26/12/2021 06:43 GMT+7

Học kiên cường trên đất khó

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Quảng Ngãi sáng 25-12 có những giọt nước mắt chảy tràn. Tất cả đến từ sự khâm phục và yêu thương dành cho 47 tân sinh viên khó khăn khi họ vượt qua những thách thức, mở ra trang mới cuộc đời mình.

Học kiên cường trên đất khó - Ảnh 1.

Ông Trần Hoàng Tuấn (trái) - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, và ông Cao Lê Tùng Nghĩa - bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TRẦN MAI

Câu chuyện về tân sinh viên Trần Thị Trúc Ly, Trường đại học Kinh tế - luật TP.HCM và Đỗ Thị Mỹ Phát, tân sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, là những điển hình.

Nỗi niềm tuổi 18

Khác với vẻ dạn dĩ và mạnh mẽ lúc bước lên sân khấu, khi MC đặt câu hỏi về hoàn cảnh của mình, Trúc Ly không kìm được xúc động. Cô kể về căn nhà hiu quạnh dưới thung lũng ở thôn Phước Lộc, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, nơi Ly sống một mình và trải qua ba năm cấp III không có người lớn bên cạnh.

7 tháng tuổi, cha mẹ gửi lại cho bà ngoại nuôi dưỡng để lên Gia Lai làm kinh tế. Những tháng ngày ít ỏi ghé về thăm con, mỗi năm chỉ 1 - 2 lần, rồi 10 năm qua ba mẹ Ly không trở về nữa, cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại cho con. Ly nhớ cha, nhớ mẹ... Nỗi nhớ da diết càng lớn hơn khi bà ngoại vào Sài Gòn mưu sinh, bỏ lại Ly một mình trong căn nhà cô quạnh. "Mình chỉ ước có một gia đình hạnh phúc như người khác", Ly tâm sự.

Sống một mình, Ly để các vật dụng phòng thân quanh giường, đề phòng bất trắc và nuôi dưỡng con chữ trong những đêm cô đơn. Có lẽ quá lâu rồi mới có người hỏi và quan tâm đến cuộc sống không êm đềm của Ly, khiến cô bật khóc trong khán phòng giao lưu: "Mình chưa có ngày Tết hay nghỉ hè nào cả. Thời gian đó, mình đi phụ quán nhậu kiếm tiền mua sách vở và trang trải cuộc sống", Ly chia sẻ.

Những lời tâm sự chân tình của Ly được nối tiếp bằng câu chuyện của Mỹ Phát. Phát may mắn hơn Ly khi vẫn còn mẹ vỗ về, nhưng cuộc đời Phát cũng đầy cơ cực, gắn bó với ruộng đồng từ khi còn rất nhỏ, bởi những tờ vé số mẹ bán không đủ để lo cho hai anh em. "Ba qua đời khi mình 5 tuổi, lúc đó mình đã hiểu cuộc đời mình phải vươn lên bằng con chữ. Mình muốn có một công việc ổn định, có tiền chữa bệnh bướu cổ cho mẹ. Mẹ đã cố chịu đựng để lo cho mình nhiều rồi", Phát nghẹn ngào.

Mong rằng với ý chí và nghị lực của mình, các em sẽ sớm vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nỗ lực trong học tập, gặt hái thành công trong tương lai; xứng đáng với niềm mong đợi, sự hỗ trợ của chương trình và các nhà hảo tâm.

Ông Trần Hoàng Tuấn (phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Câu chuyện đầy cảm động về nghị lực của hai tân sinh viên Đỗ Thị Mỹ Phát và Trần Thị Trúc Ly

Ý nghĩa và xúc động

Những xa xôi đã được nghĩ đến, tất cả bắt đầu từ hoài bão và cánh tay nối dài của rất nhiều nhà hảo tâm thông qua học bổng "Tiếp sức đến trường". 

Đó chắc chắn là niềm cảm hứng lớn để học bổng tồn tại suốt 19 năm qua. Ông Phạm Hồng Diệp - giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt tại Quảng Ngãi - tâm tình rằng bao nhiêu năm công ty gắn bó cùng học bổng, với hy vọng nuôi dưỡng ý chí và khát vọng của những sinh viên khó khăn. 

"Nghe các em tâm sự, tôi rất xúc động, cảm ơn báo Tuổi Trẻ với học bổng ý nghĩa này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành như một sứ mệnh và trách nhiệm với xã hội. Các em đã có nỗ lực suốt 18 năm qua, bây giờ hãy tiếp tục giữ vững nghị lực của mình, chắc chắn tương lai tươi sáng sẽ đón chờ các em ở phía trước", ông Diệp nói.

Còn ông Trần Hoàng Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong buổi trao học bổng rất nhiều lần đều rơi nước mắt, bởi khâm phục ý chí và cảm thấy tự hào khi trong gian khó những thế hệ tương lai của Quảng Ngãi vẫn kiên cường tiến về phía trước. 

Ông Tuấn cho biết tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay trong việc phối hợp tổ chức thành công lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tại tỉnh Quảng Ngãi.

Học bổng ý nghĩa này đã cùng tỉnh trong việc hỗ trợ phần nào những khó khăn cho các tân sinh viên, giúp họ có cơ hội chinh phục đỉnh cao tri thức. 

"Mong rằng với ý chí và nghị lực của mình, các em sẽ sớm vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nỗ lực trong học tập, gặt hái thành công trong tương lai; xứng đáng với niềm mong đợi, sự hỗ trợ của chương trình và các nhà hảo tâm", ông Tuấn nói.

Hai anh em cùng nhận học bổng

Đỗ Thị Mỹ Phát tâm sự, học bổng "Tiếp sức đến trường" là chiếc chìa khóa mở cổng giảng đường không chỉ cho Phát mà năm 2019, anh trai Phát cũng nhờ học bổng này mà được bước chân vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM.

"Mình biết ơn chương trình nhiều lắm. Anh trai của mình nay đã vừa học vừa làm tự lo cho bản thân. Phát cũng sẽ như thế, chắc chắn sẽ làm được. Sau này hai anh em mình nhất định sẽ quay trở lại giúp đỡ những bạn sinh viên khó khăn", Phát bộc bạch.

Học kiên cường trên đất khó - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

47 suất học bổng 47 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' đến với tân sinh viên Quảng Ngãi

TTO - 47 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi nhận học bổng "Tiếp sức đến trường", đây là điểm tựa để các em bước vào giảng đường đại học.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên