01/05/2022 06:50 GMT+7

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Đêm 30-4 tại phố cổ Hội An, chương trình biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn 'Nối miền di sản' đã diễn ra với sự háo hức của cả các nghệ sĩ lẫn khán giả địa phương dù trời mưa.

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 1.

Chương trình do UBND TP Hội An, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng một số đơn vị khác phối hợp tổ chức trong khuôn viên Hoian d'Or

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rất mong chờ đêm nhạc này, nhưng từng phải tạm hoãn một lần vì ảnh hưởng của bệnh dịch.

Tới tối 30-4, nhân ngày hội thống nhất non sông, ước vọng đó mới được toại nguyện.

Hai tiết mục của Mỹ Linh nhận được những tràng pháo tay dài của khán giả Hội An - Video: TIẾN VŨ

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, được xây dựng dựa trên cảm hứng tái hiện dòng chảy từ quá khứ đến tương lai.

Trong đó, Nối miền di sản chính là điểm nhấn nổi bật nhất, có ý nghĩa thúc đẩy du lịch phục hồi sau thời gian dài bị đóng băng, đồng thời thể hiện sự tưởng nhớ nhân dịp 21 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ngoài thưởng thức âm nhạc, đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm để tham quan "Không gian văn hóa Trịnh Công Sơn". Đây là công trình kiến trúc lưu giữ tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý giá về nhạc sĩ tài hoa để khách tham quan có thể tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Tùng Dương luôn là cái tên không thể thiếu trong những đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn - Video: TIẾN VŨ

Đêm nhạc quy tụ sự tham gia của Thanh Lam, Mỹ Linh, Cẩm Vân, Tùng Dương, Đức Tuấn, Tấn Sơn… cùng các gương mặt trẻ khác như Hà Lê, Giang Trang, Mạc Mai Sương, Cece Trương, Alexander Tú, Marzuz. Sân khấu chương trình được dựng tại ngã ba sông, tạo nên không gian nghệ thuật lãng mạn giữa mảnh đất di sản.

Hơn 30 ca khúc nhạc Trịnh đã được tổng đạo diễn là nhạc sĩ Quốc Trung khoác lên những bản phối mới, vừa đậm đà giá trị truyền thống, vừa tươi mới hơi thở đương đại.

Với 3 phần chính là du ca, cổ điển và những thử nghiệm mới về nhạc Trịnh, Nối miền di sản như một dòng chảy kết nối ký ức với hiện tại thông qua những giai điệu đã đi cùng năm tháng.

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 4.

Dù trời mưa, Thanh Lam vẫn thăng hoa cùng ban nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung

“Hơn 30 ca khúc được phối mới hoàn toàn dưới bàn tay của anh Quốc Trung, từ rock, jazz, cho tới world music… đều có đủ. Một không gian âm nhạc rất Quốc Trung: đồ sộ, mới mẻ nhưng vẫn không mất đi chất gốc của tinh thần Trịnh Công Sơn.

Không chỉ người trẻ, mà những người làm nghề lâu năm vẫn tìm được những cảm hứng sáng tạo với nhạc Trịnh” - rapper Hà Lê chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 5.

Cẩm Vân hát Sóng về đâu, Ta đã thấy gì trong đêm nay và song ca Ngẫu nhiên cùng con gái Cece Trương

Nếu Mỹ Linh hát nồng nàn với Nhớ mùa thu Hà Nội, Này em có nhớ, Thanh Lam khắc khoải trong Còn mãi tìm nhau, Phôi pha, Em hãy ngủ đi thì Tùng Dương gây bùng nổ với Dấu chân địa đàng, Cát bụi, Ru ta ngậm ngùi và Đức Tuấn chọn cách hát mộc mạc qua Đường xa vạn dặm, Xin cho tôi. Chương trình khép lại qua tiết mục Nối vòng tay lớn do tất cả các nghệ sĩ cùng góp giọng.

Một điểm nhấn đặc biệt khác là sự tham gia của những gương mặt như Hà Lê (Huế Sài Gòn Hà Nội, Tuổi đá buồn, Ở trọ), Mạc Mai Sương (Tình sầu, Mưa hồng, Tôi ru em ngủ), Giang Trang (Đêm thấy ta là thác đổ, Có một dòng sông đã qua đời). Đây là những gương mặt đã giúp nhạc Trịnh lan tỏa tới thế hệ khán giả trẻ suốt thời gian qua.

Nhiều cảm xúc khi mang nhạc Trịnh đến Hội An

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, các nghệ sĩ tham gia Nối miền di sản không giấu được niềm vui khi đến Hội An biểu diễn trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước 30-4.

Đức Tuấn giải thích lý do anh chọn hát chay mà không cần ban nhạc: “Tôi có thể hát nhạc Trịnh ở mọi nơi, theo nhiều cách khác nhau. Nhưng đến thành phố này, tôi chọn hát nhạc Trịnh mộc mạc, gần gũi nhất có thể. Đây không phải là một ca sĩ hát cho khán giả, mà giống như một người bạn thành phố này, cùng ngồi lại và hát cho nhau nghe”.

Tấn Sơn nói về những ca khúc Da Vàng anh đã biểu diễn: “Ca khúc Da Vàng là một đề tài lớn và sâu sắc trong nhạc Trịnh. Bởi vì khi hướng tới tương lai, bao giờ mình cũng phải nhớ lại quá khứ - dù có những lúc huy hoàng và cũng có khi gian khổ - để trân quý những gì mình có ở hiện tại.

Cho nên thế hệ trẻ tiếp nối sẽ thấy rằng những di sản về vật thể hay phi vật thể, về địa lý hay văn hóa, lịch sử đều vô cùng quý giá. Và chúng ta phải cùng góp một tay để trân trọng, gìn giữ và lan tỏa những điều này”.

Một số hình ảnh khác của đêm nhạc:

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ trong "Hãy yêu nhau đi", trong đó Mạc Mai Sương, Marzuz là những gương mặt trẻ sẽ tiếp nối giữ gìn nhạc Trịnh

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 8.

Rapper Hà Lê hào hứng khi được hát cùng những bản phối của Quốc Trung

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 9.

Tấn Sơn chọn hát các ca khúc Da Vàng như Chờ nhìn quê hương sáng chói, Xin mặt trời ngủ yên

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 10.

Alexander Tú cùng nhóm nhảy Lyricist mang đến hai tiết mục múa Diễm xưa, Cũng sẽ chìm trôi

‘Nối miền di sản’: Một đêm nhạc Trịnh khác lạ giữa lòng Hội An - Ảnh 11.

Đức Tuấn gây bất ngờ khi hát mộc không ban nhạc

9 năm đốt nến, đồng ca bên mộ Trịnh Công Sơn 9 năm đốt nến, đồng ca bên mộ Trịnh Công Sơn

TTO - Suốt 9 năm qua cứ vào ngày 1-4, nghĩa trang Gò Dưa lại vang vọng những ca khúc nhạc Trịnh đã làm đắm say bao thế hệ người Việt.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên