
Chính quyền địa phương, người thân và xóm làng tổ chức lễ tang cho bà ngoại của Yến Như, vừa qua đời sáng nay (2-9) - Ảnh: PHAN QUẾ
Lời hứa học trường Bách khoa thành tài, kiếm tiền phụng dưỡng người bà đã nuôi nấng mình từ nhỏ, nay mãi mãi không thể thực hiện.
Từ Tuổi Trẻ, nhiều tấm lòng tìm đến nữ sinh nghèo
Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết về Nguyễn Thị Yến Như (thôn Bình Kiều, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) - cô nữ sinh vừa đậu Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, lớn lên không biết mặt cha, giờ phải chăm bà ngoại 103 tuổi nằm một chỗ và lo cho mẹ nằm liệt giường sau tai nạn, đã chạm đến trái tim nhiều người.
Đọc bài viết, ông Bùi Viết Hà (một doanh nhân quê Tam Kỳ đồng thời là bạn đọc trung thành của Tuổi Trẻ, trước đó nhận bảo trợ hai anh em mồ côi cha mẹ do điện giật ở xã Tây Hồ) lập tức gửi cho Như 18,6 triệu đồng.
Số tiền đủ bù đắp khoản Như "mượn" từ chi phí ca mổ sọ của mẹ sắp tới, để đóng học phí hôm 19-8. Ông Hà nhắn Như cứ yên tâm học tập, đến kỳ đóng học phí thì báo ông.
Anh Trần Phước Phong, chủ một cơ sở kinh doanh điện thoại, xe điện ở Tam Kỳ, sau khi đọc bài trên Tuổi Trẻ đã tìm đến tận nhà Như.
Thương cô nữ sinh học giỏi nhưng hoàn cảnh quá đỗi chật vật, vợ chồng anh quyết định hỗ trợ một năm học phí cho Như, số tiền 32 triệu đồng.

Vợ chồng anh Trần Phước Phong hỗ trợ Yến Như 1 năm học phí - Ảnh: NVCC
"Tôi lướt tin trên mạng xã hội thì gặp link bài báo của Tuổi Trẻ, tôi đọc và cảm thấy đồng cảm. Trước đây tôi cũng từng khó khăn trong chuyện học tập, xin việc. Khi thấy Như học giỏi mà hoàn cảnh khó khăn như vậy, vợ chồng tôi rất thương và muốn góp một phần nhỏ để em có thêm hành trang bước vào giảng đường", anh Phong chia sẻ.
Một triệu đồng và lời nhắn xúc động

Thầy chủ nhiệm của Như đăng bài báo kèm lời kêu gọi, đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Thầy Dương Viết Liêm, giáo viên chủ nhiệm của Như tại Trường THPT Hiệp Đức, chia sẻ bài viết của Tuổi Trẻ trên Facebook, kèm lời kêu gọi mọi người giúp Như vững tin bước vào giảng đường. Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng của nhiều người, đặc biệt là người dân địa phương và các thế hệ học sinh của trường.
Một học sinh cũ của thầy Liêm gửi 1 triệu đồng, kèm lời nhắn nhờ thầy chuyển đến Như.
"Chị đã từng trải qua những ngày rất khó khăn, khi ba mất sớm, chỉ còn mẹ và 5 chị em nương tựa vào nhau. Có những lúc chị cũng từng nghĩ không biết mình có thể đi tiếp được bao xa, nhưng rồi chính những nghịch cảnh đó đã làm chị mạnh mẽ hơn".
Người chị ấy hiểu Như đang phải gánh trên vai quá nhiều thứ: mẹ bệnh, bà già yếu và con đường đại học chông chênh phía trước. "Đừng bỏ cuộc nhé. Không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, chỉ cần mỗi ngày cố gắng thêm một chút là được. Khó khăn rồi sẽ có ngày đi qua", người chị động viên.
Cuối lời, chị chúc mẹ Như sớm khỏe lại và mong bà ngoại "luôn mạnh khỏe để ở bên em và gia đình thật lâu".
Thầy Liêm nói bài viết trên Tuổi Trẻ không chỉ giúp một hoàn cảnh khó khăn được biết đến mà còn kết nối những tấm lòng xa gần với Như.
"Tôi rất vui vì Báo Tuổi Trẻ đã kết nối, kêu gọi ủng hộ em Như cả về tinh thần lẫn vật chất để em được tiếp bước đến giảng đường. Học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ thực sự rất ý nghĩa", thầy Liêm chia sẻ.
Ai cũng chúc bà sống lâu, nhưng hôm nay bà đã qua đời

Yến Như chưa kịp vui mừng khi được mọi người tiếp sức, nỗi đau mất bà lại ập đến - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Khoảng 4h30 sáng 2-9, bà ngoại Như bất ngờ lên cơn đau tim. Như kể bà vốn mắc bệnh tim, thỉnh thoảng lại lên cơn đau, tức ngực và phải đưa đến bệnh viện. Rạng sáng nay, bà than đau. Người nhà vội gọi xe đưa bà đi cấp cứu nhưng không kịp. Bà ra đi ở tuổi 103.
Sáng cùng ngày, Như báo tin cho chúng tôi. Giọng nữ sinh nghẹn lại.
Những ngày qua, mỗi khi có người gửi tiền hỗ trợ, Như đều kể cho bà nghe. Bà vui lắm. Tính đến trưa 2-9, số tiền bạn đọc gửi trực tiếp vào tài khoản của Như hơn 131 triệu đồng.
Như cẩn thận cập nhật từng khoản tiền vào một file, ghi lại số tiền, người gửi và cả những lời nhắn động viên. Cô nói sẽ giữ danh sách ấy thật kỹ.
"Để sau này học thành tài, nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm cách cảm ơn mọi người. Nếu không được, tôi sẽ giúp lại những hoàn cảnh khó khăn khác để cảm ơn cuộc đời", Như tâm sự hôm trước.
Như từng ấp ủ một lời hứa với bà: học thật tốt, vào đại học, sau này có việc làm, kiếm tiền để lo cho mẹ và phụng dưỡng bà - người đã chăm sóc, yêu thương cô suốt những năm tháng tuổi thơ. Nhưng lời hứa đành dang dở kể từ hôm nay...
Bà Phan Quế Hà, cán bộ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam (cũ) vừa nghỉ hưu - người giới thiệu Như với học bổng Tiếp sức đến trường, nghẹn ngào: "Thương Như quá. Niềm vui vừa mới đến, khi em được mọi người dang tay tiếp sức cho con đường đại học, thì bà lại ra đi".
Theo bà Hà, những ngày qua Như cười thật nhiều. Cô dự tính qua lễ sẽ đem số tiền được mọi người hỗ trợ gửi tiết kiệm, dành dụm để trang trải học phí và chi phí trong những năm đại học. Như còn cẩn thận viết sẵn những dòng cảm ơn Tuổi Trẻ, thầy cô và những người đã thương, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.
"Em nó đang vui, đang háo hức với chặng đường phía trước. Vậy mà chưa kịp nói lời cảm ơn với mọi người thì bà đã mất. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, Như lại phải đón một nỗi đau", bà Hà xót xa.

Từ nay, trong căn nhà ấy vắng đi bóng dáng người bà - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận