
Công an phường Phong Dinh hỗ trợ đưa cháu trai đi khám bệnh viện và đón về nhà - Ảnh: HOÀNG TÁO
Hôm nay là ngày thứ 3 nước lũ bủa vây nhiều xã phường ở thành phố Huế. Nhiều vùng dân cư ngập sâu 1,5m đến 2m, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Tại thôn Đông Mỹ (phường Phong Dinh), nước lũ ngập sâu trên 2m ở ngoài đường liên thôn. Nhiều nhà thấp trũng nên nước lũ đã tràn vào nền nhà.
Sáng sớm 28-10, anh Nguyễn Ngọc Rọm, trú thôn Đông Mỹ, nóng lòng đưa con trai 6 tuổi đi khám bệnh viện do giẫm phải đinh vào chiều qua. Nước lũ đục ngầu, nhiều chất bẩn, anh Rọm lo lắng con trai nhiễm trùng uốn ván nếu không chích ngừa vắc xin kịp thời. Nhìn cánh đồng mênh mông nước, chưa biết đi lại bằng cách gì thì anh nhận được hỗ trợ từ tổ công tác Công an xã Phong Dinh.
Công an xã dùng ca nô đưa anh Rọm và con trai ra cầu Lương Mai, cách khoảng 15 phút đi ca nô. Sau đó hai cha con thêm 10 phút đi bằng máy cày qua vùng ngập sâu mới tới được điểm đón xe đi Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 để khám. Cháu bé được thăm khám kịp thời, vơi bớt nỗi lo nhiễm bệnh nguy hiểm.
Anh Rọm cho hay nước lên đỉnh vào tối qua, sáng nay rút bớt nhưng đang có dấu hiệu lên lại. Mức lũ còn thấp so với lũ lịch sử 2020 nhưng gia đình anh cũng rất lo lắng, cuộc sống đảo lộn. Mất điện, hết pin điện thoại, gia đình không thể liên lạc với bên ngoài để cập nhật tin tức.

Gia đình anh Thắng sinh hoạt tạm trên gác xép chưa đến 2m² - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tương tự, gia đình anh Võ Thắng (trú tổ dân phố Tả Trạch, phường Phong Điền) cùng vợ và con lên gác sát mái ngói từ 2 ngày nay. Gia đình 3 người sinh hoạt trong không gian chưa đến 2m². Cả nhà bó chân vì ngay bên dưới là nước lũ lênh láng.
"Cả nhà ăn mì tôm cầm hơi, hy vọng nước lũ sớm rút. Nếu nước lên nữa thì tôi đưa cả nhà đi lánh nạn, phía trước có chiếc thuyền nhỏ đang neo chờ", anh Thắng nói.
Còn tại thôn Phú Lễ, xã Đan Điền, nước sông Bồ dâng cao tràn vào khu dân cư khiến nhiều nhà ngập sâu. Bà Phan Thị Sen (82 tuổi) và chồng Trương Cảnh Để (84 tuổi, trú thôn Phú Lễ) quây quần cùng nhau trên chiếc giường nhỏ. Bà Sen thông tin trước lũ, con dâu về dọn nhà, kê đồ đạc lên cao rồi trở về nhà riêng để đón lũ. Căn nhà nhỏ, ở khu vực thấp trũng nhất xóm chỉ có 2 ông bà già.
Hôm qua, 5 con gà được bà nhốt trong lồng, kê cao nhưng không may vẫn bị lũ cuốn mất. Nhìn không khỏi xót lòng, nhưng tuổi già đành bất lực trước thiên nhiên hung dữ.
Con trai mang về cho chục quả trứng gà, 5 gói mì tôm. Trưa nay, bà Sen cùng chồng chỉ dám ăn cơm với một quả trứng do lo ngại lụt còn lâu.

Nước lũ bủa vây khu dân cư thôn Đại Phú, phường Phong Dinh - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ông Nguyễn Phương Anh - tổ dân phố Lương Mai, phường Phong Dinh - tranh thủ dọn nhà khi có dấu hiệu nước rút - Ảnh: HOÀNG TÁO
Toàn thành phố có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5m - 0,9m, có nơi từ 1m - 2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu…
Đến 8h ngày 28-10, thành phố sơ tán, di dời 1.759 hộ/4.557 khẩu tại 32 xã phường.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ sáng 28-10 đến sáng 30-10 tại thành phố có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.
Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên báo động 3, sông Bồ dao động xấp xỉ báo động 3.

Người dân đánh cá ở đường liên thôn, khi nước lũ bao vây - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đường vào một khu dân cư phường Phong Phú - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hai nhà dân ở cạnh sông Ô Lâu bị ngập, phía trước là cánh đồng mênh mông nước - Ảnh: HOÀNG TÁO
 
            
         
                 
                        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận