Tag: Lào

Làng võ rúng động khi võ sĩ người Lào qua đời vì ép cân thần tốc

Làng võ thuật Đông Nam Á nhận tin dữ, khi một võ sĩ người Lào đã qua đời trong quá trình ép cân khắc nghiệt để chuẩn bị thi đấu muay Thai tại Thái Lan.

Lào bác tin xảy ra đụng độ ở biên giới Lào - Campuchia

Tối 26-7, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Quân đội nhân dân Lào khẳng định thông tin "lực lượng vũ trang Campuchia và lực lượng Lào đấu súng" là không đúng sự thật.

Các quốc gia châu Á nỗ lực ứng phó với bão Wipha

Ngày 22-7, bão Wipha đã di chuyển về phía nam với cảnh báo lũ quét tại Đông Nam Á, sau khi gây mưa lớn tại Hong Kong và Trung Quốc.

Lấy chuyên môn làm tình nguyện

Đoàn y bác sĩ tình nguyện TP.HCM đón trung bình 500 lượt người dân đến khám mỗi ngày tại Attapeu, Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm Lào

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Lào đầu tiên năm 2025

Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm trong năm 2025. Năm ngoái, trao đổi đoàn giữa hai nước hết sức sôi động.

Kỳ tích cao su Việt trên nước bạn Lào - Kỳ 5: Chủ tịch huyện Lào đi đầu trồng cao su cho dân tin

Là người dũng cảm phá rẫy mì để trồng cây cao su Việt là câu chuyện thú vị của nguyên chủ tịch huyện Phìn, tỉnh Savanakhet, Lào.

Kỳ tích cao su Việt trên nước bạn Lào - Kỳ 4: Người dân Lào đổi đời dưới tán rừng cao su

Từ khi có dự án trồng 10.000ha cao su của Công ty CP Cao su Việt Lào tại hai huyện Bachiang và Sanasumbun, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, phó tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào, chia sẻ.

Kỳ tích cao su Việt trên nước bạn Lào - Kỳ 3: Thần tốc phủ xanh cao su Việt trên đất Lào

Chỉ mất 3 năm với bộ khung từ đoàn vỏn vẹn 10 người do Anh hùng lao động Hồ Văn Ngừng dẫn đầu sang Lào, công ty đã lập được kỷ lục về tốc độ trồng cao su nhanh nhất trong toàn ngành.

Kỳ tích cao su Việt: Anh linh liệt sĩ và 10.000ha cao su Việt đầu tiên ở Lào

'Buổi sáng thắp nhang ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn trước khi qua Lào, anh em chúng tôi xúc động đến ứa nước mắt. Xương máu anh hùng nhiều quá. Nhiều liệt sĩ có tên nhưng nhiều liệt sĩ vẫn phải vô danh trên bia mộ...'.