01/06/2024 10:49 GMT+7

Người dân quận 3 hiến hàng ngàn mét vuông đất mở rộng hẻm

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Với đặc thù quận trung tâm “tấc đất tấc vàng” nhưng người dân quận 3 nhiều năm qua hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng hẻm, giúp giao thông thuận lợi, tăng cường phòng cháy chữa cháy.

Căn nhà đầu hẻm 549 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 đang tháo dỡ để hiến đất mở rộng hẻm - Ảnh: LÊ PHAN

Căn nhà đầu hẻm 549 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 đang tháo dỡ để hiến đất mở rộng hẻm - Ảnh: LÊ PHAN

Mở rộng hẻm là cấp bách

Sáng 1-6, UBND quận 3 tổ chức ngày hội hiến đất, mở rộng hẻm đồng loạt tại 20 hẻm trên địa bàn quận. Đây là chủ trương lớn đã được quận 3 đặc biệt quan tâm, thực hiện trong nhiều năm qua và đã đạt nhiều kết quả.

Nhiều hộ dân ở quân 3 hiến 'đất vàng' để mở rộng hẻm

Hẻm 549 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2 dài hơn 220m. Hẻm nối đường Nguyễn Đình Chiểu với hẻm 16 ra đường Nguyễn Thiện Thuật. Diện tích hẻm từ 2,8m đến 3,5m. Đường hẻm tráng bê tông nhưng đã xuống cấp, gây khó khăn cho người dân đi lại. Hệ thống thoát nước của hẻm đã cũ, thoát nước chậm và khuôn nắp hầm ga bể, vỡ.

Bà Lê Kim Tuyến - phó chủ tịch UBND phường 2 - cho biết qua vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm, dân hiến đất, Nhà nước bỏ tiền nâng cấp. 

Đến nay có 105/108 hộ dân đồng ý hiến đất mở rộng hẻm này lên 5m. Có 3 hộ do kết cấu nhà nặng và ảnh hưởng đến các căn đầu hẻm nên sẽ làm trong giai đoạn sau.

Còn hẻm 404, 416, 416/9 đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 4 là các tuyến hẻm có nhu cầu cấp thiết mở rộng từ lâu. Các hẻm này sẽ được tráng bê tông mặt đường, làm mới cống thoát nước, lắp đặt ống viễn thông và trụ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy.

Trong lễ khởi công mở rộng hẻm, ông Nguyễn Ngọc Đức - chủ tịch UBND phường 4 - nói lời cảm ơn tới người dân tại đây. Ông bày tỏ rất cảm kích với hành động của người dân để khu vực được khang trang, an toàn hơn, góp phần phục vụ chung cho cộng đồng.

Ông Đức cũng đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung triển khai dự án đúng tiến độ và chất lượng, sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Người dân đồng tình

Ông Trương Thanh Long, ngụ hẻm 549, nói "ủng hộ hai tay" với chủ trương của Nhà nước. Ông cho biết hiến đất mở rộng hẻm thì chính bản thân người dân hẻm cũng hưởng lợi.

"Nhà tôi hiến diện tích đất 0,9 x 4,8m. Tôi thấy việc này thiết thực để đảm bảo giao thông đi lại. Hẻm rộng lỡ có sự cố cháy nổ lực lượng cứu hộ cũng tiếp cận dễ hơn", ông Long nhận định.

Cùng ngày, hàng loạt tuyến hẻm như 152/8 Lý Chính Thắng (phường Võ Thị Sáu), hẻm 240 Cách Mạng Tháng Tám (phường 10), hẻm 25 Trần Văn Đang (phường 9), người dân cũng hào hứng tham gia ngày hội hiến đất mở rộng hẻm và động thổ khởi công công trình.

Ông Thái Kim Hùng (72 tuổi, ngụ phường Võ Thị Sáu) cho biết rất phấn khởi vì con hẻm thường xuyên ùn tắc nay đã được mở rộng.

"Lúc đầu tâm lý người dân chưa đồng thuận do đất trung tâm tấc đất tấc vàng, mất đất là mất của. Tuy nhiên sau khi được vận động, 18 hộ dân tại hẻm 152/8 Lý Chính Thắng đã đồng lòng hiến đất cho Nhà nước. Chúng tôi mong giao thông thông thoáng hơn", ông Hùng chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phi (50 tuổi, ngụ phường 10) nói sẵn sàng hiến đất, nhưng mong được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ thêm về mặt sửa chữa, di dời các công trình kiến trúc.

Giai đoạn 2015 - 2020, dân quận 3 hiến hơn 8.000m² mở rộng hẻm

Ông Phan Thế Huy - trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 3 - cho biết trong giai đoạn năm 2015 - 2020, quận 3 đã thực hiện vận động nhân dân hiến đất mở rộng 37 hẻm.

Cụ thể có 1.425 hộ dân hiến 8.053m² đất để mở rộng hẻm. Giai đoạn 2020 - 2025, quận 3 đề ra chỉ tiêu thực hiện vận động người dân hiến đất mở rộng 45 hẻm. Đồng thời kết hợp ngầm hóa hệ thống điện, dây thông tin và lắp đặt trụ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy.

Ông Trương Thanh Long, ngụ hẻm 549, nói "ủng hộ hai tay" với chủ trương của Nhà nước - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Trương Thanh Long, ngụ hẻm 549, nói "ủng hộ hai tay" với chủ trương của Nhà nước - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Long cho biết "không tiếc gì" dù đất ở quận trung tâm là "tấc đất tấc vàng". Theo ông, việc mở rộng hẻm này chính bản thân người dân tại đây hưởng lợi đầu tiên, và cũng nên vì lợi ích chung của cộng đồng - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Long cho biết "không tiếc gì" dù đất ở quận trung tâm là "tấc đất tấc vàng". Theo ông, việc mở rộng hẻm này chính bản thân người dân tại đây hưởng lợi đầu tiên, và cũng nên vì lợi ích chung của cộng đồng - Ảnh: LÊ PHAN

Tại phường 4, người dân cũng đang hối hả tháo dỡ nhà cửa trên phần đất hiến để bàn giao cho chính quyền thi công mở rộng hẻm - Ảnh: LÊ PHAN

Tại phường 4, người dân cũng đang hối hả tháo dỡ nhà cửa trên phần đất hiến để bàn giao cho chính quyền thi công mở rộng hẻm - Ảnh: LÊ PHAN

Nhiều nhà dân trong hẻm 152/8 Lý Chính Thắng đang tháo dỡ các công trình như cửa sắt, cổng vào, tường gạch - Ảnh: NGỌC QUÝ

Nhiều nhà dân trong hẻm 152/8 Lý Chính Thắng đang tháo dỡ các công trình như cửa sắt, cổng vào, tường gạch - Ảnh: NGỌC QUÝ

Nhiều hộ gia đình trong hẻm 240 Cách Mạng Tháng 8 sáng nay 1-6 đã tiến hành tháo dỡ các công trình trước nhà - Ảnh: NGỌC QUÝ

Nhiều hộ gia đình trong hẻm 240 Cách Mạng Tháng 8 sáng nay 1-6 đã tiến hành tháo dỡ các công trình trước nhà - Ảnh: NGỌC QUÝ

Tương tự, nhiều hộ dân trong hẻm 25 Trần Văn Đang cũng đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Tương tự, nhiều hộ dân trong hẻm 25 Trần Văn Đang cũng đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng - Ảnh: NGỌC QUÝ

Bà con nhiều quận ở TP.HCM đổi đời sau hiến đất mở rộng hẻmBà con nhiều quận ở TP.HCM đổi đời sau hiến đất mở rộng hẻm

Sau khi hiến đất mở rộng hẻm, nhiều người dân cảm thấy như được đổi đời. Không còn lo hẻm nhỏ xe cứu hỏa, cứu thương không vô được, họ còn có thể mở rộng kinh doanh, hoạt động dịch vụ tại nhà...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên