
Anh An và mẹ nuôi Mai Thị Liễu trong Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC
Trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, mẹ cùng con trai nuôi từ 8 tháng tuổi trao lại cho gia đình ruột của anh.
Những giọt nước mắt cuộc đoàn tụ sau hơn 60 năm mang vị mặn của hạnh phúc, của tình thương.
Người mẹ mạnh mẽ trong Như chưa hề có cuộc chia ly
Người mẹ ấy tên là Mai Thị Liễu, sinh năm 1946, quê quán Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, hiện đang sống tại Đắk Lắk.
Bà nhờ cháu mình viết thư đến Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm lại gia đình cho con trai nuôi Nguyễn Viết An, sinh năm 1963, đã lập gia đình, có con, cháu.
Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly Mẹ sinh con từ trái tim
Trong thư bà viết: "Nay tôi đã già, tôi muốn tìm lại gia đình cho cháu. Tôi tha thiết Như hề có cuộc chia ly tìm lại gia đình cho cháu trước khi tôi mất, tôi vô cùng mãn nguyện".
Mái tóc cắt ngắn, gọn gàng, vẻ mặt phúc hậu, bằng giọng nói sang sảng, bà Liễu kể cuộc đời mình trải qua nhiều thăng trầm.
Vào những năm 1963, chiến tranh ác liệt, bà sống trong chùa làm nghề bán nhang. Khi nghe tin có gia đình cho con, bà đến xin làm con nuôi khi cậu bé mới 8 tháng tuổi. Bà lúc đó cũng chỉ 17 tuổi và mới lập gia đình, chưa có con.

Bà Mai Thị Liễu nhận nuôi anh An khi bà mới 17 tuổi và hết mực yêu thương anh - Ảnh: BTC

Anh An và mẹ nuôi - bà Mai Thị Liễu chăm chú theo dõi Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC
Anh An không phải là con nuôi duy nhất. Sau đó bà còn nhận người con nuôi khác là chị Thủy lúc mới 4 ngày tuổi. Điều gì khiến cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm gì nhận nuôi những đứa trẻ còn bé xíu? Bà cười móm mém: "Thương con nít quá". Sau này bà Liễu tìm lại được gia đình cho chị Thủy.
"Nói đến hoàn cảnh gia đình nước mắt chảy hoài", bà tâm sự. Hòa bình lập lại, bà chia tay người chồng đầu tiên bởi ông phải chăm sóc mẹ ông.
Bà cũng chăm mẹ bà. Mà cả hai mẹ không thể ở gần nhau. Bà chia tay ông, dắt díu các con đi kinh tế mới ở Đắk Lắk.
Sau đó bà tiếp tục chia tay với người chồng thứ hai, dù đã sống với nhau 10 năm và có con chung. Lý do chồng sau không thương An.
Ông từng đề nghị bà và con chung cùng ông đến vùng đất khác sinh sống, để An nuôi bà ngoại và các em. Bà từ chối thẳng thừng. "Sao mình có thể vì hạnh phúc riêng mà giao gánh nặng nuôi mẹ mình cho con được, An lúc đó mới có mười mấy tuổi đầu", bà Liễu kể, chắc nịch.
Khán giả xem bảo: "Nghe bà tâm sự thương quá", "Bà mạnh mẽ", "Trái tim người ta có 4 ngăn còn tim bà chắc nhiều hơn mới bao la tới vậy".
Người con hiếu thảo
Anh Nguyễn Viết An ngồi cùng mẹ nuôi lặng lẽ theo dõi những thước phim về mình mà nước mắt chảy dài.
Thuở nhỏ, anh được mẹ nuôi chăm sóc, tuy không đủ về vật chất nhưng luôn đầy ắp yêu thương. Và anh cũng yêu quý, dốc hết tâm hết sức cho gia đình nuôi mình.

Anh An đoàn tụ với các anh chị em ruột mình - Ảnh: BTC
Gia đình khó khăn, anh nghỉ học từ nhỏ, làm đủ thứ việc kiếm tiền cùng mẹ nuôi các em ăn học.
"Tôi không trách bố mẹ ruột, biết đâu ở với bố mẹ khổ hơn. Tôi về làm con mẹ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nếu gặp lại gia đình của mình lại càng quý", anh An nói, kiểu mộc mạc của người đàn ông lớn lên trong gian khó.
Mẹ không phải là người sinh ra anh, nhưng nuôi dưỡng bằng cả trái tim. Anh không cùng dòng máu, bên mẹ vượt qua sóng gió cuộc đời.
Hai mẹ con chẳng cùng máu mủ mà thương nhau, gắn bó nhau, cùng đứng mũi chịu sào cho gia đình trong những lúc khó khăn khiến người xem trân quý.
Anh An được cho từ lúc mới chỉ 8 tháng tuổi, chẳng có chút ký ức gì với gia đình ruột thịt. Ngày gặp lại gia đình, cha mẹ cũng không còn, anh khóc trong vòng tay của các anh em. Giờ đây anh tập làm quen và học thuộc tên các anh em rất đông của mình.
Biết đâu họ sống ở quanh đây
Anh An là 1 thành viên trong cặp song sinh trai gái. Người còn lại bị tai nạn và mất năm 14 tuổi.
Trong giấy tờ cho con, viết bà nội An tên là Nguyễn Thị Nhung. Mẹ tên Võ Thị Thông, quê Đại Lộc, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Cha là Huỳnh Sáu, đóng quân ở Pleiku (địa danh cũ, nay là Gia Lai).
Cuộc sống nghèo khổ, con cái đông, nheo nhóc nên bà nội và mẹ An quyết định cho con.
Chính điều này khiến cho gia đình ông Sáu, bà Thông thường xuyên lục đục, không hạnh phúc. Ông Sáu đi tìm con nhiều lần mà không được. Lần cuối cùng, hai năm sau thì ông mất, mang theo nỗi đau mất con.
Bà Liễu cũng từng dẫn An về lại nơi xưa tìm gia đình nhưng cũng thất bại.
"Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù mình có nuôi công lao đến đâu nữa thì cũng không bằng ruột thịt. Nguyện vọng tôi tìm được thân nhân cho An thì chết thỏa mãn, nếu không sẽ thấy ấm ức. Biết đâu họ sống ở quanh đây", bà Liễu nói.

Biểu đồ thu chi tháng 7 Như chưa hề có cuộc chia ly
Tháng 7-2025
15 cuộc tìm ra.
720 đầu thông tin mới được xử lý.
52 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận