
Ở lại thành phố bôn ba hay về quê sớm ổn định? - Ảnh do AI tạo
Xong cuộc điện thoại của mẹ, tôi không thấy nhẹ nhõm như mọi lần. Vì lần này, mẹ tôi nói chuyện về tương lai và nghề nghiệp của tôi, muốn tôi đưa ra lựa chọn: ở lại thành phố hay về quê.
Tôi mới ra trường được hơn tháng và đang ở trọ, làm công ăn theo sản phẩm tại đơn vị tôi thực tập trước đó.
Hiện thu nhập của tôi mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Phòng nhân sự công ty nói nếu tôi đạt chỉ tiêu trong 6 tháng liên tiếp thì sẽ được nhận làm nhân viên tập sự.
Tôi muốn ở lại thành phố làm việc. Thu nhập thấp không sao, thử việc dài hạn cũng không sao bởi tôi thấy mình còn trẻ, còn đủ sức khỏe và thời gian phấn đấu, rèn luyện để trở thành nhân viên chính thức trong ngành.
Nhưng mỗi tháng nhận thu nhập chỉ có 10 triệu, tôi hơi hoang mang vì sau khi trả tiền trọ, điện, nước, đóng học phí khóa học thêm... thì trong túi chỉ còn ít tiền còm cõi.
Suốt tháng tôi phải sống tiết kiệm thì mới dư ra chút ít phòng thân.
Mẹ tôi vừa gọi điện thoại nói chuyện và muốn tôi về quê sống. Có chỗ hứa nhận tôi với lời hẹn sẽ tạo điều kiện trở thành nhân viên chính thức, có bảo hiểm xã hội và làm việc lâu dài gần nhà.
Sống ở quê, chi phí không đắt đỏ nên tôi có thể sống thoải mái hơn, tiết kiệm được nhiều hơn. Nhưng cơ hội được làm việc mình thích, tiến bộ trong nghề nghiệp thì không bằng ở thành phố.
Mẹ tôi còn nói nhỡ con làm việc đến 6 tháng mà không đạt tiêu chuẩn để công ty nhận tập sự thì sao? Công việc ở quê, mình không về thì có người khác thế chỗ, sáu tháng sau muốn nhận cũng không còn.
Nên về quê làm việc để sớm ổn định theo lời mẹ hay ở lại thành phố bôn ba phấn đấu kiếm chỗ đứng?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận