Tag: về quê

Về quê ăn Tết hay không khi đủ thứ để chi: Tiền xe cộ, quà cáp, lì xì...

Tết, từ mốc thời gian trong lịch, đã thành một phép toán trên tờ giấy nháp tài chính của những người xa quê: Đi hay ở lại? Về tay không hay về kèm phong bì?

Về quê ăn Tết hay 'cố thủ' ở thành phố?

Nếu gia đình anh chị không về quê ăn Tết thì trông nhà giùm hàng xóm, ra giêng sẽ có quà quê hậu tạ.

Đặt vé chưa con?

Ở cái xóm nhỏ ven sông, cứ chừng qua tháng chạp là má tôi bắt đầu nhắc tới Tết bằng một câu nghe quen tai dữ lắm.

Mâu thuẫn quen thuộc: Về quê nội hay quê ngoại ăn Tết

Mỗi dịp Tết đến, không ít gia đình Việt lại nảy sinh mâu thuẫn quen thuộc: Về quê nội hay quê ngoại ăn Tết. Có gia đình chia theo năm, mỗi năm ăn Tết một nơi. Có gia đình thì tổ chức "bốc thăm may mắn".

Về quê ăn Tết hay ở lại thành phố 'cày' thêm?

Làm thêm trong dịp Tết chắc chắn có thu nhập cao hơn, tuy nhiên về quê lại dzui hơn nhiều. Đó cũng chính là lựa chọn 'cân não' của người lao động và sinh viên nghèo mỗi dịp xuân về.

Về nhà thôi, mẹ nhớ bếp cà ràng và cái cự củi lắm út ơi!

Giữa thời buổi đang dần hiện đại hóa mọi thứ hiện nay có còn mấy ai vẫn thủy chung với một chái bếp lá ám đầy khói.

Tết này có về quê không?

Mỗi dịp Tết, sinh viên nghèo, người lao động xa nhà lại bị giằng xé bởi quyết định về quê ăn hay ở lại thành phố cho tiết kiệm.

Nhận lương xong trả các khoản, còn đúng 320.000 đồng, đành bắt xe về với cha mẹ

Một số bạn trẻ về quê sống với ba mẹ để không còn chịu áp lực nơi thị thành.

Làm ở thành phố lương 8 triệu, tiêu hết 9 triệu, sao không về quê?

Nhiều bạn của tôi đã về quê, nơi có bố mẹ già, có công việc vừa đủ sống. Còn tôi vẫn ở lại thành phố chen chúc giữa những chuyến xe giờ tan tầm.

Trộm 8 ô tô để đi 2.000km về quê

Vì không muốn mua vé máy bay, một người đàn ông đã chọn cách đánh cắp 8 chiếc ô tô để thực hiện chuyến đi xuyên quốc gia dài hơn 2.000km.