
Tác giả Darren Chua, người Singapore, từng sống ở TP.HCM hơn 12 năm - Ảnh: NVCC
Vị khách nước ngoài như anh khi ấy phải "cầm hơi" bằng bánh giò và đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi. Những năm gần đây, Tết nơi đây cũng đã thay đổi nhiều, mọi thứ mở cửa xuyên suốt và thuận tiện hơn cho người nước ngoài, những người không thường "trữ" đồ ăn cho mấy ngày này.
"Tôi lang thang suốt mùng 1 Tết"
Tôi vẫn nhớ cái Tết đầu tiên ở Sài Gòn như mới vừa hôm qua đây thôi. Từ Singapore tới, tôi cứ nghĩ mình biết "một kỳ nghỉ lớn" trông sẽ như thế nào. Vì cả hai nước đều thuộc vùng văn hóa Á Đông, tôi đoán cũng như thường lệ: sẽ có múa lân, lì xì, và có lẽ trung tâm thương mại sẽ hơi đông một chút.
Tôi không hề biết mình sẽ phải đối mặt với một thành phố trống huơ.
Năm 2014, tôi sốc trước sự thay đổi choáng váng đó. Mới một ngày trước, thành phố vẫn ồn ào, xe cộ bóp còi inh ỏi như thường lệ, rồi ngày hôm sau? Vắng lặng như tờ. Cảm giác rờn rợn đến lạ.
Tôi bước ra khỏi căn hộ của mình ở quận 10 cũ trên đường Bà Hạt, và thấy như mình đang ở trong một bộ phim mà mọi người xung quanh vừa đột ngột biến mất.
Tất cả khu chợ, xe bánh mì và quán cơm tấm yêu thích của tôi đều đồng loạt đóng cửa, những cánh cửa sắt nặng nề khép chặt.
Là một người nước ngoài không hề tích trữ đồ ăn, tôi lang thang suốt buổi sáng mùng một như một linh hồn lạc lối. Cuối cùng tôi "sống sót" nhờ một cái bánh giò và ít đồ ăn vặt mua ở cửa hàng Circle K gần đó.
Ở Bangkok hay Đài Loan, lúc nào cũng có chỗ nào đó mở cửa. Nhưng Sài Gòn kiểu "ngủ vùi" luôn khi mọi người về quê ăn Tết.
Nhưng bây giờ không khí đã hoàn toàn khác. Thành phố không còn "ngủ" nữa, mà chỉ thay một bộ trang phục khác.
Các trung tâm thương mại vẫn mở cửa, nhiều quán cà phê thời thượng ở Phú Mỹ Hưng hay Thảo Điền thậm chí không nghỉ lấy một ngày. Giới trẻ Việt Nam giờ thích ra ngoài hơn là chỉ ở nhà ăn thịt kho suốt mấy ngày liền!

Nhiều du khách nước ngoài đến siêu thị chọn mua các loại bánh mứt - Ảnh: HỮU HẠNH
Một số lưu ý Tết
Nếu ra ngoài dịp này, bạn sẽ thấy nhiều nơi có thêm khoản phí là "phụ thu ngày Tết". Hầu hết quán cà phê sẽ cộng thêm 10 - 20% vào hóa đơn để trả lương cao hơn cho nhân viên làm xuyên Tết, điều đó là hợp lý.
Tuy nhiên, sinh viên của tôi cảnh báo về "cái bẫy karaoke". Nghe nói một số quán karaoke lớn phụ thu tới 200%! Tôi may mắn chưa từng trải nghiệm, nhưng họ bảo rằng tính cả giá ngày lễ và "phí dịch vụ", một đêm hát có thể tốn hơn cả vé máy bay về Singapore.
Nói đến vé máy bay, năm 2018 tôi nghe một đồng nghiệp kể giá vé tăng chóng mặt cũng không kém. Cô ấy cố đặt vé sát ngày về Hà Tĩnh, và giá lên tới 6 triệu đồng, gần như gấp ba lần bình thường. Với số tiền đó, tôi có thể bay về Singapore hai lần mà vẫn còn dư tiền ăn cơm gà.
Vào ngày Tết, sẽ khó gọi xe công nghệ hơn và giá có thể tăng gấp đôi.
Ngoài ra, hãy nhớ dạo một vòng ra Nguyễn Huệ. Dù đông đúc, những tiểu cảnh hoa rất đẹp. Tết là một trong số ít thời điểm trong năm mà không khí Sài Gòn có thể mang lại cảm giác thực sự trong lành.
Tôi đã dần học cách tận hưởng sự yên tĩnh ấy. Đây là thời điểm duy nhất trong năm bạn có thể nghe rõ tiếng chim hót giữa lòng thành phố vốn nhộn nhịp quanh năm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận