
"Cô chó Vàng" - hướng dẫn viên đặc biệt ở Mũi Điện - Ảnh: MINH CHIẾN
Giữa con đường đá dẫn lên hải đăng Mũi Điện, du khách không khỏi bật cười thích thú khi bắt gặp một "hướng dẫn viên" bốn chân thoăn thoắt chạy phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu chờ khách rồi khẽ sủa như nhắc mọi người cẩn thận.
Hướng dẫn viên "bốn chân" nhận "mưa" đánh giá 5 sao và loạt clip triệu view

Hướng dẫn viên đặc biệt tên Vàng - Ảnh: MINH CHIẾN
Đó là cô chó tên "Vàng" - nhân vật đang gây sốt cộng đồng mạng và được chấm hàng loạt đánh giá 5 sao trên Google Maps.
Anh Nguyễn Văn Hòa (du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ có xem những clip trên TikTok, nhưng hôm nay được Vàng "dẫn đường", anh và bạn mới bất ngờ.
"Lúc đầu tôi tưởng chó Vàng chạy chơi thôi, ai ngờ nó dẫn tụi tôi đi đúng lối lên hải đăng luôn.
Thậm chí lúc xuống lầu vọng các để ngắm biển, chúng tôi đi lối khác nó cũng quay lại đi cùng.
Gặp đoạn đường gồ ghề nhiều đá tảng, nó còn đứng lại sủa nhẹ như nhắc cẩn thận. Hay nhất là bạn chó này còn biết canh view, dừng lại toàn chỗ để khách có thể check-in", anh Hòa nói.
Sự đặc biệt của cô chó Vàng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Khi tìm kiếm cụm từ "Bạn chó Vàng" trên Google Maps, du khách dễ dàng thấy địa điểm gắn liền với "cô chó" này cùng hàng trăm lượt bình luận, đánh giá 5 sao.
Trong phần nhận xét, nhiều người bày tỏ sự yêu mến, chia sẻ kỷ niệm gặp gỡ và hẹn sẽ mang theo thức ăn trong lần quay lại, như một cách gửi lời cảm ơn đến "hướng dẫn viên" đặc biệt này.

Hàng loạt đánh giá 5 sao, bình luận về bạn chó Vàng tại Mũi Điện - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều du khách thích thú cài hoa lên tai bạn chó Vàng - Ảnh: Chụp màn hình

Hay mang theo đồ ăn cho chuyến leo núi - Ảnh: Chụp màn hình
Chó dẫn khách theo bản năng, nhưng rất hiểu ý người

Mỗi ngày, ông Linh đều mang thức ăn và nước uống cho cô chó - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Nguyễn Hữu Linh (50 tuổi, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ bán nước gần lối lên hải đăng Mũi Điện cho hay cô chó Vàng đã sống ở khu vực này nhiều năm, nay gần 10 tuổi.
Mỗi ngày, vợ chồng ông Linh khi mang nước lên đây bán cho du khách thì không quên cầm theo một bì cơm nhỏ và nước uống cho cô chó này.
"Vợ chồng tôi bán trên này từ năm 2022. Con chó Vàng được một hộ dân dưới chân núi nuôi từ trước.
Trước đây, nhiều đoàn khách đến Bãi Môn dưới chân Mũi Điện cắm trại hay ngủ qua đêm để sáng hôm sau leo núi ngắm bình minh, vậy là con chó đi theo đoàn, lâu dần thành quen, mọi ngóc ngách Mũi Điện nó biết hết.
Khách muốn xuống Bãi Môn tắm biển nó cũng dẫn xuống luôn. Sau này, con chó ở trên núi chứ ít xuống dưới chân núi nữa", ông Linh cho hay.

Hướng dẫn viên rất hiểu ý người, luôn chạy mở đường - Ảnh: MINH CHIẾN

Điểm đến như thêm sức hút khi có "hướng dẫn viên bốn chân" này - Ảnh: Chụp màn hình
Theo ông Linh, chỉ cần gọi: "Vàng ơi, dẫn mình đi" là "cô chó" sẽ ngay lập tức chạy đi dẫn đường.
Vì sống trên núi lâu nên nó có bản năng rất tự nhiên, nhưng rất khôn và hiểu ý khách. Thậm chí khi thấy đồ ăn nhiều ăn không hết sẽ đem đi giấu, trữ để khi đói ăn dần, nhất là những ngày gần đây nhiều người mang theo đồ ăn cho bạn chó sau lời kêu gọi của nhiều du khách.
"Nó làm việc này lâu rồi, nay mới nổi lên và được nhiều người biết. Nó cũng rất quyến luyến, thân thiện với mọi người. Khách dễ dàng xoa đầu, bắt tay chó Vàng mà không sợ nguy hiểm", ông Linh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận