22/12/2017 15:03 GMT+7

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai?

HOÀNG LONG - Ảnh: NVCC
HOÀNG LONG - Ảnh: NVCC

TTO - Trang trí Giáng sinh, mua sắm, đi Vũng Tàu, lên Đà Lạt… là các dự định cho mùa Giáng sinh của nhiều người.

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai? - Ảnh 1.

Nhóm bạn nhân viên văn phòng ở đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) chụp ảnh lưu niệm mùa Giáng sinh

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm

Năm nào, Chiko - con gái Diễm - cũng được nghỉ 3 tuần nhân dịp Giáng Sinh và năm mới, nên Diễm luôn tranh thủ những dịp này để dành thời gian cho con, đưa con đi du lịch đây đó. 

Năm nay, hai mẹ con chọn Đài Loan là điểm đến để mừng Giáng Sinh. Đài Loan những ngày này thời tiết rất thú vị, trời trở lạnh (tầm 13 - 15 độ C) vừa đủ để diện đồ mùa đông. Thưởng thức ly trà sữa nóng giữa tiết trời lành lạnh rất thích.

Khu vực tòa nhà Taipei 101 thường được trang trí rất đẹp những dịp cuối năm. Cả khu vực rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo du khách và dân địa phương đến chụp hình.

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai? - Ảnh 2.

Hoa hậu Ngọc Diễm

Thế nhưng nếu chọn địa điểm thích nhất thì Diễm vẫn chọn Việt Nam, cụ thể là Đà Lạt. Đà Lạt thì khá quen thuộc đối với mọi người rồi. Diễm có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt, nên mỗi lần lên đây đều thấy dễ chịu, ấm áp và an lành.

Gần đây, Đà Lạt càng có nhiều điểm đến mới, như các vườn cẩm tú cầu, vườn Lavender, các đồi có hồng, rất đẹp để thăm thú và chụp hình.

Mỗi lúc lên Đà Lạt, Diễm thường chọn một khu resort thật đẹp, gần với thiên nhiên để có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và không khí lạnh Đà Lạt. 

Buổi tối cầm tay người mình thương đi uống sữa đậu nành nóng Tăng Bạt Hổ nữa là đủ ấm áp mùa Giáng Sinh rồi.

Ca sĩ Don Nguyễn

Những người làm nghề như tôi thường thì những ngày lễ nói riêng và Giáng Sinh nói chung là ngày mình đi làm, phục vụ khán giả. 

Thường thì sau khi diễn xong thì anh em nghệ sĩ hẹn nhau đi ăn ở một địa điểm nào đó bình dân thôi.

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai? - Ảnh 3.

Ca sĩ Don Nguyễn

Don Nguyễn thích nhất là ngồi các quán cóc ngoài lề đường, được hòa vào không khí của Sài Gòn náo nhiệt và rộn ràng với mọi người thiệt vui lắm. Nó sẽ làm cho người nghệ sĩ quên đi sự cô đơn, trống vắng. Như vậy cũng đủ lắm rồi.

Đời nghệ sĩ ngộ lắm, càng được tình thương của khán giả thì càng hiếm duyên trong chuyện tình cảm. Nếu có người mình yêu thương, sẽ đưa người mình yêu đến một nơi lãng mạn, ăn đồ ăn ngon, tiếng nhạc du dương ... nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.

Trước Giáng Sinh, Don Nguyễn cũng có dịp chụp hình tại các địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn trong ngày cuối tuần rảnh rỗi đi mua sắm, các trung tâm thương mại, các địa điểm lớn có bài trí cây thông Noel, ông già Noel, các chú tuần lộc.

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai? - Ảnh 4.

Các trẻ em mặc đồ ông già Noel vui chơi với nhau ở Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 22-12 - Ảnh: Reuters

Anh Thái Đăng Bảo - nhiếp ảnh gia (28 tuổi, làm việc tại Quận 8, TP.HCM)

Trước Giáng sinh, tôi cùng với nhóm bạn thân, trong đó có 6 nam và 2 nữ tranh thủ dành một ngày để đến các cửa hàng lưu niệm Noel ở đường Quang Trung (Quận Gò Vấp) mua vật dụng trang trí đồ Giáng Sinh. 

Chúng tôi thích làm hang đá, cây thông Noel. Hai cô bạn nữ khéo tay trong nhóm thì thích mua quà lưu niệm và viết thiệp để tặng cho mọi người trong cơ quan. 

Vào tối 24-12, sau khi tan lễ tại nhà thờ, chúng tôi sẽ mang áo len đã chuẩn bị để đến phố đi bộ Nguyễn Huệ xem các chương trình văn nghệ, chụp hình và ăn uống cùng bạn bè. 

Tại phố đi bộ thường vào dịp này sẽ rất đông các bạn trẻ. Tôi thích đến đây vì không khí náo nhiệt và được chụp hình với các chú thú nhồi bông ngộ nghĩnh.

Sau đó, chúng tôi sẽ chở nhau qua cầu Ánh Sao (quận 7) để chơi tiếp. Dịp này cầu trang trí rất đẹp, có vòi phun nước, có ánh sáng lung linh. Chúng tôi chọn được một địa điểm lý tưởng dưới chân cầu Ánh Sao (quận 7) để tổ chức một bữa picnic nhỏ.

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai? - Ảnh 5.

Các phụ nữ mặc đồ Noel tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 22-12 - Ảnh: Reuters

Bạn Ngọc Diễm, sinh năm 1994, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình 2

Vào Giáng Sinh tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Năm nay thời thiết Sài Gòn khá lạnh, mỗi sáng là phải mang áo khoác vào nơi làm việc rồi. 

Tôi thích đến các trung tâm thương mại để mua sắm và ngắm những mô hình trang trí cây thông, tuyết, người tuyết, quà lưu niệm ở các đại sảnh. Tôi chưa có dịp được ra nước ngoài để ngắm tuyết thật nên đây cũng là một cơ hội hiếm có để trải nghiệm.

Tôi không quên mua những món quà lưu niệm ý nghĩa như chiếc hộp tuyết để tặng cô bạn thân. Bạn cũng tặng lại tôi chú tuần lộc được nặn bằng tò he của các nghệ nhân bán tại quận 8.

Noel đi đâu, làm gì, vui với ai? - Ảnh 6.

Một cụ bà tô son tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 22-12 - Ảnh: Reuters

Anh Nguyễn Trần Hoàng - chuyên viên video 27 tuổi, làm việc tại quận Bình Tân (TP.HCM)

Năm ngoái, tôi cùng nhóm bạn thân đón Giáng Sinh tại TP.HCM rồi nên năm nay tôi muốn thay đổi một chút. Địa điểm mà chúng tôi dự kiến là Vũng Tàu. Trên cung đường đi có trang trí cây thông bằng bóng đèn rất đẹp và nhiều màu sắc nên chúng tôi vừa di chuyển vừa dừng lại chụp ảnh kỷ niệm.

Tới Vũng Tàu, chúng tôi chắc chắn sẽ đi dạo trên con đường Trần Phú ven biển, Noel năm nay theo như tôi tìm hiểu ngoài việc trang trí Giáng sinh thì tại đây còn tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí. 

Tôi thích nhất là được ngồi trước bãi biển, thưởng thức những món ăn đặc sản của Vũng Tàu và tham gia các trò chơi trong đêm Noel.

Năm nay thời tiết lạnh nên chúng tôi chuẩn bị sẵn áo len, mũ và các phụ phẩm cần thiết để phòng tránh gió lạnh. 

Chúng tôi dự định đốt lửa trại và ngủ qua đêm tại một khách sạn nhỏ. Vào 4h sáng sẽ dậy sớm để đón hoàng hôn trên biển, chụp selfie và đăng hình lên mạng xã hội làm kỷ niệm rồi kéo nhau về lại thành phố.

HOÀNG LONG - Ảnh: NVCC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên