
Đông đảo bạn trẻ tại các điểm tiếp nhận hàng quyên góp cho đồng bào miền Trung vừa gánh chịu bão lũ - Ảnh: KỲ PHONG
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tối 22-11 tại các điểm tiếp nhận vật phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, nhiều bạn trẻ hào hứng vì được góp sức trẻ cho công tác thiện nguyện.
Sau giờ học, giờ làm, nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian đến điểm tiếp nhận ở trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 đường Mạc Đĩnh Chi), trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM (số 32A Trần Quốc Thảo), Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch)... xin được tham gia gói hàng, khuân vác vật phẩm.
Vừa xong ca làm, Việt Hoàng (23 tuổi) đã vội ăn cơm, tắm rửa rồi chạy nhanh sang trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Hoàng có vài người bạn miền Trung, nghe kể về những hoàn cảnh đau thương, tan tác nên quyết định soạn quần áo cũ đem đi quyên góp.
Đến đây, Hoàng cảm nhận được không khí rộn ràng, hồ hởi của tất cả mọi người bất kể độ tuổi, giai tầng, nên xin được ở lại hỗ trợ các anh chị, cô chú.
"Ở đây có cần người phụ không chị?", Hoàng hỏi. Cả khán phòng bật cười, bảo tình nguyện thì có giới hạn ai đâu. Hoàng cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, tích cực khuân vác quần áo, sữa bánh đem đi phân loại.
Tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM vẫn còn tấp nập xe máy, xe hơi đến quyên góp vật phẩm dù trời đã tối. Nhiều em bé theo ba mẹ cũng nhanh nhảu khuân hàng.
Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhiều sinh viên, đoàn viên đang nhịp nhàng chuyền hàng từ kho ra xe di chuyển. Tình nguyện viên xếp thành một hàng, người này chuyền tay người kia thùng mì, gói bánh để công việc nhanh hơn.
Đó là các sinh viên của Trường đại học Mở TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM... và các đoàn viên, dân quân địa bàn. Dù trời đã tắt nắng, cả sân trụ sở vẫn ngập tràn tiếng nói, tiếng cười, làm quên ăn, quên uống.
Tất cả đều hướng đến miền Trung yêu thương và những phận người oằn mình vì bão lũ, sau bão lũ.

Bạn trẻ tích cực, nhịp nhàng chuyền tay nhau từng gói mì, thùng sữa lên xe đến miền Trung

Không ai ngại cực, ngại khó, nhiệt tình khuân vác các bao vật phẩm lớn.

Dù trời đã sập tối, vẫn còn nhiều người đến quyên góp vật phẩm cho đồng bào miền Trung

Nhiều bạn tan học, tan làm chỉ kịp ăn miếng cơm, hớp miếng nước đã đến các điểm tiếp nhận hỗ trợ sức mình

Đa phần lực lượng trẻ là các bạn học sinh Trường đại học Mở TP.HCM, Học viện Cán bộ TP.HCM... và các đoàn viên, dân quân địa bàn

Những món hàng nho nhỏ tiếp thêm sức mạnh cho miền Trung ruột thịt

Đêm nay, một đoàn xe sẽ di chuyển từ TP.HCM về các vùng lũ để cứu trợ

Nhiều em nhỏ theo ba mẹ đến quyên góp cũng ngoan ngoãn khuân vác các thùng vật phẩm vừa sức

Bạn Việt Hoàng (23 tuổi) sau khi đến quyên góp túi quần áo cũ đã xin ở lại tiếp viện cho lực lượng tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận