08/03/2026 05:32 GMT+7

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chỉ nhớ sai tên cây cầu mà phải mang tiếng 'mất gốc' mấy chục năm

Trong tập 198 của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả chứng kiến cuộc đoàn tụ đặc biệt, có nước mắt niềm vui khi tìm lại được nhau sau gần 50 năm thất lạc, nhưng cũng có những khoảng lặng buồn.

Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh 1.

Phút đoàn tụ xúc động của ông Cốt (tức Lịch) cùng các em - Ảnh: BTC

Hành trình đi tìm lại gia đình của ông Hoàng Xuân Hà và ông Vi Văn Cốt trong Như chưa hề có cuộc chia ly khiến người xem nhận ra tình cảm ruột thịt thiêng liêng và tình người thật ấm áp, ngay cả khi sự thật không như mong đợi.

Nhận lầm người thân sau nhiều năm xa cách

Ông Hoàng Xuân Hà hiện sống tại Đắk Lắk. Sau nhiều năm làm lụng, ông và vợ dành dụm mua đất ở Thanh Hóa với mong muốn một ngày trở về sum họp cùng những người em mà ông tin rằng mình đã tìm lại được.

Ông Hà thất lạc gia đình từ khoảng năm 1977-1978. Trong thời điểm dịch COVID-19, con ông đăng thông tin tìm người thân cho cha trên mạng xã hội. Bất ngờ, gia đình ông Sử cũng đang tìm người anh thất lạc nhận ra gương mặt trong bức ảnh của ông Hà rất giống người anh họ từng chụp chung thời nhỏ.

Sau những cuộc gọi, những lần đối chiếu thông tin, năm 2021, ông Hà trở về Thanh Hóa nhận anh em. "Cả dòng họ đều thấy chúng tôi giống nhau, từ dáng đi, tính cách đến cả vết sẹo ở chân", ông chia sẻ.

Từng có ý định xét nghiệm ADN, nhưng vì cảm giác quá thân thuộc và tin tưởng, họ đã bỏ qua bước xác nhận cuối cùng.

Điều khiến ê kíp chương trình chú ý là từ năm 2014, con ông Hà từng gửi thư đến Như chưa hề có cuộc chia ly để tìm gia đình cho cha. Khi đó ông viết trong thư nhớ tên mình thời nhỏ là Hùng. Trong khi người anh thất lạc của gia đình ông Sử lại tên Lịch.

Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh 2.

Anh Vi Văn Cốt, sống tại Na Dương (Lạng Sơn), vẫn luôn nhớ mình tên Lịch, đau đáu tìm về gia đình - Ảnh: BTC

Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly tập 198 Mãi mãi là anh em

Liệu có phải sự nôn nóng mong muốn gặp lại gia đình, hàn gắn tình cảm thiếu hụt bấy lâu khiến ông lại hoài nghi chính mình nhầm rằng mình tên Linh. Mà Linh giống giống Lịch?

Và cũng vì quá thương nhau nên khi Như chưa hề có cuộc chia ly tìm đến và thông báo đã tìm ra người anh thất lạc của gia đình ông Sử, người nhà phản ứng, không đồng ý. Như chưa hề có cuộc chia ly phải thuyết phục một năm trời mới có thể có mẫu tóc để thử ADN.

Kết quả ông Hà không có quan hệ huyết thống với gia đình mà ông đã xem là anh em mấy năm trời.

Nỗi đau "mất gốc" trong Như chưa hề có cuộc chia ly

Người anh trai thật sự của gia đình ông Sử là ông Vi Văn Cốt, sống tại Lạng Sơn. Ông được một người quen trong gia đình cha mẹ nuôi là bà Hà Thị Liên đăng ký tìm người thân qua Như chưa hề có cuộc chia ly từ năm 2013 vì "thấy tội quá".

Ông Cốt có dáng người nhỏ bé, gương mặt hằn nhiều nếp nhăn và ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn. Ông chậm rãi kể lại câu chuyện sóng gió đời mình bằng giọng nói hiền lành, chậm rãi.

Khoảng 50 năm trước, vì sợ đòn roi của cha, cậu bé Cốt trốn lên tàu và trôi dạt đến tận Lạng Sơn. Sau đó một gia đình người dân tộc nhận làm con nuôi. Bố mẹ nuôi thương cho ông bốn sào ruộng để sinh sống. Ông lập gia đình với vợ người dân tộc, có ba người con, một người đi bộ đội, hai người đi làm xa.

Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh 3.

Ông Hoàng Xuân Hà đã nhận gia đình ông Lê Quang Sử vào thời COVID-19 vì có nhiều thông tin trùng khớp

Dù cuộc sống bình yên nhưng khát khao tìm lại cội nguồn trong ông chưa bao giờ tắt. Năm 1986, ông gom góp 300 đồng, lần theo các ga tàu về Thanh Hóa tìm gia đình.

Ông ở quanh khu vực cầu Hàm Rồng suốt một tháng, vừa làm thuê vừa dò hỏi tin tức. Không tìm được, ông quay về nhà cha mẹ nuôi. Khi nghe ông nói mình đi tìm gia đình, cha nuôi buông câu: "Con mất gốc hết rồi".

"Nghe câu đó, tôi ngồi khóc vì tủi thân", ông nhớ lại. Sau này, ngay cả khi đã có vợ, ông vẫn nung nấu ý định tìm lại cha mẹ. Câu nói của vợ "mất gốc còn tìm gì nữa?" khiến ông đau lòng suốt nhiều năm. Tình cảm vợ chồng vì thế cũng dần phai nhạt.

Sau chuyến tìm kiếm năm 1986, rồi thêm một lần nữa mười năm sau, ông vẫn không tìm được gia đình.

"Tôi hay mơ thấy bố mẹ. Trong mơ còn có hai thằng em. Bố mẹ mất rồi, tôi vẫn còn hai em", ông xúc động kể. Khi nhìn thấy ảnh cha mẹ trên bàn thờ, ông nhận ra ngay và khóc.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chỉ nhớ sai tên cây cầu mà phải mang tiếng 'mất gốc' mấy chục năm - Ảnh 5.

Từ phải qua: ông Hoàng Xuân Hà, Lê Quang Sử, Lê Quang Nghĩa trong Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC

Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh 5.

Khán giả tại trường quay xúc động theo dõi cuộc đoàn tụ - Ảnh: BTC

Câu chuyện khiến nhiều khán giả nghẹn ngào. Một người xem viết trên fanpage chương trình: "Chú nhớ rất nhiều chi tiết, chỉ nhớ sai tên cây cầu mà phải mang tiếng 'mất gốc' mấy chục năm. Thương chú quá".

Trên sân khấu của Như chưa hề có cuộc chia ly tập 198, không chỉ có sự thật được làm sáng tỏ, mà vẫn lấp lánh một câu chuyện đẹp về tình người. Ông Hà từng nhận lầm gia đình và gia đình ông Sử sau tất cả vẫn nắm tay nhau. Họ không cùng huyết thống nhưng hẹn ước điều giản dị: Mãi mãi vẫn là anh em.

Khán giả xem chương trình cũng cảm thông và chia sẻ: "Rất thương ông Hà, bị hụt mất tình thương, mong sớm tìm được gia đình cho ông", "Mừng cho gia đình nhưng thấy tội chú Hà, mong cộng đồng chia sẻ rộng rãi để chú tìm ra gia đình".

Tháng 2-2026

5 cuộc tìm ra

312 đầu thông tin mới được xử lý.

11 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Chỉ nhớ sai tên cây cầu mà phải mang tiếng 'mất gốc' mấy chục năm - Ảnh 7.

Báo cáo thu - chi tháng 2-2026

Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh 1.Như chưa hề có cuộc chia ly: Lạc chị khi đi xin ăn nuôi mẹ đang nằm viện

Như chưa hề có cuộc chia ly tập 197 là câu chuyện sum họp của anh Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1971.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất