16/09/2024 11:22 GMT+7

Ước mong mùa Trung thu trọn vẹn

Mùa Trung thu năm nay có lẽ kém vui hơn một chút, khi có nhiều câu chuyện về trẻ em xảy đến khiến chúng ta không thể không đau lòng.

Ước mong mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ vùng sâu tỉnh Lâm Đồng vui Trung thu cùng chú lân được Đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM mang đến - Ảnh: ĐỘI CTXH

Đầu tiên là sự thật bị phanh phui từ một mái ấm dành cho trẻ mồ côi. Tưởng chừng ấy phải là nơi đầy ắp yêu thương, bù đắp phần nào cho sự thiệt thòi mà các em nhỏ sớm phải chịu khi bị gia đình ruồng bỏ ngay từ khi vừa chào đời. Thế nhưng những đứa bé sơ sinh mới vài tháng tuổi đã liên tiếp phải chịu sự hành hạ, đánh đập trong hoàn cảnh chúng không có khả năng phản kháng hay tự vệ.

Bức màn bí mật được vén lên cùng sự căm phẫn của dư luận. Những đứa bé đã kịp thời được giải cứu, đưa đến nơi an toàn và sẽ được chăm sóc tốt hơn. Dẫu vậy, người ta vẫn xót xa và sẽ còn lên án hành vui mất nhân tính của những ác mẫu dưới lớp áo bảo mẫu.

Xót xa nữa có lẽ là hình ảnh người cha Hoàng Văn Thới vẫn lang thang tìm cậu con trai út mới chỉ 1 tuổi chưa biết nằm nơi nào dưới đống đổ nát hoang tàn của Làng Nủ (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Trong trận lũ quét kinh hoàng cuốn 40 nóc nhà của Làng Nủ ấy đã cuốn phăng cả gia đình anh. Hai đứa con lớn, mẹ cùng người vợ trẻ của anh Thới đã được tìm thấy và chôn cất cùng mấy chục người chung số phận.

Anh nói không dám về nhà mình khi ở đấy còn đầy hình ảnh gia đình hạnh phúc treo trên vách mà chỉ phút chốc đã vụt tan. Thới nói hạnh phúc duy nhất, cũng là niềm bám víu còn lại của đời mình lúc này là tìm thấy cậu con út. Nhưng mọi thứ vẫn như vô vọng dù có bao chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng giúp sức những ngày qua.

Trong thư chúc Tết Trung thu gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết: "Bác rất mong muốn mỗi Trung thu các cháu lại có được một cái tết vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn cả về vật chất và tinh thần bởi sự chăm lo của gia đình, nhà trường, xã hội cho các cháu".

Nhưng chính ông cũng bày tỏ ưu tư rằng "Trung thu năm nay không được trọn vẹn bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, thôn xóm, bản làng, phường xã. 

Nhiều cháu thiếu nhi không may bị cướp đi sinh mạng; nhiều cháu mất người thân, mất nhà cửa, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Thế nên dẫu cho nhiều đơn vị, xã hội và cả cộng đồng cùng chung sức chuẩn bị, chăm lo để mang đến cho các thiên thần nhỏ mùa trăng tròn đủ đầy yêu thương, thì đâu đó vẫn chưa thể có niềm vui trọn vẹn trong ngày trăng rằm tháng Tám âm lịch năm nay.

Cầu mong tai ương đi qua, kỳ vọng sự tái thiết nhanh nhất có thể để cuộc sống và mọi thứ nơi gánh chịu thiên tai trở lại bình thường. Để những đứa trẻ sẽ lại được tung tăng đến trường. Gửi theo ánh trăng tròn là lời nguyện ước mọi trẻ thơ sẽ được chăm sóc, yêu thương. Để mỗi mùa Trung thu sẽ luôn đong đầy hạnh phúc, vui trọn vẹn.

Ước mong mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 2.Trung thu sớm nơi đảo tiền tiêu

Ba ngày dày hoạt động, Trung thu sớm trong rộn rã tiếng cười đã đến với trẻ em đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trung thu Tết Trung Thu