06/10/2024 06:10 GMT+7

Những giọt nước mắt của tình thương và cảm phục

VŨ TUẤN
và 1 tác giả khác

Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường khu vực Bắc Trung Bộ là cuộc hội ngộ không chỉ của những tấm gương vượt khó mà còn là tình yêu thương, sự cảm phục.

Những giọt nước mắt yêu thương - Ảnh 1.

Các vị lãnh đạo, đại diện nhà tài trợ cùng báo Tuổi Trẻ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2024 cho tân sinh viên khu vực Bắc Trung Bộ - Ảnh: NAM TRẦN

80 tân sinh viên bốn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình được nhận hơn 1,2 tỉ đồng học bổng cùng quà, máy tính xách tay của các nhà tài trợ chiều 5-10 trong buổi lễ tại Thanh Hóa.

Đừng bao giờ chấp nhận buông xuôi dù hành trình phía trước của các bạn sẽ còn rất nhiều gian khó. Nhất định các bạn sẽ thành nhân, thành tài, là niềm tự hào của gia đình và xã hội.

Nhà báo TRẦN GIA BẢO (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

Khóc, không chỉ vì nghịch cảnh 

Sùng A Hồng ở huyện vùng cao Mường Lát cách TP Thanh Hóa hơn 200km. Nhà nghèo lại có đến 11 người con nên học xong lớp 10, Hồng nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm nương, chăn nuôi nhường cho các em đi học. Để rồi ba năm sau, khi các em học hành bằng bạn bằng bè, Hồng mới quay lại trường và cậu học trò nghèo ấy trở thành HS  giỏi tỉnh, nay là tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).

Hồng bảo nếu mình không nghỉ học, bố mẹ sẽ rất khó khăn. Và cả nỗi sợ các em gái mình lại lấy chồng sớm như bao bạn khác trong bản mà như thế "nghèo lại càng nghèo". Bạn quyết tâm học ngôn ngữ Anh để trở về quê hương giúp các bạn khác tiếp cận ngoại ngữ vì họ ít điều kiện học ngoại ngữ, tiếp cận với văn minh.

Trong khi tân sinh viên Nguyễn Thị Hải ngay lúc chào đời đã không biết cha là ai. 5 tuổi, cô bé bị mẹ bỏ lại cho bà ngoại để đi tìm cuộc sống mới. Hải lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Nhưng ngoại cũng đã bỏ Hải mà đi hồi cuối năm 2023 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật trong những ngày bạn đang ôn thi tốt nghiệp THPT. "Bà mất, khoảng trời của tôi như sụp đổ. Một cảm giác trống rỗng vì nghĩ đến chặng đường sắp tới chẳng còn ai cạnh mình nữa" - Hải khóc.

Nghe câu chuyện của các bạn mình, dưới hội trường tân sinh viên Trường ĐH Dược Hà Nội Quách Thị Luyến không cầm được nước mắt. Luyến chia sẻ: "Không nghĩ còn nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nghị lực của các bạn là động lực để tôi nỗ lực hơn trong học tập".

Động lực cho nhà tài trợ

Tại buổi lễ, tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông nói khi một người có tấm lòng yêu thương tự họ sẽ có trách nhiệm. Đã có hàng triệu triệu trái tim những con người như thế và đó là động lực để công ty đồng hành với báo Tuổi Trẻ không chỉ trong chương trình Tiếp sức đến trường mà còn các chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện khác.

Công ty đã đồng hành với Tiếp sức đến trường suốt 21 năm qua. Ông Ngô Văn Đông cảm ơn tân sinh viên và nói: "Chính các bạn truyền cảm hứng ngược lại cho chúng tôi. Nghị lực của các bạn giúp chúng tôi có động lực, nỗ lực hơn trong sản xuất, kinh doanh".

Nhà báo Trần Gia Bảo - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - xúc động nhắc đến câu chuyện của các tân sinh viên vượt khó. Bà nói cảm phục sự lạc quan, nghị lực, quyết liệt chinh phục kho tàng tri thức biến ước mơ thành hiện thực của các bạn.

"Các bạn đang lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và để lại trong lòng những người thực hiện chương trình học bổng này niềm xúc động và tự hào" - bà Gia Bảo chia sẻ.

Nhà báo Trần Gia Bảo nói chương trình Tiếp sức đến trường không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về vật chất là các suất học bổng hay chỗ ở, việc làm cho tân sinh viên mà còn mang đến những ân tình, là sự động viên tinh thần vô giá, giúp các bạn thêm tự tin bước vào giảng đường đại học để thay đổi số phận.

"Trao học bổng hôm nay là dịp để chúng tôi gửi đến các bạn sự đồng cảm, tình yêu thương và niềm tin rằng xã hội vẫn luôn có những vòng tay nhân ái nâng đỡ, luôn kỳ vọng vào các bạn. Và mỗi người hãy sống xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng đó" - bà Bảo nhắn nhủ.

Tổng kinh phí trao 80 học bổng tại Thanh Hóa hơn 1,2 tỉ đồng do Quỹ "Đồng hành nhà nông" (Công ty cổ phần phân bón Bình Điền) tài trợ. Đây là điểm trao thứ ba trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2024 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 592 của báo Tuổi Trẻ.

Mỗi suất học bổng 15 triệu đồng, trong đó hai suất đặc biệt (50 triệu đồng/suốt bốn năm) được dành cho hai tân sinh viên Sùng A Hồng và Nguyễn Thị Hải với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ dành cho hơn 1.100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cả nước với tổng kinh phí dự kiến trên 20 tỉ đồng.

Những giọt nước mắt của tình thương và cảm phục - Ảnh 2.Tân sinh viên liệt nửa người vào Đại học Vinh: Tự mình trở thành điều kỳ diệu

Biến cố từ vụ tai nạn giao thông làm cậu học trò nhỏ xứ Nghệ liệt nửa người. Mọi việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày phải nhờ vào bàn tay chăm sóc của người mẹ và "người bạn" là chiếc xe lăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên