
Tân sinh viên Nguyễn Thị Hiền và mẹ - Ảnh: DOÃN HÒA
Những ngày qua, bài viết "Mẹ hỏng một bên mắt vẫn cõng con 10 năm, con đến ĐH Quốc gia rồi, chỉ còn nỗi buồn học phí" trên Báo Tuổi Trẻ đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả.
Câu chuyện kể về bạn Nguyễn Thị Hiền - xóm Yên Hòa, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An - cô gái 19 tuổi phải trải qua phẫu thuật do thoát vị màng não tủy từ nhỏ, đôi chân co quắp, không thể đi lại bình thường.
Suốt hơn một thập kỷ, người mẹ với một bên mắt khiếm khuyết đã bền bỉ cõng con ngày bốn lượt đến lớp.
Vượt lên nghịch cảnh và nỗi lo áo cơm của một gia đình thuần nông, Hiền đã kiên trì theo đuổi con chữ và chính thức trúng tuyển vào chương trình đồ họa công nghệ số, khoa nghệ thuật và thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS), với số điểm 25,84.
Cánh cửa đại học mở ra vừa là niềm tự hào, vừa là sự trăn trở lớn về gánh nặng chi phí học tập đối với gia đình Hiền.
Chiều 8-9, chia sẻ với Tuổi Trẻ, thạc sĩ Nguyễn Văn Hồng - Phó trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, phụ trách đào tạo đại học, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - bày tỏ rất thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh và trân trọng nghị lực vượt khó bền bỉ của Hiền.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, ban giám hiệu cùng các phòng chức năng của VNU-SIS đã trực tiếp hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hiền hoàn tất thủ tục nhập học khóa QH2026.
Nhằm giải tỏa nỗi âu lo học phí và tạo điểm tựa vững chắc để Hiền yên tâm học tập, nhà trường xác nhận chính sách miễn 100% học phí toàn khóa học dành riêng cho Hiền, giúp bạn trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tài chính giảng đường.
Bên cạnh đó nhà trường cũng kết nối với đơn vị đồng hành là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để cấp học bổng, tiếp sức và hỗ trợ sinh hoạt phí cho Hiền.

Bà Hoàng Thị Minh (mẹ Hiền) hơn 10 năm cõng con tới trường. Nay cô gái 19 tuổi đã bước vào Trường đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: DOÃN HÒA
"Các thầy cô trong khoa sẽ trực tiếp cố vấn, hỗ trợ trang thiết bị, phương pháp học tập phù hợp với điều kiện sức khỏe của Hiền; đồng thời định hướng, kết nối cơ hội thực hành nghề nghiệp và việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật số ngay trong quá trình học để em có thể tự chủ cuộc sống trong tương lai", ông Hồng nói.
Ngoài ra trong những ngày qua, nhiều bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cũng trực tiếp liên hệ Hiền, gửi gắm những món quà động viên cô bước tiếp trong chặng đường 4 năm đại học.
"Tôi đã được các thầy cô tận tình hướng dẫn làm thủ tục nhập học và miễn toàn bộ học phí. Sự sẻ chia kịp thời của nhà trường, thầy cô và mọi người không chỉ là sự tiếp sức về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người", Hiền xúc động nói với Tuổi Trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận