
Cô hiệu trưởng đeo huy hiệu của trường như một lời khẳng định "Ngoại thương giờ là ngôi nhà thứ hai" của Tuyển - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Trương Đình Tuyển là nhân vật trong bài Bước chân đi khuyết tật, không cha và vắng mẹ, 3 lần HS giỏi tỉnh Quảng Trị, đậu ĐH Ngoại thương đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày 4-9.
Hiệu trưởng trao huy hiệu cho 'chiến binh kiên cường'
PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương - bày tỏ xúc động vì những ngày qua trường được nghe nhiều câu chuyện về tân sinh viên K65.
Cô hiệu trưởng gọi đó là những chiến binh vượt qua mọi biến cố, khó khăn của cuộc sống, không ngừng tiến về phía trước để hôm nay về với ngôi nhà chung Trường ĐH Ngoại thương.
Nhắn nhủ tân sinh viên Trương Đình Tuyển đến từ Quảng Trị, cô hiệu trưởng động viên bạn hãy luôn tin vào chính mình, tin rằng dù chặng đường phía trước có khó khăn đến mấy thì với bản lĩnh kiên cường đã có, với sự đồng hành của thầy cô, của anh chị và các bạn, những cố gắng, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.
Rồi cô hiệu trưởng bước xuống sân khấu, tiến thẳng đến chỗ Trương Đình Tuyển đang ngồi, đeo cho tân sinh viên chiếc huy hiệu của trường như lời khẳng định "Ngoại thương đã là ngôi nhà thứ hai" của bạn.

Tân sinh viên Trương Đình Tuyển cùng PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương - tại lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Miễn phí ký túc xá, nhà hảo tâm tài trợ 2 năm học phí
Từ bài viết về Trương Đình Tuyển trên báo Tuổi Trẻ, Trường ĐH Ngoại thương sẽ hỗ trợ cho bạn được ở miễn phí trong ký túc xá của trường. Một nhà hảo tâm là cán bộ - giảng viên của trường xin không nêu tên đã quyết định dành tặng toàn bộ học phí 2 năm đầu cho Tuyển.
Chuyến đi xa nhất của một chàng trai chiếm lĩnh bảng vàng
Từ xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xa xôi, Trương Đình Tuyển lên tàu với các bạn cùng quê ra Hà Nội, bắt đầu cuộc đời tân sinh viên.
Sống cùng ông bà từ khi 5 tuổi, đây là lần đầu tiên trong đời Tuyển đi xa ông bà ngoại và quê hương Cam Lộ đến vậy. Nên trước ngày ra Hà Nội, cả ông bà lẫn cháu đều mất ngủ.
Ông bà ôm cháu khóc và dặn dò cả đêm. Bao nhiêu kỷ niệm từ ngày đứa cháu bé bỏng bắt đầu những bước chân đầu tiên đi học cứ thế ùa về cho đến bước hoàn thành kỳ thi cuối cùng đời học sinh để hôm nay thành tân sinh viên chững chạc bước vào ngôi trường mơ ước.
Còn người mẹ tảo tần chỉ dặn con nhớ hòa đồng cùng các bạn, tiêu pha tiết kiệm bởi sinh hoạt ở thủ đô khá đắt đỏ.
Tối qua (4-9) vì quá hồi hộp trước ngày khai giảng, anh bạn cũng mất ngủ nên mắt thâm quầng.
Hà Nội ồn ào chứ không yên bình như ở quê. Nhưng với cậu tân sinh viên ấy, hôm nay cuộc đời đang bước sang một trang mới.
Trong bộ đồng phục mới với chiếc áo màu đỏ có logo Trường ĐH Ngoại thương, Tuyển khoe phải soi gương tới 20 phút, nhìn đi nhìn lại vì "không tin vào sự thật" là mình đang mặc chiếc áo từng mơ ước bấy lâu.
Không tin từ cuộc đời nhiều bất hạnh ngỡ như không có tương lai hôm nay mình đã trở thành người của Ngoại thương.
Tuyển khoe đó giờ hay bấm "follow" các trang mạng xã hội của trường vào coi cho vui. Còn hôm nay lại khác, bạn là một trong số tân sinh viên K65 dự lễ khai giảng, được gọi là sinh viên Ngoại thương.
Anh chàng nói đã nghe về nhiều sinh viên giỏi từ mái trường ấy song "đã sẵn sàng và tự tin bước tiếp". Bạn đặt mục tiêu tốt nghiệp khoa tiếng Nhật thương mại, muốn làm việc trong tập đoàn đa quốc gia hay trở thành biên dịch viên thương mại.

Trương Đình Tuyển nói đến giờ vẫn không tin mình là "người Ngoại thương" - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Nói chuyện với Tuổi Trẻ, nhiều khoảnh khắc Tuyển rớm nước mắt vì xúc động - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Cảm ơn báo Tuổi Trẻ và quê hương Quảng Trị
Bài báo về chương trình Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ "Bước chân đi khuyết tật, không cha và vắng mẹ, 3 lần HS giỏi tỉnh Quảng Trị, đậu ĐH Ngoại thương" nói về tuổi trẻ không may nhưng đầy kiêu hãnh của Trương Đình Tuyển đã lay động bạn đọc cả nước.
Hôm qua ra tới Hà Nội, ngồi một mình Tuyển cũng khóc khi nhớ lại tình cảm của gia đình, thầy cô, bạn bè. Bài báo khiến Tuyển tự hào và tạo động lực để bạn khẳng định mình.
Tuyển nói rất mong báo Tuổi Trẻ và chương trình Tiếp sức đến trường tiếp tục đồng hành, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như Tuyển để ai cũng có cơ hội được đến trường và chinh phục ước mơ.
Với Tuyển, Tiếp sức đến trường là sự hỗ trợ tinh thần rất lớn, đủ để những bạn trẻ tuổi 18 từng buồn tủi, từng không dám tin vào tương lai có quyền tin và dám tin vào tương lai, không đầu hàng số phận và không ngừng vươn lên phía trước.
"Tôi sẽ cố gắng học, không chỉ để báo hiếu gia đình, thầy cô, trường học ở quê hương và trường đại học mới, mà còn khẳng định Tuyển sẽ làm cho những người đã tin tưởng mình cảm thấy vui vì đã tin đúng người", tân sinh viên nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận