23/11/2025 10:47 GMT+7

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp

Ngày 23-11, lũ rút hẳn nhưng những lớp bùn vẫn còn bám đầy những ngôi nhà, trường học tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

xã Hòa Thịnh - Ảnh 1.

Những lớp bùn bám đầy trên sàn trường học ở xã Hòa Thịnh được các quân nhân dọn dẹp - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, di dời nhân dân thoát khỏi vùng nguy hiểm của rốn lũ, các lực lượng của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã cùng nhân dân, chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. 

Do lượng bùn đất dày đặc tại các điểm trường thuộc xã Hòa Thịnh, các đơn vị đã chia nhỏ thành các tổ công tác quét dọn rác và xà bần, lau chùi bàn ghế trường học, dựng lại các công trình đổ sau lũ. 

Không khí khẩn trương, ai nấy đều muốn giúp xã sớm gượng dậy sau trận lũ dữ vừa qua.

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 2.

Lớp học được dọn rửa sạch sẽ để đón học sinh trở lại trường

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 3.

Bàn ghế được lau dọn

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 4.

Các chiến sĩ tích cực dọn dẹp rác và xà bần sau lũ

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 5.

Các trụ sở trường học, được ưu tiên dọn dẹp sau lũ

Rửa lại bộ bàn ghế, bà Lê Thị Hồng (56 tuổi, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho hay: "Nước vô hơn nửa nhà. Tôi và mấy đứa cháu phải ngồi trên gác, chỉ biết niệm Phật cho nước đừng lên nữa. Nước rút thì toàn bộ đồ đạc hư hỏng, hôm nay nắng ráo nên tôi bắt đầu lau rửa, dọn dẹp. Còn người thì còn của".

Kêu gọi người dân trong xóm đến nhận những bộ quần áo, bà Huỳnh Thị Yên (65 tuổi, trú thôn Mỹ Xuân 1) cho hay: "Lũ lên quần áo người dân ướt sạch bây giờ vẫn chưa khô nhiều nhà còn không có áo mặc. Con gái tôi làm chủ shop quần áo ở TP.HCM mới kêu gọi bạn bè, gửi tặng quần áo cho bà con sử dụng để không phải mặc đồ ướt bị nhiễm lạnh".

Ông Trần Văn Sáu, hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi, cho hay sau lũ lớn toàn bộ phòng học, trang thiết bị dạy của trường đều bị hư hỏng nặng. Hiện tại giáo viên cùng các lực lượng như bộ đội, công an đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục. Tuy nhiên khối lượng bùn đất khá lớn nên mất nhiều thời gian.

"Sau khi dọn dẹp xong tùy tình hình chúng tôi sẽ xem xét có thể cho học sinh đi học vào thứ 2 tuần sau hay không vì hiện tại địa phương vẫn chưa có điện. Tuy nhiên muộn nhất vào thứ 3 tuần sau, các em sẽ đến lớp. Rất cảm ơn các lực lượng đã chung tay cùng nhà trường khắc phục sau lũ để sớm ổn định việc dạy và học", ông Sáu nói.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Thịnh cho hay địa phương đang gấp rút hoàn thiện thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cụ thể. Đồng thời đề nghị tỉnh, kêu gọi các đoàn từ thiện hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là các hộ vẫn còn bị ngập sâu, cung cấp vật tư y tế để khôi phục trạm y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Huy động lực lượng công an, quân đội hỗ trợ khắc phục giao thông và sửa chữa trường học để học sinh sớm trở lại lớp.

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 6.

Nhiều vùng vẫn còn ngập, người dân tận dụng nước lũ để lau dọn bàn ghế

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 7.

Tận dụng nước lũ để giặt đồ bị ngâm trong lũ

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 8.

Số khác dùng vòi xịt áp xuất cao để dọn rửa nhà

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 9.

Người dân lấm lem bùn đất dọn dẹp tiệm cơ khí sau lũ

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 10.

Căn nhà bà Yên, nơi người dân đến nhận quần áo sạch sau lũ

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 11.

Các đoàn thiện nguyện vẫn tiếp tục phát quà hỗ trợ cho người dân xã Hòa Thịnh

Xã Hòa Thịnh gượng dậy sau lũ, dân quân chung tay dọn dẹp nhà cửa, trường lớp - Ảnh 11.Cập nhật mưa lũ sáng 23-11: 102 người chết và mất tích, riêng Đắk Lắk 63 người chết

Đến sáng 23-11, mưa lũ, sạt lở ở các tỉnh Trung Bộ làm 90 người chết, 12 người mất tích. Trong đó tại Đắk Lắk có 63 người chết và 8 người mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất