22/11/2025 22:34 GMT+7

Cứu trợ bão lũ, làm gì để tránh 'nơi thì bội thực - nơi không có gì'?

TRẦN MAI
và 1 tác giả khác

Có rất nhiều nơi chìm sâu trong lũ cần được hỗ trợ. Vì vậy, các đoàn thiện nguyện đi cứu trợ nên hỏi chính quyền hỗ trợ điều phối, thay vì ồ ạt đổ về một nơi, dẫn đến "nơi bội thực - nơi không có gì".

cứu trợ - Ảnh 1.

Dòng xe chở hàng cứu trợ đổ về rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk tối 22-11

Tối 22-11, dòng xe cứu trợ vẫn tiếp tục đổ về rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (huyện Tây An, tỉnh Phú Yên cũ). Trong ngày, hàng trăm đoàn từ thiện đổ về khiến đường vào các thôn ngập sâu có lúc bị tê liệt, lực lượng chức năng phải điều tiết, đảm bảo hướng đi cho lực lượng cứu hộ.

Đại diện một đoàn thiện nguyện có mặt ở Hòa Thịnh tối 22-11 cho biết từ một tỉnh phía bắc vào. Theo lịch trình đoàn có mặt trưa cùng ngày, nhưng tình hình giao thông khá tệ nên tới tối đoàn mới đến nơi.

Người này cho biết đọc thông tin trên báo chí, thấy lũ lụt ở Hòa Thịnh rất lớn, nước ngập nóc nhà, hàng ngàn người dân gặp nạn bởi trận lũ lịch sử. Biết bà con khó khăn nên kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ.

Sau khi có đủ nhu yếu phẩm cần thiết, đoàn lập tức lên đường vào Hòa Thịnh.

Tương tự, một số đoàn khác cũng đang đứng trước trụ sở UBND xã Hòa Thịnh, vì trời tối nên các xe này không thể tự đi vào vùng rốn lũ mà phải nhờ sự giúp đỡ.

Phải khẳng định, những chuyến xe cứu trợ này là tấm lòng sẻ chia rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh là có rất nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk cũng như Bình Định (cũ), Khánh Hòa bị ngập sâu trong đợt lũ này nhưng lại ít nhận được những chuyến hàng cứu trợ. 

cứu trợ - Ảnh 2.

Dòng xe chở hàng cứu trợ đổ về rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk tối 22-11

Phóng viên Tuổi Trẻ có mặt ở vùng lũ Quy Nhơn, Tuy An những ngày qua, nhận thấy nhiều khu vực cũng ngập rất sâu, người dân đang rất cần sự hỗ trợ, nhưng lại ít đoàn thiện từ thiện đến.

Như vùng lũ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ (các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây… tỉnh Đắk Lắk hiện nay), lũ cũng khiến người dân không còn lúa gạo, gia súc chết rất nhiều. Nhất là khu vực dọc sông Kỳ Lộ, người dân đang rất cần những tấm lòng của cả nước "đỡ" mình gượng dậy.

Việc quá nhiều lòng tốt đổ về một chỗ vô tình "làm khó" cho lực lượng chức năng và các hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Trưa 22-11, các đoàn xe thiện nguyện vào xã Hòa Thịnh bị chặn lại và xếp thành hàng dài khoảng 300m ngay cầu Bến Củi. Lực lượng chức năng phải điều tiết, hướng dẫn các xe xếp dọc theo đường, nhường hẳn một chiều cho xe của lực lượng cứu hộ ra vào vùng tâm lũ.

Một chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại đây nói "Tấm lòng của mọi người rất quý, nhưng đừng vào các vùng lũ tự phát, tốt nhất nên hỏi chính quyền địa phương để đi lại an toàn, trật tự, hàng hóa được điều tiết đến đúng địa chỉ bà con cần".

Cứu trợ bão lũ, làm gì để tránh 'nơi thì bội thực - nơi không có gì'? - Ảnh 4.

Dòng xe chở hàng cứu trợ đổ về nhiều khiến tuyến đường vào xã Hòa Thịnh sáng 22-11 kẹt cứng

Khi các đoàn thiện nguyện vào tâm lũ Hòa Thịnh quá đông, có lúc xe chở xác bò chết lũ đi chôn lấp để không ô nhiễm phải dừng chờ điều tiết, mùi hôi tỏa ra rất nồng.

Một số xe của quân đội, công an và cả xe cứu thương tham gia cứu nạn, cứu hộ cũng "kẹt cứng" vì các xe chở hàng cứu trợ vào quá đông. Các lực lượng làm nhiệm vụ quý tấm lòng của mọi người nên kiên nhẫn hướng dẫn trong căng thẳng.

Tối 22-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - nói việc hỗ trợ hiện nay về phía tỉnh đã có thư kêu gọi trên trang của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nêu rất rõ hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật như thế nào. 

Có hai địa điểm đón, tiếp nhận: phía Tây ở số 7 Đinh Tiên Hoàng, phía Đông tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên cũ, số 2, đường Nguyễn Hữu Thọ.

Theo ông, cơn bão số 13 và trận lũ vừa qua gây thiệt hại rộng, đối tượng bị ảnh hưởng nhiều, không chỉ cô lập một xã, xóm, mà gần như trên một nửa diện tích của 34 xã, phường phía Đông. Vì vậy việc mọi người quan tâm, hỗ trợ chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào tỉnh Đắk Lắk thì rất đáng quý.

Nhưng rất mong những sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ đó cũng thiết thực, có sự chan hòa, quan tâm tương đối đồng đều giữa các vùng bị nặng của tỉnh, còn có những vùng khác cũng bị thiệt hại rất nặng nề nhưng bị bỏ quên.

"Vì vậy chúng tôi rất mong có sự quan tâm đồng đều, mọi sự hỗ trợ đều có ban tiếp nhận cả 2 vùng, có số điện thoại những người cần liên lạc. Hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đi trực tiếp những địa chỉ mong muốn thì chúng tôi sẽ tư vấn, cung cấp thông tin các vùng cho mọi người có thêm sự lựa chọn, đến đúng địa phương, đối tượng được hưởng", ông Thế nói.

cứu trợ - Ảnh 4.

Xe chở hàng về Hòa Thịnh

cứu trợ - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông

cứu trợ - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông để xe công vụ vào vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh

cứu trợ - Ảnh 7.

Dòng xe kẹt cứng trên đường

cứu trợ - Ảnh 8.

Người dân nhận nhu yếu phẩm từ một đoàn từ thiện

cứu trợ - Ảnh 10.

Lúa của người dân xã Hòa Thịnh ngập lũ

cứu trợ - Ảnh 11.

Người dân đến trụ sở xã Hòa Thịnh nhận áo quần

Cứu trợ bão lũ, làm gì để tránh 'nơi thì bội thực - nơi không có gì' - Ảnh 13.Ở những điểm nhận hàng cứu trợ tự phát tại TP.HCM: Ai nấy đều muốn góp chút gì đó cho miền Trung

Nhiều bạn trẻ, các nhóm và bà con TP.HCM lập nhanh các điểm tiếp nhận hỗ trợ, gom quần áo, lương thực và nhu yếu phẩm gửi ra miền Trung, mong kịp thời san sẻ với khó khăn của bà con vùng lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên