
Linh vật ngựa được cô Vũ Mặc Khuê Trâm (giáo viên mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa) vẽ trên bảng phấn - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngày 29-1, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, cô Vũ Mặc Khuê Trâm, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), cho biết vừa hoàn thành linh vật Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên bảng phấn của trường này.
Trước đó, cô Trâm cũng đã vẽ các tác phẩm linh vật rồng Giáp Thìn 2024, rắn Ất Tỵ 2025 trên bảng phấn gây "sốt" cộng đồng mạng.
Tác phẩm linh vật năm nay được cô phác họa từng con ngựa có hình dáng, màu sắc khác nhau rồi sắp xếp thành bố cục chặt chẽ, đẹp, mang thông điệp "Mã đáo thành công".
"Ý tưởng về linh vật và các chi tiết đi kèm tôi lên sẵn trong đầu. Tranh thủ thời gian rảnh sau các tiết dạy tôi vẽ, mất khoảng 4 ngày tác phẩm hoàn thành” - cô Trâm nói.
Cô Trâm cho biết tác phẩm linh vật ngựa được cô vẽ trên bảng phấn tại phòng hội đồng sư phạm Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, 8 con ngựa đang chạy trên thảo nguyên rộng lớn, phía sau là đồi núi hùng vĩ.
Cũng như các năm trước, ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, tác phẩm linh vật ngựa được vẽ trên bảng phấn của cô Trâm nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng như: "Linh vật nhìn rất có hồn, rất thần thái...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận