giải cứu người thân mắc kẹt trong vùng lũ. Tại khu vực phường Hội An Tây, hàng chục người tập trung dọc tuyến đường 28-3, nơi rìa vùng lũ, để chờ lực lượng cứu hộ đưa người thân ra ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Hội An Tây) cho biết nhà chị đang ngập sâu gần 2m, người thân của chị vẫn còn kẹt bên trong.
"Từ tối 27-10 đến giờ, tôi không thể liên lạc được với gia đình, mất điện nên càng thêm lo. Tôi chỉ mong nước sớm rút, lực lượng cứu hộ vào kịp để đưa mọi người ra an toàn", chị Hoa nói. Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Tám (phường Hội An Tây) cũng đứng chờ tin con trai.
Bà Tám cho biết nước khu vực nhà bà cao gần 2m, con trai bà đang mắc kẹt chưa thể ra ngoài. Tại khu vực chợ cá Thanh Hà, anh Nguyễn Sơn cho biết khu dân cư quanh chợ đã bị nước bao vây.
"Cháu tôi bị sốt, đang chờ lực lượng chức năng đến đưa sang nơi an toàn. Nước sâu chừng hơn mét rưỡi, việc bơi qua rất nguy hiểm nên đành đợi đội cứu trợ đến giải cứu", anh Sơn chia sẻ.
Cùng ngày, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã triển khai phương án ứng phó, huy động đông đảo cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến các khu vực trọng điểm của Hội An để hỗ trợ di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Đồng thời lực lượng công an, dân quân, lực lượng cứu hộ địa phương cũng liên tục dùng thuyền, ca nô vượt lũ tiếp cận các điểm ngập sâu như làng gốm Thanh Hà và chợ cá Thanh Hà, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và chuyển nhu yếu phẩm như mì gói, nước uống đến các hộ bị cô lập.

Cán bộ xã Ba Động (Quảng Ngãi) nấu ăn cho người dân dưới chân núi Gò Ui đến nơi an toàn trú sạt lở - Ảnh: NGUYỄN VĂN
Đề phòng "bom đất" chực chờ nổ tung ở miền núi
Mưa lớn, đất no nước nên trong ngày 28-10 nhiều vụ sạt lở ở vùng cao đã xảy ra liên tục. Chiều 28-10, một quả đồi cạnh tuyến quốc lộ 40B thuộc thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng bị sạt lở. Đất đá đổ ầm ầm xuống đường kèm dòng nước lũ cắt ngang quốc lộ 40B.
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết may mắn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên vụ sạt lở làm chia cắt hoàn toàn quốc lộ 40B, người và xe cộ không thể qua lại.
Tại xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã cứu kịp thời một lái xe múc bị sạt lở vùi lấp. Người này lái xe lúc múc mở đường khi quả đồi bị sạt lở thì bất ngờ đất đá đổ vùi xuống xe múc cuốn trôi cả xe và người.
Quân khu 5 cũng đã lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực Trà My để ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất đang diễn biến phức tạp ở khu vực miền núi phía Nam TP Đà Nẵng.
Tương tự trong ngày 28-10, nhiều vùng tại Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có sạt lở diễn ra khắp nơi. Trong đó, nặng nhất là quả đồi ở xã Ngọc Linh đổ sập, tạo cơn lũ bùn kéo dài 3km, vùi lấp hoa màu và gia súc của người dân. Trận lũ cũng phá nát con đường độc đạo khiến 5 ngôi làng bị cô lập.
Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Ngọc Linh mở đường mòn, tìm cách tiếp cận 5 ngôi làng, xóa cô lập. Công việc này được triển khai, đến tối 28-10 việc liên lạc với các làng đã được kết nối. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng tỏa đi các khu vực sạt lở.
Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra và yêu cầu khẩn trương khắc phục 10 điểm sạt lở ở quốc lộ 24C. Ông Giang yêu cầu phải chủ động ứng phó, lúc này đất đã đầy nước, sạt lở xảy ra bất cứ lúc nào. Phải bám sát từng khu vực, kịp thời di dời, đảm bảo an toàn tính mạng người dân.
Đưa trẻ em đi khám bệnh, bà bầu đi sinh

Công an phường Phong Dinh (TP Huế) hỗ trợ đưa bé trai 6 tuổi vượt lũ đi khám bệnh viện và đón về nhà sáng 28-10- Ảnh: HOÀNG TÁO
Ngày 28-10, tại thôn Đông Mỹ (phường Phong Dinh, TP Huế), nước lũ dâng cao hơn 2m, tràn vào nhiều nhà thấp trũng. Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Rọm nóng lòng đưa con trai 6 tuổi giẫm phải đinh đi bệnh viện do lo nguy cơ nhiễm trùng uốn ván.
Khi chưa biết làm cách nào vượt qua vùng nước ngập, Công an Phong Dinh đã kịp thời dùng ca nô hỗ trợ đưa hai cha con ra khu vực cầu Lương Mai, sau đó tiếp tục di chuyển bằng máy cày để đến điểm đón xe vào Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2. Cháu bé được khám và xử lý kịp thời, sức khỏe ổn định.
Công an Phong Dinh cũng đưa nhiều bà bầu đi tránh lũ. Cùng ngày, phường Phong Thái cho biết đã đưa 27 phụ nữ mang thai đến nơi cao ráo, an toàn, gần cơ sở y tế, trong đó 6 người được chuyển đến trung tâm y tế và bệnh viện do dự sinh trong tuần này.
Nước sông vẫn trên mức báo động 3
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, cho biết theo báo cáo ban đầu đến nay trên địa bàn TP đã có 1 người chết, 1 người mất liên lạc do mưa lũ. Theo đó, người chết (chưa rõ danh tính) được tìm thấy ở bờ biển thuộc tổ dân phố Thuận An, còn người mất liên lạc là một cháu bé 5 tuổi ở phường Thủy Xuân.
Ông Đức cho biết hiện tại mực nước trên sông Hương, sông Bồ vẫn đang ở mức trên báo động 3; sông Ô Lâu, Sông Truồi, sông Bù Lu mực nước cao làm ngập lụt địa bàn 32 xã/phường, mức ngập bình quân từ 1 - 2m, có nơi sâu hơn.
Theo ông Đức, nguyên nhân việc nước lũ rút chậm là do đầu thượng nguồn sông Hương và sông Bồ mưa vẫn rất lớn và triều cường đang ở mức cao, do vậy nước lũ ở khu vực hạ du vẫn chưa thể rút nhanh. Ông Đức cũng cho biết dự báo từ nay đến cuối tháng sẽ còn một đợt mưa lớn nữa nên khả năng cao Huế sẽ vẫn còn tiếp tục ngập lụt trên diện rộng đến hết ngày 30-10.
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết đến chiều tối 28-10 sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Trong khi đó trên sông Tam Kỳ và sông Hàn mực nước lũ đang lên. Các sông Vu Gia, Thu Bồn, Hàn đều ở mức trên báo động 3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận