
Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), trú thôn Lâm Viên, xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), đi phụ quán cà phê từ năm lớp 10 để tự trang trải chi phí học tập - Ảnh: TẤN LỰC
Nguyễn Thị Cẩm Ly ở thôn Lâm Viên, xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) vừa trúng tuyển Phân hiệu Học viện Hành chính Quản trị công tại Đà Nẵng. 18 tuổi đời nhiều bi kịch nhưng cô cứ vươn lên vươn lên như mầm cây từ những khu rừng tìm tới ánh sáng.
Kịch trần bi thương, nỗi đau dành cho con trẻ
Con gái mới 8 tháng tuổi, mẹ đã để lại con rời đi biệt tích. Bà nội kể do cha mẹ yêu thương chưa đủ lớn, suốt ngày "kình" nhau rồi đứt gánh giữa đường.
Từ đó bà nội vừa làm bà vừa làm mẹ, đi khắp xóm xin sữa khỏa lấp cơn đói cho đứa cháu gái bé bỏng.
Nhiều đêm vắng, tiếng khóc trẻ thơ vọng ở thôn, bà lục tục dậy nhóm lửa nấu cơm rồi chắt lấy nước hòa với đường thay sữa vỗ yên giấc cho cháu.

Cẩm Ly thắp nén nhang, báo tin cho cha đã trúng tuyển vào đại học tại Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC
Cuộc sống bế tắc, cha Ly sáng xỉn chiều say. Rồi một buổi chiều trước ít hôm Cẩm Ly vào lớp 1, cha bước lảo đảo về, mang sợi dây thừng ra gốc cây cao phía khu đất sau nhà.
Sau hôm đó, cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Cô gái bé nhỏ kiên cường trên chảo lửa Krông Pa
9 tuổi, cô bé Ly đã "vào đời". Tan học bất kể sớm trưa, vừa bỏ sách vở xuống là Ly mang giỏ bánh, chả bà mới làm ra thị trấn bán dạo, không hề mặc cảm.
Dấu chân nhỏ bé của Ly cùng giỏ bánh, chả của bà đã in khắp những nẻo đường lớn nhỏ nơi thị trấn giữa vùng lòng chảo. Đó là nguồn sống chính của hai bà cháu cho đến khi Ly học lớp 10 bà già yếu không thể tiếp tục công việc làm bánh nữa mới thôi.
Trong ấn tượng của người mua bánh, Cẩm Ly là cô bé lạc quan, vui vẻ, yêu đời, một người không biết than van.

Mấy luống rau còi cọc trên mảnh vườn trước nhà là sinh kế của hai bà cháu. Trước lúc đi học, Cẩm Ly tranh thủ cắt mớ rau để bà mang ra chợ bán - Ảnh: TẤN LỰC
Hết bán bánh, hè lớp 10, không biết nghe ai xui, Ly dám nhảy xe từ Gia Lai vào Sài Gòn tìm việc dù không quen biết ai, đầy rủi ro chờ đợi. Đến bến xe An Sương, xe ôm đưa Ly tới mấy quán cà phê treo bảng tuyển người.
Có một quán nhận cho Ly ăn ở tại chỗ. Sau mấy tháng hè, Ly còn dành dụm mua được chiếc điện thoại để học và liên lạc hằng ngày, nâng niu món tài sản lớn nhất trong đời tự kiếm tiền mua được.
Hết hè về lại Tây Nguyên, suốt những năm cấp ba vừa học Ly vừa phụ quán cà phê, làm thêm ở quán bida. Hầu như toàn bộ thời gian ngoài giờ học Ly đều dành để làm thêm, từ ca chiều, ca đêm đến cả lễ, Tết. Tự Ly mua được sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập và quyết tâm khó khăn thế nào vẫn không bỏ dở đường học.
Thi tốt nghiệp xong đi bốc xếp từ tối đến tinh mơ kiếm tiền vào đại học
Vừa xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cẩm Ly đã nhảy xe đò lên Pleiku làm kho vận cho một hãng chuyển phát nhanh, là công việc bốc xếp hàng từ 7h tối hôm trước tới 6h sáng hôm sau.
Làm được 42 ngày, Ly nhận được hơn 11 triệu tiền công để dành vô đại học. Làm việc đêm khuya, lại việc nặng song cô gái nhỏ dù đói vẫn tiết kiệm không dám gọi đồ ăn.

Cẩm Ly khoe chiếc máy tính cũ 9 triệu đồng được cô mua bằng tiền đi làm kho vận trong thời gian chờ kết quả tuyển sinh - Ảnh: TẤN LỰC
Câu chuyện làm thêm vật vã này người chị họ "méc" tới tai bà nội, bà xót xa khóc bỏ cả cơm. Nội hiểu rõ đứa cháu gái kiên cường ra sao khi thiếu thốn tình thương của cha mẹ.
Ly tâm sự có những phút lo lắng nhưng Ly không hoang mang vì tự biết mình có kinh nghiệm lao động. Cô quyết tự nuôi mình vào đại học cho bằng được.
Đi làm rất nhiều vẫn là học sinh giỏi, đậu đại học
Không có thời gian và Ly cũng không có tiền học thêm. Trước mỗi kỳ thi, cô mang sách vở ra quán làm thêm, tranh thủ vắng khách thì học. Và Ly vẫn đạt học sinh giỏi, trúng tuyển ngành luật, Phân hiệu Học viện Hành chính Quản trị công tại Đà Nẵng năm nay.
Bà Lê Thị Hoa Quỳnh, chủ quán cà phê Suối Reo (xã Phú Túc) nơi Ly làm việc, nói dù quán không nhiều khách nhưng vẫn tạo điều kiện cho Ly có việc làm để có thu nhập trang trải việc học vì thấu hiểu hoàn cảnh của bạn.

Công việc phụ quán cà phê mỗi tháng được khoảng 2,5 triệu đồng, vừa vặn giúp Cẩm Ly mua sắm sách vở, quần áo, dụng cụ học tập - Ảnh: TẤN LỰC
Hay tin Ly đậu đại học, mấy người bà con và hàng xóm tới thăm, gom góp giúi cho được vài triệu đồng.
Trước hôm đi học, Cẩm Ly thay mặt bà nội đến từng nhà trong xóm đã giúp đỡ hai bà cháu cảm ơn và chào. Anh Hồ Thái Ý (34 tuổi), người vừa cho gạo và tiền hai bà cháu tháng trước, xúc động khi biết cô bé đậu đại học. Anh chạy vào nhà lục ví, đưa cho Ly 2 triệu đồng "cầm lấy mà lo tàu xe đến trường".
Vốn là bạn của cha Cẩm Ly, anh Ý không lạ gì hoàn cảnh hai bà cháu. "Con bé lớn lên như cây cỏ giữa trời vậy mà siêng năng, học hành chăm chỉ. Cha nó ở trên trời chắc cũng yên lòng", anh Ý bộc bạch.
Cô Nguyễn Thị Huyền (giáo viên chủ nhiệm của Cẩm Ly tại Trường THPT Chu Văn An)
"NỘI RÁNG SỐNG CHỜ CON RA TRƯỜNG NHA NỘI"

Cẩm Ly và bà nội trước ngày cháu đi học - Ảnh: TẤN LỰC
Những cơn mưa dầm dề khắp cao nguyên đầu tháng 9 dường như chưa làm vơi bớt khát của vùng chảo lửa Krông Pa. Trước căn nhà lụp xụp của Cẩm Ly, những luống khoai lang, đậu tây còi cọc, lá đậu héo rũ dưới cái nắng.
Trên bàn, tô cháo lòng còn chừa lại. 10.000 đồng cháo lòng mua ở buổi chợ sớm là phần ăn sáng lẫn trưa của hai bà cháu. Trong gian nhà ấy, bữa sáng và trưa nhập một từ lâu rồi nên dường như chiếc dạ dày cũng quen không còn thấy đói.
Trong căn nhà hun hút tối, hai người một già một trẻ cứ dặn dò qua lại nghe nát cả lòng: "Con đi rồi nội ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có bỏ bữa. Nội ráng sống chờ tới ngày con ra trường đi làm nuôi nội!", từng lời của cô cháu gái với dòng nước mắt như chực trào.
Còn bà nội cũng nghẹn ngào: "Con ra đó lạ nước lạ cái phải hết sức cẩn thận. Gắng học hành cho giỏi giang để đời con bớt khổ, chứ con có chuyện gì, nội cũng không sống nổi".

Cụ Nguyễn Thị Bảy (79 tuổi) không giấu được lo lắng khi đứa cháu nội sắp xa gia đình - Ảnh: TẤN LỰC

Trong nét suy tư, Cẩm Ly dù lo lắng nhưng vẫn đầy bình tĩnh vì cô biết mình có thể tự nuôi sống bản thân để đến trường - Ảnh: TẤN LỰC

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận