16/09/2024 17:59 GMT+7

Mang Trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội

Ngày 16-9, báo Tuổi Trẻ đã trao 160 suất quà trung thu từ chương trình Ước mơ của Thúy đến bệnh nhi ung thư đang điều trị tại hai bệnh viện ở Hà Nội.

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội trao quà cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Có mặt tại phòng công tác xã hội Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội), bé Nguyễn Thúy Nga (11 tuổi, quê ở Hải Dương) ngồi ngay ngắn chờ các cô chú gọi tên.

"Con bị ung thư não, đã điều trị hóa xạ trị được gần 2 đợt. Chỉ mấy ngày nữa thôi là con được về nhà vài bữa, rồi mới vào đợt thứ 3", Nga nói.

Trao 160 suất quà trung thu cho bệnh nhi ung thư tại Hà Nội

Nhận món quà trung thu từ chương trình Ước mơ của Thúy trên tay, Nga mân mê những cuốn sách có trong phần quà. Đáng ra năm nay Nga được lên lớp 6, sẽ được học trường mới, bạn mới, thầy cô giáo mới. Thế nhưng vì bạo bệnh, em phải gác lại ước mơ đến trường.

"Sách này năm nay con chưa dùng được, con để dành năm sau nếu khỏi bệnh con sẽ đi học, sẽ có sách mới", Nga vui vẻ nói.

Còn tại Bệnh viện Nhi trung ương, trên tầng 8 - nơi bệnh nhi ung thư đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật cũng được trang trí mâm ngũ quả, đèn lồng. Các y bác sĩ mong muốn các con được đón một Tết Trung thu đầm ấm, tiếp thêm động lực cho các con.

Chăm sóc con trai nhỏ 6 tuổi ở khoa ung thư, anh Huấn chia sẻ dù nhà chỉ cách bệnh viện hơn 10km nhưng năm nay gia đình chẳng thể đón Tết Trung thu như mọi năm.

Anh Huấn kể lại cách đây 3 tháng, thấy con trai nổi hạch ở cổ, trên trán nên đưa con đi khám. Sau khi khám nhiều bệnh viện, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán cháu mắc u lympho (là một dạng bệnh lý ung thư máu khi tế bào hạch bạch huyết phát triển quá mức kiểm soát - PV).

Kể từ đó, anh Huấn đồng hành cùng con trai bắt đầu bước vào liệu trình hóa - xạ trị.

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 2.

Anh Huấn cầm tập sách trong phần quà báo Tuổi Trẻ vừa trao tặng mong mỏi con sớm được đến trường - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Cầm phần quà của báo Tuổi Trẻ trên tay, anh Huấn gửi lời cảm ơn đến chương trình. Anh nghẹn ngào nói, đáng ra năm nay con được vào lớp 1, vậy mà không may bạo bệnh ập đến. "Tập sách này sẽ để dành cho con, năm sau biết đâu con có thể đến trường với các bạn", anh Huấn nói.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, em Vũ Công Tuấn (11 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) trên tay vẫn chằng chịt kim truyền, mái tóc chỉ còn lơ thơ vì những đợt hóa xạ trị, hí hửng mở phần quà mà báo vừa trao tặng.

Mẹ Tuấn thấy con trai vui vì được tặng những món đồ ăn con yêu thích thì trêu chọc: "Thích nhé, toàn đồ con thích".

Khi được hỏi về ước muốn của mình trong Tết Trung thu năm nay, Tuấn nói: "Con chẳng thích gì cả, cũng không cần đi đâu chơi hết. Bây giờ con chỉ muốn được về nhà thôi ạ", rồi đưa mắt sang nhìn mẹ.

Ước mơ bình dị của những bệnh nhi ung thư đơn giản chỉ là được trở về nhà, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác...

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội trao quà cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Năm nay, chương trình Ước mơ của Thúy trao tổng cộng 160 phần quà cho các bệnh nhi ung thư ở Hà Nội. Trong đó, 60 suất tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) và 100 suất cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi trung ương. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm sữa, bánh kẹo, bánh trung thu… và 200.000 đồng tiền mặt.

Những món quà dù không có giá trị nhiều về vật chất, thế nhưng mang đến hơi ấm, động viên tinh thần cho những "chiến binh nhí" trên hành trình điều trị bệnh đầy gian nan phía trước.

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 4.

Bệnh nhi ung thư mân mê những phần quà mà chương trình Ước mơ của Thúy vừa trao tặng - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 5.

Bệnh nhi ung thư trên tay vẫn chằng chịt kim truyền nhận món quà yêu thương từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 6.

Bé Vũ Công Tuấn thích mê phần quà được trao tặng, em nói sách này sẽ mang về cho em trai năm nay vừa bước vào lớp 1 - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 7.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội trao quà cho bệnh nhi ung thư - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 8.

Trên cánh tay nơi cắm kim truyền, bé gái vẽ thêm hình mặt cười như một niềm hy vọng, niềm tin chiến thắng bệnh tật - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Mang trung thu yêu thương đến bệnh nhi ung thư tại Hà Nội - Ảnh 9.Ước mong mùa Trung thu trọn vẹn

Mùa Trung thu năm nay có lẽ kém vui hơn một chút, khi có nhiều câu chuyện về trẻ em xảy đến khiến chúng ta không thể không đau lòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên