
Quốc lộ 14G qua địa phận xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu kéo dài hàng trăm mét trong ngày 3-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Quần áo, nhà cửa chưa kịp khô sau hai trận lụt trước, người dân Huế lại tất tả kê đồ, di dời vật dụng khi nước các sông tiếp tục dâng cao. Một tuần qua, người dân đã phải ba lần chạy lụt.
TP Huế sơ tán khẩn cấp hơn 3.000 người
Bất lực nhìn dòng nước cứ dâng lên từng phút, ông Hàn Trung Chánh (54 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) nói rằng nước từ trận lũ trước còn chưa rút hết, bùn non chưa kịp dọn xong, thì nay lũ lại tiếp tục ập đến. Ông Chánh cho biết mưa to khiến nước dâng rất nhanh, nhà ông chưa kịp kê cao đồ đạc thì nước đã tràn vào.
"Một tuần nay, cả nhà chỉ lo chạy lụt, kê đồ lên thôi, chứ có làm ăn gì được đâu. Bùn trận lụt trước còn bám đầy trong nhà, nay nước lại dâng. Chưa năm nào mà lụt kéo dài, dồn dập như năm nay", ông Chánh nói.
Đứng co ro bên cửa nhà nhìn nước ngày một dâng cao, bà Lê Thị Hồng Phượng (70 tuổi, trú đường Hải Triều, phường An Cựu, TP Huế) nói sau hai trận lụt trước cả gia đình đã vắt kiệt sức dọn dẹp nhà cửa, hì hục đẩy từng lớp bùn và rác thải ra ngoài sau nhiều ngày bị nước bủa vây.
"Thiệt tình là đuối lắm rồi. Bùn còn ngập ngụa trước cửa nhà, giờ lại thêm lụt mới, cả gia đình tôi ai cũng kiệt sức vì dọn lũ. Nghe đâu mưa lũ còn kéo dài cả tuần, rồi còn có bão số 13 gì đó sắp đổ bộ vào cuối tuần này nữa chứ", bà Phượng mệt mỏi.
Trong ngày 3-11, UBND TP Huế đã phát thông báo về tin lũ khẩn cấp trên các sông khi sông Bồ lại lập kỷ lục mới về đỉnh lũ và sông Hương vượt báo động 3. Các xã phường ở TP Huế được yêu cầu luôn luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ người dân bị ốm đau, bệnh tật... đến bệnh viện an toàn.
TP Huế cũng cho di dời hơn 3.100 người dân thuộc 32 xã phường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.
Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết đã phát công điện khẩn về việc ứng phó với cơn bão số 13. Theo đó các xã phường tiếp tục rà soát các kịch bản ứng phó với mô hình đa thiên tai (bão lũ, gió mạnh...); kiên quyết di dời người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, ngập lụt, gió mạnh do cơn bão gây ra đến nơi an toàn.
"Hiện nay lũ lụt đang diễn ra khá phức tạp ở TP Huế nên chúng tôi sẽ nỗ lực để vừa đảm bảo an toàn cho người dân, không để ai bị đói bị rét trong mưa lũ; vừa ứng phó hiệu quả với bão số 13 và nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm dồn dập", ông Định nói.

Bộ đội lữ đoàn 574 Quân khu 5 dọn bùn nhà dân ở xã Quế Phước, TP Đà Nẵng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Vùng cao Đà Nẵng đất lở bao vây
Trong ngày 3-11, tại các xã ở miền núi TP Đà Nẵng tiếp tục xảy ra nhiều vụ sạt lở ở vùng cao. Ít nhất một người bị đất đá vùi lấp tử vong; nhiều nơi công an, bộ đội phải xuống tận nhà gõ cửa yêu cầu dân sơ tán khẩn cấp trong đêm.
Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (huyện Đại Lộc, Quảng Nam cũ), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở núi làm một người dân bị vùi lấp tử vong tại khu vực núi khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn. Hiện trường núi lở kéo dài khoảng 2km.
Ông N.Q.B. (40 tuổi, trú thôn Trúc Hà) trong lúc lên trại gia súc ở trên rẫy gần khe Ông Đà đã bị đất vùi lấp khiến ông chết tại chỗ. Trong ngày 3-11 lực lượng chức năng tìm kiếm, bàn giao thi thể ông B. cho gia đình mai táng.
Tại xã Hùng Sơn, Đồn biên phòng Ga Ry sáng 3-11 phối hợp lực lượng địa phương di dời nhà ở cho một hộ dân thôn H'Ruh. Đường sá ở Ga Ry sạt lở khắp nơi. Tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Ga Ry lên xã Tây Giang bị sạt lở nhiều điểm, đang khắc phục để các phương tiện lưu thông.
Ở xã có nhiều thôn bị sạt lở bủa vây, nước suối dâng cao. Trong vài ngày qua, chính quyền đã cử lực lượng hàng trăm người gùi mì gói, cá khô, gạo, chăn, áo ấm, nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con.
Trong khi đó tại xã Trà Đốc (Quảng Nam cũ), ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã, cũng cho biết hiện có 6 thôn bị cô lập, trong đó 5 thôn được lực lượng chức năng phải tiếp cận bằng thuyền. Các lực lượng chức năng đã cố gắng tiếp cận và chuyển vào gạo, mì gói, nhu yếu phẩm thiết yếu.
Để ứng phó đợt bão số 13, ông Hưng cho hay chính quyền xã đã cử các tổ công tác về các thôn chỉ huy tại chỗ công tác ứng phó, liên lạc với trung tâm chỉ huy ở xã. Cố gắng liên hệ điện lực, các nhà mạng tranh thủ trời ráo khắc phục điện và sóng điện thoại để thuận tiện liên lạc với dân trong những ngày mưa bão. Về lương thực thực phẩm, xã cũng cung cấp và kết nối các đoàn từ thiện hỗ trợ cho các thôn bị cô lập để ứng phó trong thời gian sắp tới.
Tại xã Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam cũ), giữa đêm 2 rạng sáng 3-11, một vụ lở đất cũng xảy ra khiến ba ngôi nhà bị vùi lấp, hư hại. Nước lũ kéo theo bùn đất tràn như thác đổ xô hỏng tường nhà dân lúc mọi người đang ngủ. Công an trực bão phải leo tường rào vào gõ cửa các hộ trong vùng nguy cơ đi sơ tán khẩn ngay trong đêm.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: N.LINH
Chưa khô áo quần đã tất tưởi đón bão số 13
Chỉ sau hai ngày rút xuống, từ sáng 3-11 nước sông Vu Gia - Thu Bồn lại dâng cao khiến người dân các làng ven sông tất bật ứng phó. Trưa 3-11, các ngôi làng bị ngập sâu tại phường An Thắng (thị xã Điện Bàn cũ) ngổn ngang bùn đất.
Nhà dân chưa kịp dọn sạch thì từ sáng cùng ngày nước lụt lại tràn từ sông vào dâng cao khiến các hộ dân chán nản buông xuôi việc dọn dẹp.
Con đường dẫn từ quốc lộ 1 vào khối phố Phong Ngũ trưa 3-11 đã mênh mông nước. Trên đường làng, từng nhóm người dân đi bộ từ bên ngoài về nhà mang theo bao tải, đèn pin, thuốc men cố gắng lội nước trở về nhà để đón đợt lụt mới.
Ông Phan Minh Hải, một người dân, cho biết ông cùng vợ con tất tả dọn bùn được hai hôm thì từ sáng 3-11 nước lụt lại lên. Nước kéo theo bùn ngập lại chính phần nền nhà vừa dọn xong. Lo nước dâng cao trở lại, trong sáng ông Hải lội bộ ra ngoài quốc lộ mua đồ đạc và bao tải để về gói đồ treo ngược lên nhà.
Không chỉ ông Hải, khung cảnh tất tưởi chạy đợt lụt mới khiến người dân mệt lả. Chưa bao giờ dân ở vùng này chạy lụt tới hai lần chỉ trong chưa đầy một tuần như mấy ngày qua. "Bảy năm rồi khu vực này chưa có lụt. Đợt này bà con thiệt hại rất nặng nề", ông Hải nói.
Tại xã Hà Nha (huyện Đại Lộc, Quảng Nam cũ), nhiều nhà dân và trường học vừa được dọn bùn sạch sẽ thì nước sông Thu Bồn lại dâng cao. Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân trực chiến ở đây sau nhiều ngày đêm huy động cán bộ chiến sĩ dọn bùn, vừa kết thúc công việc chuẩn bị rút quân thì được lệnh ở lại để giúp dân đón đợt lụt mới.
Tương tự, tại xã Quế Phước (huyện Quế Sơn, Quảng Nam cũ), Lữ đoàn 574 Quân khu 5 được lệnh bám trụ lại vùng sạt lở để hỗ trợ hơn 3.000 hộ dân khắc phục đợt lũ lịch vừa qua, sẵn sàng tâm thế cho bão số 13.
Quân khu 5 lập các sở chỉ huy tiền phương đón bão số 13
Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho biết trước diễn biến của bão số 13, đơn vị này đã họp đánh giá tình hình và lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó. Quân khu 5 đã thành lập sở chỉ huy tiền phương, tổ chức các đoàn công tác cơ động kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão tại các địa phương.
Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành, các ban chỉ huy phòng thủ khu vực lên mọi kịch bản, duy trì chặt chẽ chế độ trực, chủ động chuẩn bị lực lượng và phương tiện, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Trong ngày, UBND TP Đà Nẵng cũng đã lên các phương án ứng phó bão số 13. Đặc biệt TP yêu cầu phải tích cực theo dõi nguy cơ sạt lở, di dời dân ở các làng vùng cao dễ bị sạt lở đất tới khu vực an toàn.
Hàng ngàn người kiên trì cứu kè An Lương

Bộ đội Quân khu 5 hợp sức gia cố kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) chiều 3-11 - Ảnh: B.DŨNG
Ghi nhận của PV Tuổi Trẻ chiều 3-11, tuyến kè An Lương (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên cũ) từ chân cầu Cửa Đại về phía biển vẫn đông nghìn nghịt người. Các đơn vị quân đội, tình nguyện viên, người dân cùng chính quyền chia nhau từng bao cát để thả xuống mép sông cứu tuyến kè trước nguy cơ đổ sập. Suốt từ ngày 27-10 đến nay, một mảng rách ở kè xuất hiện rồi mở rộng liên tục khiến hàng ngàn người phải chung tay đắp bao cát, thả rọ đá để giữ kè.
Trong khi giữ kè này chưa xong thì các điểm sạt lở bờ biển lại xuất hiện nghiêm trọng hơn tại dọc biển Hội An. Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã đề nghị tăng cường lực lượng từ Sư đoàn 315 để hỗ trợ đắp bờ.
Sớm đưa tàu thuyền, lồng bè tránh bão
Trước dự báo bão Kalmaegi sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 với sức gió có thể lên cấp cuồng phong, ngư dân các tỉnh miền Trung đã chủ động đưa tàu thuyền đến nơi an toàn tránh bão.
Ngày 3-11, ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) - cho biết địa phương đã chủ động phối hợp với Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) triển khai các phương án phòng chống bão, sẵn sàng ứng phó khi bão Kalmaegi (dự báo sẽ thành cơn bão số 13) tiến vào khu vực biển Trường Sa.

Các đơn vị của Quân khu 5 vận chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ cho bà con vùng sạt lở - Ảnh: T.B.DŨNG
Trường Sa đón tàu thuyền ngư dân tránh bão
Theo ông Liêm, bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, đặc khu Trường Sa đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận tàu thuyền tránh bão tại các âu tàu trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây...
"Chúng tôi đã chủ động dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước ngọt; chuẩn bị các nhà tránh trú cho ngư dân và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn tàu thuyền vào neo đậu an toàn khi bão số 13 gây ảnh hưởng đến đặc khu", ông Liêm khẳng định.
Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cũng cho biết hiện cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên các đảo đang tích cực hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, sơ tán người và chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Các đơn vị duy trì thường xuyên thông báo, cập nhật tình hình thời tiết mưa bão, đồng thời tăng cường hỗ trợ ngư dân bằng việc cung cấp nhu yếu phẩm, nước ngọt, chăm sóc y tế và tổ chức lực lượng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.
Đưa lồng bè đi tránh bão
Tại các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 3-11, dù cơn bão chưa vào Biển Đông nhưng tại hai phường Xuân Đài và Sông Cầu (trước thuộc thị xã Sông Cầu, Phú Yên) ngư dân đã đưa tàu thuyền đi tránh trú bão. Tại cảng cá Dân Phước, nhiều tàu đã neo đậu từ sớm để tránh trú bão.
Ông Nguyễn Bé (52 tuổi, chủ tàu PY 94167TS) cho hay: "Tôi đã nắm thông tin về bão. Bình thường nếu không có bão, tàu vừa bán xong cá tôi sẽ quay ra khai thác tiếp. Nhưng giờ có bão nên phải lo tránh trú, khi nào biển êm mới tiếp tục đi".
Còn ông Lê Văn Lâm (43 tuổi, ngư dân phường Sông Cầu) cho hay: "Vẫn còn rất nhiều tàu chưa vào bờ, do bão chưa vào. Tuy nhiên các tàu đều đã được thông báo về hướng đi của bão".
Tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên), nhiều tàu cá cũng đã cập cảng. Ông Nguyễn Minh Hoàng (chủ tàu cá PY 90307TS) cho hay ngoài việc vào trú bão, các tàu cá cũng vào nghỉ trăng, núp gió.
Không chỉ tàu thuyền, các lồng bè nuôi hải sản tại vịnh Xuân Đài, khu vực biển Hòn Yến (xã Ô Loan) cũng được người dân chủ động chằng néo, kéo đến nơi kín gió hoặc nhấn chìm sâu xuống biển để tránh thiệt hại khi bão gây ảnh hưởng.
Bà Lê Thị Ngọc (người dân nuôi tôm hùm tại Hòn Yến) nói: "Những lồng dưới biển thì kéo lên, cho tôm giống vào thùng đưa về bờ. Từ hôm qua, nhà tôi cùng với bà con đã kéo lồng vào bờ để tránh sóng lớn. Nghe nói bão đến là chúng tôi lo đưa lồng bè vào, chứ để ngoài này chắc chắn sẽ thiệt hại nặng".
Mua thiết bị bay không người lái để cứu trợ
Tại Gia Lai, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 4.476 tàu thuyền đang hoạt động ven bờ, neo đậu tại bến và 1.301 tàu thuyền hoạt động trên biển với hơn 40.000 thuyền viên.
Cơ quan chức năng đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến cơn bão để chủ động ứng phó. Chủ tịch UBND tỉnh này đã yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương xuất ngân sách để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mua sắm 2 thiết bị bay không người lái nhằm vận chuyển hàng hóa và giao hàng khẩn cấp ở những khu vực bị chia cắt, cô lập sau bão nếu có.
            
        
                
                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận