26/09/2024 22:03 GMT+7

Giải cứu những chú chó bị bỏ lại từ đảo về đất liền

Hình ảnh các chú chó gầy trơ xương bị bỏ lại đảo Hòn Nưa (Phú Yên) khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ngay lập tức những cá nhân, hội nhóm yêu động vật đã thực hiện việc giải cứu đưa các chú chó vào bờ.

Phi vụ giải cứu những chú chó từ đảo về đất liền - Ảnh 1.

Bài viết chia sẻ trên trang Take Action Viet Nam gây xúc động mạnh cho những người yêu động vật - Ảnh chụp màn hình

Vài ngày trước, trên trang Take Action Viet Nam (cộng đồng bảo vệ động vật ở Việt Nam) xuất hiện bài viết được chia sẻ lại từ một du khách về chuyến đi đến đảo Hòn Nưa và phát hiện nhiều chú chó bị bỏ lại trên đảo với thân hình gầy rộc trơ xương, ve, bọ chét và viêm da đầy mình. Xung quanh bốn bề là biển, không có bất cứ gì để ăn và cách đất liền tới 20 phút đi ca nô.

Từ status của một cư dân mạng yêu thương các chú chó

Người viết status trên trang Take Action Viet Nam gọi các chú chó gầy đói, bị bỏ rơi ở Hòn Nưa bằng cái tên đầy tình cảm là "tụi nhỏ".

"Tụi nhỏ bám lấy mình vì lâu ngày mới bắt gặp được bóng dáng con người ra đây và được quan tâm" - status viết.

Người viết nội dung này cho hay khi bạn hỏi anh lái ca nô chở nhóm du khách ra Hòn Nưa chơi về những chú chó đáng thương này thì mới vỡ lẽ ra "mấy đứa nhỏ" đều có chủ. Đó là những người ra Hòn Nưa kinh doanh bán nước, làm dịch vụ vào mùa hè.

"Thật sự mình không thể hiểu được sao họ có thể nhẫn tâm tới vậy khi hiện tại là mùa mưa, và ở đó ngay cả chỗ trú mưa của tụi nhỏ cũng chỉ là những tấm bạt căng ra tạm bợ còn sót lại, không đồ ăn, không nước uống.

Tụi nhỏ mò đám sỏi gặm ăn và cố tồn tại lâu nhất có thể. Mình đã không thể chịu nổi khi có một đứa nằm đó, không đi nổi vì cơ thể suy dinh dưỡng, gầy trơ xương với đôi mắt cầu cứu và mình thì bất lực" - bài viết trên Take Action Viet Nam nêu.

Tác giả bài viết gởi gắm: "Cảm giác trong lòng mình từ lúc ở hòn về rất nặng nề mỗi khi nghĩ, cũng như xem lại hình của mấy đứa nhỏ, và mình quyết định viết status này để mong các bạn nào ở Phú Yên, hoặc hội nhóm nào có thể hỗ trợ để có thể mang các bé vào đất liền để các bé được chăm sóc tử tế".

Thuê ca nô đưa các chú chó tội nghiệp về chăm sóc

Phi vụ giải cứu những chú chó từ đảo về đất liền - Ảnh 2.

Những chú chó trên đảo Hòn Nưa được cho vào lồng đưa về bờ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau đoạn chia sẻ trên được đăng tải, các kế hoạch giải cứu, đưa những chú chó trở về bờ được thực hiện.

Bạn Nguyễn Trinh, đại diện Hội Cứu hộ chó mèo Nha Trang - Khánh Hòa, cho hay sau khi nhận thông tin đã chủ động liên hệ với những người chủ của đàn chó. Một người quen của Trinh cũng đã hỗ trợ tiền để những người chủ này mua lồng đưa chó về bờ.

"Nhìn thấy những hình ảnh chú chó gầy nhom, có con còn không bước đi nổi nhưng vẫn nằm bên bờ biển để đợi chủ thì rất thương. Mình đã liên kết ngay một người bạn ngoài Phú Yên cũng như cùng các anh em trong hội ngày 28 sẽ đi cứu các bé.

Nhưng không ngờ các bé được đưa trở về bờ sớm, nhờ sự lan tỏa của mọi người, những người chủ cũng đã chủ động đón một số bé", Trinh nói.

Là người thực hiện giải cứu những chú chó, chị Đ.T.N.B. (35 tuổi, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho hay ngày 24-9 ngay khi đọc thông tin trên mạng, cả chị và em gái cả đêm không ngủ được.

Sáng 25-9, nhóm chị liền tức tốc thuê xe vào Vũng Rô rồi thuê ca nô ra đảo Hòn Nưa để cứu các chú chó. Trong lần đầu đưa được 4 chú chó về bờ, vì các chú chó ở trên đảo một thời gian dài rất khó bắt hay đi nhiều khu vực quanh đảo.

Giải cứu những chú chó bị bỏ lại từ đảo về đất liền - Ảnh 3.

Những chú chó được trở về bờ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giải cứu những chú chó bị bỏ lại từ đảo về đất liền - Ảnh 4.

Chị B. cho những chú chó được giải cứu ăn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến hôm nay 26-9, chị B. nhờ chồng và em trai tiếp tục ra đảo tìm hết mọi nơi và đưa thêm một chú chó về bờ. Ngoài ra, một người chủ của đàn chó cũng đưa 5 chú chó về bờ để kiếm người nhận nuôi.

Chị B. kể qua tìm hiểu thì được biết lúc đầu những người chủ chỉ mang 1 - 2 chú chó ra đảo. Sau thời gian chúng giao phối và gây thành đàn hơn 10 con. Trong khi họ kinh doanh trên đảo, chỉ ra 2 lần mỗi tháng hoặc khi nào có khách mới ra đảo, nên không thể chăm sóc hết đàn chó.

Những người chủ này nói họ có cho các chú chó ăn, nhưng lượng thực phẩm không đủ trong nhiều ngày. Nếu đem chúng về bờ cũng không có chỗ để nuôi.

"Tôi là một người yêu chó, hiện nhà tôi có 8 "bé" toàn được nhặt mang về nuôi. Lần này tôi nhận 6 "bé" nữa là thành 14. Nhà tôi có sân vườn nên đủ điều kiện chăm được. Hiện các "bé" được chăm sóc, đưa đi bác sĩ thú y kiểm tra.

Hy vọng rằng một khi ai đó nuôi các bé thì phải có trách nhiệm hơn, hơn hết tôi muốn lan tỏa tình yêu động vật vì chó là loài vật đáng yêu và rất trung thành!", chị B. chia sẻ.

Phi vụ giải cứu những chú chó từ đảo về đất liền - Ảnh 5.Cụ ông bật khóc vì không ngờ chú chó còn sống và đợi mình sau vụ cháy

Cụ ông không ngờ rằng con chó của mình vẫn còn sống và đang đợi ông trước ngôi nhà đã trở nên hoang tàn sau vụ cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên