
Bệnh viện Da liễu Trung ương tặng quà Tết cho bệnh nhân điều trị phong ở Quốc Oai - Ảnh: P.HIỆP
Những món quà ấm lòng người bệnh
Cụ Lê Thị Dung (81 tuổi) đã có hơn 10 năm sống tại khu điều trị bệnh nhân phong Quốc Oai, Hà Nội vui mừng đón các thầy thuốc Bệnh viện Da liễu Trung ương về thăm chúc Tết.
Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi một số người bệnh bị khuyết tật chi thể được lắp chân giả mới, có thể đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn sau nhiều năm gắn bó với nạng gỗ, xe lăn.
Trại phong Quốc Oai, Hà Nội là cơ sở thứ 10 đang chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong trong hành trình thăm hỏi, chúc Tết thường niên của đoàn cán bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Cụ Phạm Thị Thư (86 tuổi) đã sống tại trại phong hơn 12 năm, chia sẻ mỗi dịp lễ Tết, bà con trong trại và 9 hộ gia đình bệnh nhân phong sinh sống quanh làng đều mong ngóng các đoàn về thăm.
"Chỉ cần được ngồi đây cười với nhau, được các đoàn hỏi thăm là mừng lắm rồi. Thế là còn khỏe hơn nhiều người", cụ Thư nói.
Trong căn phòng nhỏ, ông Đặng Đình Úy (sinh năm 1965) chậm rãi đứng dậy, tập những bước đi đầu tiên bằng hai chân giả mới.
Sau nhiều năm phải di chuyển khó khăn vì chân giả cũ đã hư hỏng, có thời gian kéo dài 5 - 6 năm gần như không thể đi lại bình thường, mùa xuân năm nay đến với ông theo một cách rất khác.
"Có chân giả rồi, đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều", ông Úy nói.
Ông Úy nhập viện và sinh sống tại khu điều trị từ năm 1999. Trung bình khoảng 4 năm ông thay chân giả một lần, mỗi năm đều có các đoàn chỉnh hình về sửa chữa, thay thế linh kiện.
Tuy nhiên có giai đoạn nguồn hỗ trợ bị gián đoạn, việc đi lại của ông và nhiều bệnh nhân khác trở nên vô cùng khó khăn.
Năm nay, nhờ sự kết nối của các bác sĩ, ông được lắp lại hai chân giả mới, một sự thay đổi mang ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống hằng ngày. Gia đình ông có hai chị gái cũng mắc bệnh và cùng sinh sống tại khu điều trị.
Trong dịp này, ngoài các phần quà Tết do cán bộ, viên chức bệnh viện đóng góp, một nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ mỗi bệnh nhân và người đang được chăm sóc tại khu điều trị phong 1 triệu đồng/người.


Bệnh viện Da liễu Trung ương tặng quà Tết cho bệnh nhân điều trị phong ở Quốc Oai - Ảnh: P.HIỆP
Chăm lo cuộc sống lâu dài cho bệnh nhân phong
Theo bác sĩ Đỗ Thị Thanh Mai, Phó trưởng khoa điều trị phong, Cơ sở 3, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, khu điều trị hiện đang chăm sóc 44 bệnh nhân, người cao tuổi nhất 97 tuổi. Trước đây, từng có bệnh nhân sống đến 99 và 104 tuổi. Phần lớn bệnh nhân hiện nay đều trên 80 tuổi, rất ít trường hợp dưới 50.
Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều không còn vi khuẩn phong. Tuy nhiên di chứng để lại chủ yếu là tàn tật độ hai như cụt rút, co quắp, biến dạng tay chân, thậm chí phải cắt cụt chi, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động và sinh hoạt.
Thời gian qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã triển khai chương trình hỗ trợ, giúp 5 bệnh nhân được lắp chân giả.
Trong bối cảnh hoạt động tài trợ chân giả của Hội Chống phong bị gián đoạn khoảng hai năm gần đây, chương trình này đã mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp người bệnh đi lại, sinh hoạt tương đối bình thường và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương, cho biết hoạt động thăm hỏi, chúc Tết tại các khu điều trị phong không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần, giúp người bệnh thêm lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Dự kiến trong năm 2026, bệnh viện sẽ mở rộng chương trình cung cấp chân tay giả ra cả miền Trung và miền Nam.
Cùng với đó, chiến lược phòng chống phong giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu tiến tới loại trừ bệnh phong theo từng khu vực, hướng đến "không còn bệnh phong và không còn vi khuẩn phong" tại Việt Nam, một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và nhân văn của cả hệ thống y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận