
Không ít người từng rơi vào cảnh khó chịu khi hàng xóm sửa, xây nhà - Ảnh minh họa: AI
Bài viết "Xây nhà đừng làm phiền hàng xóm" nhận được nhiều ý kiến đồng cảm của bạn đọc, như bạn đọc Thúy Lan nhận xét: "Chạm đúng nỗi lòng của rất nhiều người".
Chủ nhà không nên "khoán trắng" cho đội thi công
Nhiều người đã không ngại ngần bày tỏ sự bức xúc. "Thi công mà không che chắn kỹ lưỡng, để vật liệu tràn lan chiếm hết lối đi là biểu hiện rõ nhất của sự thiếu tôn trọng tối thiểu đối với những người sống xung quanh", bạn đọc Hồng Vương thẳng thắn.
Bạn đọc Phùng Thanh chia sẻ: "Cực kỳ ngao ngán cảnh đi làm về mệt mỏi mà bước chân vào hẻm là thấy ngổn ngang xi măng, sắt thép cùng tiếng máy cắt gạch rít lên chát chúa không một lời xin phép".
Bạn đọc Sồi than: "Khu xóm nhà tôi cũng có nhà đang xây, rầm rầm mấy tháng nay nhức cái đầu. Nhiều lần tôi muốn qua nhắc nhở mà cũng ngại lỡ nóng giận gây gổ lại mất tình làng nghĩa xóm".
Bạn đọc Hoàng Diệu thì chỉ ra trách nhiệm của đội ngũ thi công: "Nhiều ông thợ làm ẩu lắm, đổ đầy gạch cát xi măng, sắt thép ra giữa hẻm không còn lối đi mà chủ nhà cũng để vậy luôn, hàng xóm góp ý thì sinh chuyện".
"Việc thợ thuyền hò hét, văng tục hay khoan đục bừa bãi vào những khung giờ nghỉ ngơi là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được trong khu dân cư", bạn đọc Vương quyết liệt.
Bạn đọc Thanh nói rõ hơn việc đổ lỗi cho nhà thầu hay thợ thi công chỉ là "cách ngụy biện của những chủ nhà vô trách nhiệm, thiếu sự giám sát và nhắc nhở thường xuyên".
"Rất không ủng hộ kiểu giao khoán trắng cho thợ rồi chủ nhà "biến mất", để mặc công trình bừa bãi, gây tiếng ồn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của cả khu xóm", bạn đọc Quang Dương đồng tình.
Còn bạn đọc Vương Vân gay gắt: "Nhiều gia chủ cứ nghĩ bỏ tiền ra xây nhà là có quyền làm gì thì làm, bất chấp sự mệt mỏi và ức chế âm ỉ ngày đêm của các hộ liền kề".
Tình làng nghĩa xóm rất quý, nhưng cũng dễ rạn nứt
Bạn đọc Thanh Nhân bình luận: "Tình làng nghĩa xóm rất quý, nhưng nó sẽ dễ dàng rạn nứt nếu gia chủ cứ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến tiến độ công trình nhà mình mà làm phiền đến cả dãy phố".
Riêng bạn đọc có email vand****@gmail.com thì kể về những "va chạm" của mình với hàng xóm: "Hai nhà hàng xóm của tôi xây nhà cách nhau 10 năm. Lần thứ nhất nhà hàng xóm bên tay phải trước khi xây nhà qua xin phép nói chuyện rất biết điều, lễ phép. Xây dựng được nửa chừng bắt đầu trở mặt xây lấn sang nhà tôi. Tôi làm đơn gửi cho thanh tra mới yên thân.
Nhà ở bên trái bắt đầu xây dựng cũng qua nhà tôi xin thông cảm, xây dựng được nửa chừng thì làm đơn kiện nhà tôi.
Cán bộ xây dựng xuống xem xét và nói thẳng nhà bà xây dựng chớ nhà người ta xây dựng đâu mà bà kiện nhà người ta".
"Xây nhà là chuyện lớn của đời người, ai cũng muốn mọi thứ suôn sẻ và hoàn thiện nhất.
Nhưng thực tế tiếng ồn, bụi bẩn hay việc vật liệu chiếm dụng lối đi đôi khi khiến tình làng nghĩa xóm dễ bị sứt mẻ nếu thiếu đi tiếng nói chung từ đầu", bạn đọc Thúy Phương chia sẻ.
Bạn đọc Nhân nhận định: "Xây một ngôi nhà đẹp và khang trang bên ngoài nhưng lại để lại ấn tượng xấu và sự bức xúc cho hàng xóm thì cái sự "hoàn thiện" đó cũng chẳng trọn vẹn chút nào!".
Tương tự, bạn đọc Dương Hồng Vương viết: "Xây nhà là việc lớn, nhưng không thể viện cớ "cả đời mới xây một lần" để ép hàng xóm phải chịu đựng khói bụi, tiếng ồn gầm rú và rác thải ngập ngụa lối đi chung".
Bạn đọc Hồng Phượng đồng cảm: "Thật ra cũng thông cảm nhưng cũng dễ rơi vào cảnh 'stress nặng' vì nhà bên cạnh xây dựng kéo dài".
"Sống văn minh, tôn trọng không gian của nhau thì ai cũng thấy nhẹ lòng" và "Làm nhà còn chuyện lâu dài sau đó nữa, hòa nhã từ đầu tình làng nghĩa xóm bền lâu hơn" là mong muốn của hai bạn đọc Chu Phương và ledu****@gmail.com.
Bên cạnh những phản ứng bức xúc, nhiều người đã đưa ra giải pháp để hạn chế thấp nhất chuyện ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh khi xây nhà.
Bạn đọc Đông Đông chỉ "mẹo": "Kinh nghiệm xương máu của nhà mình đợt mới xây xong là cứ đầu tư trước một buổi sang thăm hỏi, tặng hộp bánh nhỏ kèm lời xin lỗi khéo léo vì sự phiền toái sắp tới. Quả nhiên trong suốt quá trình thợ làm, hàng xóm cực kỳ dễ chịu, thậm chí còn giúp canh chừng vật liệu hộ nữa".
"Chỉ cần chủ nhà chủ động sang chào hỏi, thông báo trước lịch trình thi công và chú ý dọn dẹp gọn gàng một chút là hàng xóm cũng sẵn sàng hoan hỉ thông cảm ngay. 'Bán anh em xa, mua láng giềng gần' vẫn luôn là chân lý các bác nhỉ?", bạn đọc Kim Hùng đồng tình ngay.
Bạn đọc Vương Phùng cũng đồng ý việc khảo sát hiện trạng nhà liền kề và thông báo trước là trách nhiệm cơ bản của chủ nhà khi xây dựng, "thế nhưng không phải ai khởi công cũng chịu làm đàng hoàng".
Bạn đọc Trung Quân nêu cụ thể: "Thiết nghĩ ngoài ý thức tự giác của mỗi gia đình, các khu dân cư hay tổ dân phố cũng nên có sẵn một bộ quy tắc ứng xử chung khi xây dựng, ví dụ như khung giờ nghỉ ngơi tuyệt đối".
Bạn đọc có email hung****@gmail.com thì cho rằng: "Giám sát thường xuyên là điều rất quan trọng, phải biết thợ làm như thế nào, vừa đảm bảo chất lượng công trình, vừa tránh phiền hàng xóm".
Sau những bàn luận về vấn đề này, bạn đọc Anh Lạc nêu lên nhận định có vẻ như chốt lại: "Đúng là phiền ít hay phiền nhiều mà thôi, chứ xây nhà thì không thể tránh khỏi tiếng ồn và bụi bặm. Quan trọng là ý thức và thái độ của chủ nhà với hàng xóm xung quanh".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận