02/03/2025 06:54 GMT+7

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi

Câu hỏi đầu tiên anh Đô gặp lại hai chị trong tập 186 Như chưa hề có cuộc chia ly là: Mẹ còn sống không? Người chị trả lời mẹ còn sống. Anh lại thốt lên: 'Thôi bỏ đi. Chị em mình như vậy là quý lắm rồi'.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi - Ảnh 1.

Cuộc đoàn tụ của hai mẹ con anh Đô trong nước mắt - Ảnh: BTC

Khi mẹ bất ngờ lên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, anh ngỡ ngàng, lúng túng quay mặt đi. Rồi được các chị động viên, anh òa khóc, ôm chầm lấy mẹ.

Người mẹ khóc nấc, nghẹn ngào: "Xin tha thứ cho mẹ. Mẹ là người xấu, bỏ con ra đi".

Tuổi thơ bất hạnh trong Như chưa hề có cuộc chia ly

Anh Võ Văn Dẫn (tên thật là Đô) hiện sống ở An Tây, Huế. Anh làm nghề đóng gạch, có vợ và ba cô con gái. Cuộc sống tuy vẫn còn vất vả nhưng vợ chồng anh hạnh phúc, các con học hành đến nơi đến chốn.

Vợ anh - chị Thanh Thủy - nói về chồng: "Anh nhạy cảm, nhút nhát, không cởi mở". Vì vậy, chị hài hước kể mình là người chủ động tán chồng trước.

Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly tập 186: Những người con của Huế

Nghe anh kể về cuộc đời, dần hiểu tính cách nhút nhát, nhạy cảm bắt đầu từ chuỗi ngày tuổi thơ đầy bất hạnh. Anh mang trong lòng vết thương đau nhói khi hai lần phải ly tán.

Lần đầu, người mẹ giơ tay chào anh, rồi đi biệt. Lần thứ hai, anh thất lạc gia đình năm 1976, lúc mới 5 tuổi. Lý do, lo sợ đòn roi của bà nên anh bỏ chạy và lạc nhà.

"Nhiều khi trong tôi không nghĩ người đó có phải mẹ mình không nữa. Tại sao bà không đi tìm mình", anh đau đớn nói.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt trong tập 186 Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC

Mẹ anh không đi tìm, nhưng hai người chị mà anh không hề hay biết lại đi tìm anh. Chị cùng cha mẹ tên Ngọc. Chị cùng mẹ khác cha tên Nguyệt. Và họ chỉ sống cách anh 8km.

Chị Nguyệt ra đời từ mối tình học trò Huế. Ba chị từ Hương Thủy vào nội thành học gặp và yêu mẹ chị, lúc bấy giờ là nữ sinh 16 tuổi. Sau đó, ba vào Đà Lạt học tiếp và lấy vợ. Mẹ ở lại nhà nội một năm chăm con rồi ông bà nội cho đi lấy chồng.

Năm chị lên 5 hay lên 6 tuổi, chị được dẫn vào Đà Nẵng thăm mẹ. Mẹ có hai em. Trong đêm ngủ, mẹ ôm hai em. Chị thấy tủi thân nên đòi về nhà ông bà.

Đến khi đi lấy chồng, bơ vơ không có ai, chị bắt đầu đi tìm mẹ. Chị xin được số điện thoại của mẹ bên Mỹ, gọi điện gặp mẹ. Mẹ kể chuyện có em. Mẹ gửi các em để đi theo chồng. Chị bắt đầu đi tìm em.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi - Ảnh 3.

Chị Nguyệt (trái) và chị Ngọc trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC

Chị Nguyệt ra Đà Nẵng, đến nhà người bạn thân mà mẹ gửi em. Chị đón được em Ngọc về ở chung. Khi ấy, Ngọc mới 15-16 tuổi, vừa trông em, vừa đi rửa bát thuê ở bên ngoài.

Tuổi thơ chị Ngọc cũng thật buồn. Mẹ gửi ba chị em cho bạn nuôi từ năm 1973, lúc Ngọc mới lên 3-4 tuổi, em trai Đô mới lên 2, và em Mỹ còn nằm nôi. 4 năm đầu tiên họ sống ở Huế. Khi lên 7 tuổi, Ngọc đưa về Đà Nẵng trông em.

Chị Ngọc nói trong chương trình như đang tâm tình với em Đô bé bỏng.

Chị kể hai chị em sống ở nhà bạn thân của mẹ nhưng không được ở trong nhà mà ở sau nương, không được lên nhà trên. 

Khi cu Mỹ chết, họ không được lên nhà trên viếng, cứ ngồi sau nương nhìn. "Cho đến khi mà ngày mai đưa hòm đi, thì ông bà mới nói rằng hai đứa lên rờ cái hòm để mai đưa em đi này", lời kể của chị Ngọc nghe sao mà đau xót quá.

Anh Đô trên sân khấu lắng nghe chăm chú. Đôi mắt đăm chiêu dần giãn ra, lời chị Ngọc như những nhát chổi thổi bay những đám bụi bám vào ký ức mấy chục năm trước. Anh dần nhớ lại.

Mẹ xin lỗi con

Số phận lận đận của người mẹ, bà Nguyễn Thị Huê đã khiến cho các con của bà khốn khổ.

Khi ra Đà Nẵng, bà gặp một người Philippines, sinh ra thêm ba con nhỏ. Nhưng rồi bà cũng không có nổi một gia đình và không còn ai biết được thông tin về người cha đó. Sau đó, bà lại theo một người lính Mỹ. Năm 1973 lính Mỹ về nước, bà cùng theo luôn.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi - Ảnh 4.

Tập 186 Như chưa hề có cuộc chia ly

Đi Mỹ, bà giao các con cho người bạn thân. Chính người bạn của bà đã cho Nguyệt số điện thoại của bà bên Mỹ. Năm 1991, hai mẹ con gặp được nhau qua điện thoại.

Khi chị Nguyệt tìm được mẹ, đón em Ngọc về, cả nhà bắt đầu hành trình đi tìm em Đô. Hai chị đạp xe đi về nhiều lần giữa Huế và Đà Nẵng hỏi xem có tin tức của Đô hay không.

Họ còn đăng tin tìm kiếm lên truyền hình. Có lần có người điện thoại đến. Gia đình cũng nhận. Nhưng sau một thời gian phát hiện là người ta giả mạo.

Có chi tiết an ủi các con là bà Huê không bỏ con mà gửi con cho bạn. Bà gửi bạn nhà, tiền chu cấp đàng hoàng. Có lẽ vì không liên lạc được, họ tưởng bà mất tích nên hành hạ các con.

Câu chuyện đoàn tụ của ba chị em anh Đô khiến nhiều người xem trăn trở. 

Một số khán giả bày tỏ: "Giận là đúng, là mình cũng không thể quên được". "Nghe mà giận người mẹ này. Sao bà ấy dễ bỏ con mà đi lấy nhiều chồng thế nhỉ... Dẫu có chuyện gì xảy ra, bỏ chồng thì OK, đừng bỏ con, phụ nữ chúng mình nhé".

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng: "Cuộc sống hãy tha thứ và yêu thương nhiều hơn. Còn sống, còn gặp nhau là mừng rồi", "Còn sống để chờ gần 50 năm để gặp nhau là đã quá may mắn. Hãy bỏ qua giận hờn và hận thù. Nửa thế kỷ đã trôi qua hãy để quá khứ ngủ yên".

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi - Ảnh 5.

Như chưa hề có cuộc chia ly tập 186

Còn chị Nguyệt và Ngọc đều bảo mình không trách mẹ. Theo suy nghĩ chị Ngọc: "Ba chị Nguyệt bỏ, mẹ mới vô Đà Nẵng. Phận đàn bà khổ".

Chị Nguyệt cho rằng: "Mẹ cũng nói xin lỗi rồi, cũng vì hoàn cảnh mà mẹ đi lấy chồng. Ba đi lấy vợ thì mẹ phải đi lấy chồng". 

Rồi chị khóc: "Nhắc đến, không muốn mà nước mắt nó cứ chảy. Vợ chồng bỏ nhau vứt con, tôi thấy cũng nhiều. Cho nên sau này tôi cũng không hận mẹ với ba nữa".

Tháng 2-2025

8 cuộc tìm ra

695 đầu thông tin mới được xử lý.

110 hồ sơ tìm kiếm mới được thiết lập.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xin tha thứ cho mẹ, mẹ là người xấu, bỏ con ra đi - Ảnh 6.

Thông tin thu - chi tháng 2 của Như chưa hề có cuộc chia ly

Như chưa hề có cuộc chia ly: Đời buồn héo hắt của những đứa trẻ xa mẹ - Ảnh 6.Như chưa hề có cuộc chia ly: 'Người đàn ông sống với gió' giận mẹ bỏ nhà đi lạc 50 năm

Tập 185 Như chưa hề có cuộc chia ly có tên lãng mạn: Người đàn ông sống cùng với gió. Nhưng số phận của nhân vật được kể lại buồn thấu tận tâm can.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên