
Cuộc đoàn tụ của anh em ông Lại Hữu Thông (phải) ngập tràn nước mắt trong Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC
Điểm chung của hai cuộc đoàn tụ này là những đứa trẻ bỏ nhà ra đi khi chỉ mới hơn 10 tuổi. Cả hai từng có cơ hội gặp lại mẹ và được mẹ đưa về nhà, nhưng họ đều từ chối. Để rồi sau hơn 40 năm lưu lạc, họ mới có dịp đoàn tụ với gia đình, song mẹ đã không còn nữa.
Xem tập này, nếu nỗi đau của những người con lạc mất gia đình là một, thì có lẽ nỗi đau của người mẹ phải nhân lên gấp nhiều lần.
Giọt nước mắt muộn màng trong Như chưa hề có cuộc chia ly
Nhân vật đầu tiên là ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1969, sống ở Rạch Giá. Ông rời gia đình khi khoảng 12-13 tuổi.
Khi Như chưa hề có cuộc chia ly gọi điện và trực tiếp trò chuyện với ông, họ phát hiện việc tìm lại gia đình cho ông không hề đơn giản.
Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly tập 196
Trong chương trình, ông nhớ và kể vanh vách tên của các thành viên trong gia đình: ba tên Trinh, mẹ tên Ngữ, nhà có bốn anh em là Nam, Trang, Giỏi, Nhi.
Nhưng Vĩnh Tiến, Vĩnh Thuận, Kiên Giang mà ông nhớ chỉ là nơi ông đi chăn trâu thuê. Sau đó, ông được một người phụ nữ - sau này là mẹ nuôi - đưa về nhà bà để làm nghề đi ghe biển. Sau cơn bão số 5, bà bán ghe và chuyển sang làm việc khác.
Ông xúc động kể thiệt là chơn chất: "Mỗi lần ngồi buồn, thấy tội mình, tức rồi khóc mình ên". Nhưng có một sự thật ông giấu kín nhiều năm, nay mới trải lòng: mẹ ruột đã từng xuống nơi ông chăn trâu để đón về. Trong lúc mẹ đang mua vé xe tại bến xe Rạch Giá, ông bỏ trốn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh bỏ nhà khi khoảng 12 - 13 tuổi - Ảnh: BTC
Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Văn Hùng, tên thật là Lại Hữu Thông, sinh năm 1965. Ba mẹ ông là cụ Lại Hữu Ngân và Vũ Thị Hiền. Khi còn là cậu bé khoảng 10 tuổi, vì bị đòn roi bất công của cha mà bỏ nhà ra đi, đến nay đã tròn 50 năm.
Bà Trần Thị Huệ, chị dâu họ của ông, kể rằng cha ông Thông nóng tính. Ông bạ đâu đánh đấy, đang ăn cơm không vừa ý là ném luôn cái bát đang ăn.
Người con gái tên Yến hay bỏ nhà đi chơi, hễ bắt được là cha xích dưới chân giường.
Khi ông Thông bỏ đi, mẹ ông đã lặn lội đi tìm. Ông Thông kể: "Bà già đi tìm tôi. Thấy mẹ ở bên này, tôi đi ngược chỗ khác để bà không tìm ra".
Người đàn ông trung niên lúc nào cũng nở nụ cười khi nói chuyện đã không kìm được lòng. Hai tay ôm mặt cúi xuống, ông khóc nức nở: "Chú ráng đi tìm được gia đình. Chú cũng ăn năn hối cải. Chú cũng nhớ mẹ với ông già. Thương bà già đi tìm chú kìa. Mà chú sợ về nhà ổng đánh. Xa chừng nào tốt chừng ấy, chú nghĩ vậy thôi".
Nỗi đau mẹ biết con bỏ mình
Chẳng biết ông Mạnh nghĩ gì mà bỏ trốn khi mẹ đến đón ngay tại bến xe. Mẹ ông khi trở về với một bầy con thơ nheo nhóc ở nhà khóc như mưa. Bà không đi tìm ông nữa, có lẽ hy vọng ông có cuộc sống tốt đẹp hơn bên gia đình ruột thịt.
Bà vượt qua nỗi đau mất đi năm đứa con thơ. Rồi chồng đi sống với người khác. Sau này ông mới trở lại gia đình.

Sau hơn 40 năm thất lạc, ông Mạnh gặp lại anh chị em ruột của mình - Ảnh: BTC
Khi biết chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tìm được em trai, bà Nguyễn Thị Hồng Trang - chị gái - xúc động nói: "Ngoài thì mừng lắm mà trong lòng thì rơi nước mắt". Ngày gặp em, chị khóc òa hỏi: "Em đi đâu mà 40 năm chị em mới gặp lại nhau. Gia đình nghĩ em đi được thì về được".
Còn ông Thông là một trong những nạn nhân của bạo lực gia đình. Không chỉ mình ông mà mẹ và các anh em cũng bị cha đánh. Trong đầu ông Thông, người anh hai tên Hà cũng bỏ đi, chị Yến cũng bỏ đi. Nhưng sự thật, anh hai đi thanh niên xung phong, khi được nghỉ phép vẫn về thăm gia đình. Yến bỏ đi rồi về Châu Đốc sống.

Sau 50 năm, khi gặp lại, ông Thông gọi đúng tên từng anh chị em và ôm chầm lấy họ - Ảnh: BTC
Về sau, cụ Ngân bỏ rượu. Điều đáng buồn là chỉ sau khi bỏ rượu một thời gian ngắn, cụ trở bệnh, chuyển đến bệnh viện mổ rồi kiệt sức mất năm 1984. Mẹ ông Thông cũng mất trong nỗi đau tìm con mà chẳng thấy.
"Đúng là cả hai chú đều sợ đòn roi mà bỏ đi, giờ rút kinh nghiệm trên con cái của mình. Mong là các bậc cha mẹ cũng thấu hiểu và rút kinh nghiệm như vậy để tránh những trường hợp đau lòng như thế này", khán giả xem chương trình viết ý kiến trên mạng xã hội.

Khán giả tại trường quay xúc động xem cuộc đoàn tụ tập 196 - Ảnh: BTC
Tháng 12-2025
14 cuộc tìm ra
426 đầu thông tin mới được xử lý.
48 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.

Báo cáo thu - chi của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tháng 12-2025
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận