
Các bạn trẻ tranh thủ chuyển hàng cứu trợ ra xe để chuyến đi cứu trợ kịp thời xuất bến - Ảnh: LINH THÁI
Điểm tập kết tại số 640/21 Trường Chinh (phường Tân Bình, TP.HCM) chiều tối 21-11 khá nhộn nhịp. Hàng chục bạn trẻ thay phiên khuân vác, phân loại quần áo, đóng thùng mì, nước uống để kịp chuyến xe gửi đi các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề trong mưa lũ những ngày qua.
Vừa tan ca, Ngô Ngọc Thanh Hữu (quê Đắk Lắk) vội vã chạy đến điểm tập kết hỗ trợ mọi người. "Nhà mình ở quê không bị ảnh hưởng nhiều nhưng bạn bè, hàng xóm quen biết bị thiệt hại nặng lắm. Không góp của được nên mình góp công cầu mong bà con sớm vượt qua khó khăn lúc này", anh Hữu chia sẻ.
Bạn Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh viên năm 2, Trường đại học Văn Hiến) khi biết thông tin đã chủ động tìm đến phụ phân loại, đóng gói để kịp chuyến xe cứu trợ sớm nhất xuất phát.
Hoạt động này do Ban liên lạc sinh viên Phú Yên tại TP.HCM phát động khi cac thông tin mưa lũ dồn dập ở quê mình những ngày qua làm nhiều khu vực ngập sâu, người dân thiếu lương thực, nước sạch và vật dụng thiết yếu.
Anh Dương Bình Nguyên cho biết việc quyên góp bắt đầu từ một ngày trước với nhiều điểm tiếp nhận ở nhiều phường trên địa bàn TP.HCM.
"Mọi người đã đến ủng hộ đông hơn dự kiến, nhiều lúc điểm tập kết gần như quá tải. Có bạn mang đồ đến rồi ở lại giúp phân loại luôn. Ai cũng muốn góp chút gì đó cho bà con miền Trung ruột thịt lúc này", anh Nguyên xúc động kể.

Bạn trẻ hỗ trợ phân loại, đóng gói mì gói và nước uống để gửi đến vũng bão lũ - Ảnh: LINH THÁI
Nhóm đã gửi chuyến hàng đầu tiên ra Phú Yên và đang chuẩn bị cho chuyến thứ hai. Trong vài ngày tới, hàng cứu trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến nơi bà con đang rất cần giúp đỡ.
Tại một điểm quyên góp khác cũng trong chương trình này tại chung cư Melody Residences (phường Tân Sơn Nhì), cư dân cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan (một cư dân) nói vừa nghe tin quyên góp đã xin phép ban quản lý chung cư cho đặt điểm tập kết và kêu gọi cư dân cùng tham gia. "Mình không ngờ mọi người ủng hộ nhiều đến vậy vì chỉ vài giờ mà đồ chất đầy cả sảnh", chị Loan nói.
Mang theo túi quần áo và một số nhu yếu phẩm đến góp, bà Nguyễn Thị Kim Chi (cư dân chung cư) bộc bạch: "Tôi có nhiều bạn bè ở miền Trung nên nghe tin là vận động con cháu trong nhà góp liền. Thôi thì mỗi người một chút gom góp lại sẽ thành nhiều giúp đồng bào mình chứ thương quá".

Người dân chung cư cùng đóng góp san sẻ với đồng bào vùng lũ miền Trung - Ảnh: LINH THÁI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận