Người dân TP.HCM trao yêu thương đến đồng bào vùng lũ

Ngày 22-11, nườm nượp xe máy, ô tô, chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa... đến các điểm tiếp nhận hàng ở TP.HCM để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

cứu trợ - Ảnh 1.

Nhiều người cùng chuyển các bịch hàng hóa, nhu yếu phẩm từ điểm tiếp nhận (tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) lên xe tải để chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại các điểm tiếp nhận như trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định), Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM (số 32 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa) và 14 ga metro số 1..., nhiều cán bộ, nhân viên, dân quân, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên... liên tục tiếp nhận, tất bật phân loại, sắp xếp, đóng bịch hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Thấy bà con khổ, xót chịu không nổi!

Ông Nguyễn Phúc Hiệp (58 tuổi) mang quần áo người lớn và trẻ em đến điểm tiếp nhận trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Ông Hiệp làm nghề sửa xe ở lề đường đã nhiều năm, không biết chữ, mắt mờ, nhưng khi thấy có người mở clip về bà con vùng lũ thì "thấy xót chịu không nổi", nên ông soạn quần áo gom lại để mang đến điểm tiếp nhận.

Cũng tại đây, chị Lương Thị Mỹ Tiên cùng con trai Nguyễn Thiên Phúc và ba bạn lớp 7 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn) mang đến 20 thùng mì gói và 10 thùng sữa. Chị Tiên cho biết Thiên Phúc là trưởng nhóm gồm bốn thành viên của một dự án khởi nghiệp thuộc câu lạc bộ trò chơi tài chính của trường. Số hàng hóa được các em mua từ hơn 7 triệu đồng trích từ lợi nhuận của dự án khởi nghiệp do chính nhóm thực hiện. 

"Mấy ngày nay xem tin lũ lụt miền Trung, các con tự nguyện trích tiền lợi nhuận từ dự án khởi nghiệp để mua mì gói, sữa gửi đến bà con vùng lũ. Không khí ở đây thật tấp nập. Thấy đồng bào tương thân tương ái, tôi cầm lòng không đặng", chị Tiên bày tỏ.

Chốc lát, bà Phương (60 tuổi) cũng mang đến một thùng sữa. Bà làm nghề tài xế xe công nghệ, mỗi ngày kiếm được hơn 100.000 đồng. Thùng sữa này là ba ngày làm của bà. "Tương thân, tương ái mà, tôi xem thời sự thấy bà con khổ quá, góp được gì thì góp thôi. Mình làm ra tiền dễ hơn họ, lỗ bữa nay, mai bù", bà tâm sự.

Còn tại Nhà văn hóa Thanh Niên, các tình nguyện viên, đoàn viên, người dân tích cực tham gia sắp xếp, đóng gói hàng hóa. Giữa sảnh lớn là hàng trăm thùng hàng hóa các loại. Mì gói, quần áo sạch, sữa bánh, thuốc men, các đồ dùng điện tử... được các tình nguyện viên khuân vác từ cổng vào, để theo khu vực và phân loại. 

Anh Thanh Phong (ngụ phường Thủ Đức) cùng hai con có mặt từ sớm mang theo quần áo để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Anh chia sẻ quê ở Bình Định (nay là Gia Lai), may mắn lắm nhà anh ở quê không thiệt hại nhiều. Anh hy vọng mình góp chút gì đó cho đồng bào vùng lũ, mong họ sớm vượt qua khó khăn.

cứu trợ - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thoa đem 50 triệu đồng, khoản tiền chung của gia đình, đến đóng góp tại báo Tuổi Trẻ mong phần nào hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Trích tiền phúng điếu ủng hộ bà con

Ngày 22-11, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (số 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận) tiếp tục đón nhận những phần đóng góp đầy nghĩa tình từ bạn đọc TP.HCM hướng về đồng bào miền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ. Từ sáng, bà Trần Thị Thoa (ngụ phường Phú Thạnh) mang đến 50 triệu đồng, khoản tiền chung của gia đình, để ủng hộ đồng bào vùng lũ. 

Nhìn hình ảnh bà con miền Trung chịu cảnh ngập lụt, tài sản bị cuốn trôi, cụ già, trẻ em vất vả trong dòng nước xiết, bà thấy đau lòng và thương xót đến mức không thể chần chừ. Bà kể tối hôm trước còn hỏi con trai: "Ngày mai mẹ đi quyên góp cho vùng lũ. Con có muốn đóng góp không? Nhìn những hình ảnh đó, thấy bà con gặp khó khăn, mình không thể đứng ngoài được. Đây là cách mình chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào".

Cùng ngày, bà Mã Việt Anh tranh thủ cuối tuần ghé tòa soạn đóng góp 10 triệu đồng cho hai quỹ của báo, 5 triệu đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường, 5 triệu đồng cho quỹ cứu trợ đồng bào lũ lụt. Bà bộc bạch, khoản tiền này là một phần từ tiền phúng điếu của chồng mình - người vừa đột ngột qua đời gần đây, nhằm thực hiện tâm nguyện góp sức cho các hoạt động xã hội của ông. "Tôi quyết định đến đây ủng hộ để vừa san sẻ khó khăn với bà con, vừa thực hiện tâm nguyện của chồng", bà xúc động nói.

Tại 14 nhà ga metro số 1, không khí cũng trở nên nhộn nhịp khi người dân liên tục ghé gửi hàng hóa cứu trợ, trao gửi yêu thương tới bà con miền Trung ruột thịt. Tại các ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Thảo Điền và Đại học Quốc gia... rất đông người dân chuẩn bị kỹ càng những túi nhu yếu phẩm, quần áo, chăn gối... góp chút tấm lòng hướng về đồng bào khó khăn.

Không chỉ người Việt, nhiều cư dân nước ngoài sinh sống tại TP.HCM cũng tham gia, góp phần hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Anh Yoan (quốc tịch Pháp), đã sống tại Việt Nam gần 10 năm, cùng con gái mang nhu yếu phẩm, quần áo đến ga Thảo Điền để ủng hộ. Khi theo dõi thông tin về thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng..., những nơi anh từng ghé qua nên anh quyết định chuẩn bị đồ để gửi hỗ trợ.

Còn ở ga Bến Thành, chị Trang (ngụ quận 4 cũ) vội mang đến nhiều túi đồ vừa mua từ sáng sớm. Trước đó chị đã ủng hộ qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng khi biết các ga metro có nhận thêm đồ cứu trợ, chị liền chuẩn bị để quyên góp thêm. 

"Chỉ cần còn giúp được là tôi tiếp tục ủng hộ. Giờ đồng bào khó khăn, mình cố gắng làm hết sức", chị nói. Ngoài ra, chị cũng nhờ bạn bè mua thêm nước, mì, sữa để kịp gửi vào đợt tiếp theo ngày 24-11.

cứu trợ - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ lội lũ mang quà cứu trợ khẩn cấp trao cho người dân phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chiều 22-11 - Ảnh: M.PHƯƠNG

Quà cứu trợ khẩn cấp của Tuổi Trẻ tiếp tục đến với đồng bào vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ

Chiều 22-11, với sự chủ trì của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã trao 100 phần quà cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ ở phường Hòa Hiệp (trước thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk).

Tại khu phố Phú Hiệp 1, nước đã rút nhiều nhưng rất nhiều con đường vẫn còn bị lũ chia cắt, nước chảy rất xiết. Các thành viên của đoàn cứu trợ đã mang những phần quà lội nước vào trao tận tay bà con. Sau những ngày chạy lũ, nhiều bà con ở khu vực này trở về nhà mình trong cảnh mọi thứ đều bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi. Những người kẹt lũ ở lại thì gặp khó khăn vì thiếu đồ ăn, thức uống.

Ông Nguyễn Kim Hùng, 71 tuổi, sống neo đơn, cho biết nhiều ngày qua khu vực bị cô lập, đồ ăn và nước uống đều cạn kiệt, nên ông rất mừng khi được nhận phần quà có mì gói, dầu ăn, bột ngọt, xúc xích, đồ hộp...

Đoàn cứu trợ cũng dùng thuyền thúng đưa hàng đến những hộ dân bị cô lập lâu ngày ở sâu trong các hẻm. Chị Phan Thị Hiền, 31 tuổi, kể hai con nhỏ phải chắt chiu từng ít lương thực còn lại: "Nhận được phần quà này, mẹ con tôi yên tâm hơn nhiều". Ông Lê Anh Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Hòa Hiệp, cảm kích nói những phần quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến đúng lúc nước vừa rút, rất ý nghĩa với bà con.

Sáng cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cũng đã đến trao 100 suất quà cứu trợ cho người dân bị thiệt hại vì lũ lụt ở thôn Võ Cang của phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Thôn Võ Cang là một trong các vùng cư dân nằm gần và giáp sông Cái Nha Trang, đã bị cô lập hoàn toàn trong khi nước lũ dâng cao mấy ngày vừa qua.

Ông Trần Việt Trung, Bí thư phường Tây Nha Trang, cho biết theo tin báo ban đầu của người dân trong thôn, tổ dân phố ở Võ Cang, số hộ dân cư cần cứu trợ cấp thiết ngay lúc này có khoảng 400 hộ. Do đó, ngoài số quà cứu trợ cho 100 hộ của báo Tuổi Trẻ, Bí thư phường Tây Nha Trang đã yêu cầu đưa thêm 300 suất quà của phường do các tổ chức, đơn vị khác tài trợ để vào cùng trao trực tiếp cho dân các vùng bị lũ cô lập ở thôn Võ Cang.

Trong hôm nay, hàng trăm suất quà tiếp theo của bạn đọc Tuổi Trẻ sẽ được trao cho người dân vùng lũ ở những địa bàn bị thiệt hại nặng nề.

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

cứu trợ - Ảnh 4.

Mời bạn cùng Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung

Người dân TP.HCM trao yêu thương đến đồng bào vùng lũ - Ảnh 4.Nhiều bạn trẻ đến điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ: 'Ở đây cần người phụ không anh chị?'

Từ câu hỏi đó, chiều 22-11, các điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ trên địa bàn TP.HCM rộn ràng thêm tiếng nói, tiếng cười dù trời đã tắt nắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất