
Những mẫu ngựa được kết hợp sơn mài mà nguyên liệu chính là từ nguồn củi trôi dạt cuối sông Thu Bồn - Ảnh: B.D.
Nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận, chủ nhân làng Củi Lũ Hội An (TP Đà Nẵng), cho biết ông có niềm yêu thích đặc biệt với các con giống quen thuộc trong văn hóa nông thôn Việt Nam.
Làng Củi Lũ của ông chế tác ra hàng ngàn sản phẩm bán đi nhiều nước mỗi năm, nhưng mỗi dịp Tết công việc lại tạm gác để tập trung chế tác các linh vật theo Tết âm lịch.
"Năm nay tôi và anh em thợ tạo mẫu, đưa ra công chúng 28 mẫu ngựa khác nhau được làm từ gỗ củi lũ như ngựa kim ngư, ngựa thồ, ngựa chiến, ngựa Thánh Gióng…" - ông Thuận nói.
Tất cả nguồn gỗ chế tác ngựa và các linh vật đều lấy từ nguồn gỗ mục, củi trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn. Sau mỗi mùa lũ, ông Thuận cho biết thường ra biển Hội An để nhặt nhạnh những thanh gỗ, khúc củi trôi dạt về rồi tùy hình dáng để tạo ra các mẫu khác nhau.
Cũng theo ông Thuận, gỗ sau khi được đưa về làng thì rửa sạch, phơi sấy khô. Tự ông sẽ sáng tạo mẫu, lên bản phác thảo rồi chọn những người thợ giỏi nhất về làm linh vật để đục đẽo, chế tác.
Mỗi sản phẩm ngựa là sự độc bản, được vẽ mẫu rồi chuyển cho thợ đục tay hoàn toàn chứ không dùng máy móc dập khuôn.
"Trong suy nghĩ của người Việt chúng ta thì ngựa là hình ảnh tượng trưng cho sức bền, sự khỏe mạnh, can trường, sung mãn.
Nắm bắt tinh thần này, tôi kết hợp nhiều ngôn ngữ để tạo ra các tác phẩm từ củi lũ để mọi người có thể mua và đem về trang trí trong nhà, hoặc tặng bạn bè thay lời chúc một năm mới mạnh khỏe, giàu năng lượng" - ông Thuận nói.

Không gian làng Củi Lũ Hội An - Ảnh: B.D.

Ngựa hoàng tử - Ảnh: B.D.

Những chú ngựa với hình hài mập mạp tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy - Ảnh: B.D.

Ngựa vân giáp được chế tác từ củi lũ - Ảnh: B.D.

Mẫu ngựa Ai Cập tại làng Củi Lũ - Ảnh: B.D.

Những chú ngựa thồ kích cỡ nhỏ được trưng bày cho khách - Ảnh: B.D.

Những mẫu ngựa và linh vật tại làng Củi Lũ - Ảnh: B.D.

Mẫu cá ngựa được trưng bày trong không gian làng Củi Lũ - Ảnh: B.D.

Từ nguồn gỗ trôi dạt dưới sông, những sản phẩm nghệ thuật hiện dần qua đôi bàn tay sáng tạo của người thợ - Ảnh: B.D.

Xưởng chế tác sản phẩm nghệ thuật từ củi lũ - Ảnh: B.D.

Nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận