
Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM tưởng niệm đồng bào mất do COVID-19 - Ảnh: BTC
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập (2021-2026), Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM vừa tổ chức hoạt động tưởng niệm đồng bào mất do COVID-19, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM).
Nhớ lại 140 ngày đêm phòng chống dịch
Trong không khí lắng đọng, các nghệ sĩ mặc lại chiếc áo từng gắn bó suốt những ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 cách đây 5 năm. Trước biểu tượng Giọt nước, mỗi người như lặng đi về những mất mát, hy sinh và tình người trong đại dịch.
MC Quỳnh Hoa - Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Đội trưởng Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM - cho biết năm 2026 đánh dấu 5 năm thành lập đội, sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình mất người thân và chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch.
"Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới mặc lại chiếc áo mà 5 năm trước mặc mỗi ngày, liên tục trong 140 ngày đêm. Nhớ những ngày cùng các y bác sĩ đi lấy mẫu xét nghiệm, rồi tiêm vắc xin", chị chia sẻ.
Ký ức ùa về khi các nghệ sĩ xem lại hình ảnh tư liệu ghi dấu thời điểm toàn dân đồng lòng phòng chống dịch, các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở bệnh viện dã chiến, khu cách ly.
"Nhớ những ánh đèn pin điện thoại, những cái tay vẫy chào khi chúng tôi hát ở hơn 30 bệnh viện dã chiến và khu cách ly. Nhớ gương mặt hốc hác của các y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến nhưng ánh mắt vẫn ngời hy vọng", MC Quỳnh Hoa nhớ lại.

Đội tình nguyện viên nghệ sĩ đặt cành hoa tưởng niệm đồng bào mất
Mệnh lệnh từ trái tim
Không chỉ biểu diễn động viên tinh thần, đội còn chia nhóm túc trực tại siêu thị đi chợ giúp người dân, hỗ trợ sơ chế thực phẩm tại các bếp từ thiện cho lực lượng tuyến đầu.
MC Quỳnh Hoa tâm sự: "Nhớ từng đoàn xe tải chở gạo, chở rau, chở thực phẩm từ khắp các tỉnh tiếp tế về cho thành phố… Và nhớ cả những giọt nước mắt xen lẫn lo âu của đồng đội khi trong nhóm có người bị nhiễm COVID-19.
Những ký ức ấy không chỉ để nhớ, chúng nhắc chúng tôi phải sống tử tế hơn, sẻ chia nhiều hơn, để hành trình yêu thương ấy không bao giờ dừng lại".
Chị kể lại ngày 29-5-2021, theo lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, 6 nghệ sĩ đầu tiên đã tình nguyện tham gia đội hình phòng chống dịch. Sau đó hơn 130 nghệ sĩ tham gia liên tục 140 ngày đêm, đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn cam go nhất.
"Đại dịch đã đi qua, nhưng hành trình đi theo "mệnh lệnh từ trái tim" để dấn thân vì cộng đồng vẫn còn đó. Các thế hệ nghệ sĩ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục nối dài yêu thương, tiếp tục sống và cống hiến bằng trái tim biết rung cảm trước nỗi đau và niềm vui của những người xung quanh" - MC Quỳnh Hoa bộc bạch.
Nhân dịp Tết năm nay, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM còn chăm lo Tết cho 200 thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, 500 em khuyết tật tại các trường, trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật và 750 bệnh nhi...
Trước đó, đội thực hiện dự án Thanh âm sẻ chia. Đội đã thực hiện công trình trang trí phòng sinh hoạt cộng đồng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (TP.HCM), thực hiện phòng tâm lý trị liệu dành cho người khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng người khuyết tật Hiệp Bình Chánh.

Các thành viên Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM trước tượng đài Giọt nước - Ảnh: BTC

Giây phút xúc động của các nghệ sĩ

Đặt cành hoa cúc tưởng nhớ người đã mất do COVID-19

Tham quan triển lãm ảnh ở công viên số 1 Lý Thái Tổ

Các nghệ sĩ ký tên lưu niệm lên chiếc áo tình nguyện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận