
Nhà báo Duy Thanh - Trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - đại diện báo trao 100 phần quà khẩn cấp cho người dân phường Đông Hòa. Trong những ngày qua, báo Tuổi Trẻ đã trao khẩn cấp 600 phần quà cho những gia đình thiệt hại nặng, neo đơn trong các vùng rốn lũ tại Khánh Hòa, Bình Định cũ và Phú Yên cũ - Ảnh: VIỄN SỰ
1. Trên lối về xã Tuy An Đông (Đắk Lắk) ngày 23-11, dấu vết trận lũ dữ hiện diện trên mỗi ngôi nhà. Không những vậy, tuyến đường này còn tan nát đầy điểm xói mòn hai bên, nhiều đoạn trũng cát lấp dày cả mét.
Thế nhưng khi nước rút, chỉ trong buổi sáng 23-11, xe múc và xe tải đã giải quyết xong những đoạn cát lấp để mở đường cho các đoàn xe cứu trợ về xã. Tới chiều, nhiều xe chở theo "lính áo cam" cũng đã có mặt dựng lại những trụ điện ngã đổ.
Trong chiều 23-11, hàng chục đoàn xe thiện nguyện đã có mặt để cứu trợ bà con.
Cùng hơn 10 người vượt hơn 200km về khu vực này, anh Võ Quốc Hải, đại diện nhóm thiện nguyện ở xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết đoàn 3 xe của nhóm dù kêu gọi tự phát nhưng nhận được sự ủng hộ của nhiều bà con trong xã nên chỉ hơn 1 ngày đã gom đủ các nhu yếu phẩm và đồ ăn để lên đường.
"Với tinh thần lá lành đùm lá rách vốn là truyền của dân tộc thì không ai có thể làm ngơ với bà con vùng lũ. Chúng tôi cố gắng hết sức để đi đến phát tận tay những người dân thật sự cần thiết.
Đi tận nơi, gặp từng người, mình thấy bà con mình thiệt hại quá nặng trong đợt thiên tai lần này. Mong sao hoạt động tái thiết sớm triển khai để giúp đỡ bà con mình" - anh Hải nói.

Các thành viên hội đồng hương Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) tại TP.HCM đang kêu gọi hỗ trợ quê hương - Ảnh: NVCC
2. Lúc cao điểm, nước lũ dâng cao hơn mặt quốc lộ 1 qua xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) gần 2 m. Đến ngày 23-11, những phiến bê tông dải phân cách trên đường vẫn còn lật ngã ngổn ngang.
Cánh đồng xã Hòa Xuân nằm giữa quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam đến nay vẫn mênh mông nước, những xóm thuộc các thôn Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2, Hiệp Đồng giờ như những ốc đảo cô lập ngâm trong lũ, chờ được các lực lượng cứu hộ tiếp tế thức ăn từ phía quốc lộ 1.
Tối 22-11, khi giao thông từ phía Nam ra vùng lũ Phú Yên được giải phóng, khoảng 300 m đường quốc lộ 1 ven rốn lũ xã Hòa Xuân ken đặc đủ loại xe tải lớn nhỏ chở các mặt hàng thiết yếu của người dân cả nước hướng về.
Đây là điểm mà các ca nô có thể nhận hàng, băng đồng đưa hàng cứu trợ vào giúp các hộ dân sống tạm qua ngày chờ nước rút.
"Chừ nước ri là đỡ rồi, bốn ngày trước tui tới đây nước lút cả dây điện" - anh Trần Văn Diệp (43 tuổi) nói trong khi nhóm thiện nguyện từ Huế của anh cùng với dân địa phương chuyền tay nhau từng thùng mì, bánh, sữa, nước ngọt... xuống hai chiếc xuồng máy mà đoàn mang theo.
Anh Diệp kể nhóm của mình có 5 người, đã bắt đầu công tác hỗ trợ vùng khó khăn do thiên tai bão lũ từ hơn 10 năm nay. "Hết thì tụi mình mua tiếp, 4 ngày tính ra đã chuyển tải khoảng hơn chục xe tải đầy hàng vô cho bà con" - giọng anh Diệp khàn đi sau mấy ngày liên tục di chuyển trong vùng lũ, thổi còi và í ới gọi bà con ra nhận hàng.
Không riêng anh Diệp, những người đi trên hàng chục chiếc xuồng máy, ca nô lướt trên nước lũ ra vào liên tục từ quốc lộ 1 đến với từng hộ dân gần như đều đổi giọng khàn khàn, mắt thêm phần sâu hoắm vì lo toan nhiều thứ để có thể cứu trợ người dân trong lũ dữ.
Sau mỗi chuyến hàng giao hết cho bà con, chiếc xuồng máy quay lại nhẹ tênh, sự mệt mỏi cũng vơi theo và lòng họ lại ấm lên vì biết thêm nhiều đồng bào đã tạm qua cơn đói, lạnh.
Cũng có những người sẽ còn nặng lòng rất lâu, như anh Nguyễn Đình Sướng (quê TP Đà Nẵng) và anh Cao Đức Duy (quê TP.HCM).
Sáng 23-11, hai anh đã giúp chị Nguyễn Thị Út (49 tuổi) vào tìm nhà ba mẹ nằm lẻ loi giữa đồng lũ. Khi cửa nhà mở, hai vợ chồng già 90 tuổi và 87 tuổi đã nằm lạnh trong bùn đất.
"Mấy đứa tui cũng lặng người khi gặp cảnh đau thương vậy, nhưng ráng giúp đưa thi thể hai cụ ra thật nhẹ nhàng khi thấy chị Út bật khóc đầy bất lực. Nhìn chị Út bên người cha được quấn tạm trong vải bạt đặt trong xuồng, đặt tấm di ảnh rồi kéo đi trong nước lũ, thật xót quá!", anh Sướng tâm sự.
Nhưng vẫn còn nhiều đồng bào khác đang cần sự giúp đỡ. Anh Sướng và anh Duy tạm dằn hình ảnh đau thương đó vào lòng để rồi lại leo lên chuyến xuống máy khác lao vào những căn nhà khác vẫn còn ngâm trong nước lạnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận