
Tôi muốn hưu non về quê sống nhưng ngại đám tiệc quanh năm - Ảnh: HẢI TRIỀU
Quê nội tôi ở một tỉnh miền Tây gạo trắng nước trong. Trừ tôi và một vài anh em họ đi lập nghiệp ở thành phố thì đa số họ hàng nhà nội đều ở quê, đi từ đầu lộ xuống đến nhà nội hơn 100m không gặp bà con cũng gặp hàng xóm.
Tôi ở tuổi 50, đã lo cho con học xong nên định hưu non, về quê cất cái nhà nhỏ trên miếng đất ba má tôi cho, tiện cho vợ chồng tôi chăm sóc má.
Vợ tôi phản đối, nói cứ đưa má lên Sài Gòn sống, cô ấy sẽ chăm sóc, lại gần bệnh viện, tiện cho người già nay đau mai yếu. Còn nếu về quê sống, vợ chồng tôi yếu là cái chắc.
Vợ nói cũng có lý. Cứ mỗi lần Tết hay lễ tôi về quê chơi, hết anh Ba đến chú Tám đến nhà rồi đến đám bạn điện thoại í ới rủ “ra quán cho khỏe”.
Ngoài chuyện xây nhà ở quê sẽ làm hao hụt một khoản để dành thì chuyện phải chi cho việc đi các đám tiệc hàng tháng cũng tốn khoảng 4-5 triệu đồng.
Này nhé, đám giỗ tốn ít cũng phải 200 ngàn (phong bì hoặc thùng bia, ký trái cây ngoại). Đám cưới đãi tại nhà thì phong bì “bèo” cũng là 300 ngàn, đãi nhà hàng phải từ 300 - 500 ngàn.
Còn mấy đám sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng... đi giáp vòng.
Nếu chỉ có má tôi, người già nay yếu mai đau thì họ hàng còn “chế”, chứ có tôi mà họ mời không đi sao khỏi mang tiếng hà tiện, bủn xỉn. Rồi khi nhà mình có đám tiệc thì mời được ai, khi nhà hữu sự thì ai giúp?
Mà người ta mời mình không đi thì ra vô chạm mặt coi sao đặng, chưa kể là trong họ tôi là người có vai vế lớn, anh em, cháu chắt nhiều như lá thu, rồi bà con hàng xóm chung quanh nữa.
Mà "đáp lễ" hết mấy cái đám mời mình thì vợ chồng tôi không còn đủ tiền sống. Chưa kể mấy cái bệnh tiền tiểu đường, huyết áp của tôi mà gặp bạn nhậu ở dưới quê thì phát nhanh lắm.
Nhưng tôi nghĩ thời nay đã khác rồi, và vẫn chưa nghe ai than chuyện “trả nợ miệng” khi về quê sống.
Ai từng bỏ phố về vườn xin hãy cho tôi chút kinh nghiệm với.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận