Hình ảnh tụi nhỏ chênh vênh trong chiếc thau vượt dòng nước lũ, thấy mà đau, xót lắm

Nhiều bạn đọc tiếp tục đến Tuổi Trẻ đóng góp, hướng về đồng bào miền Trung đang khốn khó vì nước lũ liên tiếp vượt đỉnh lịch sử. Tinh thần đùm bọc nhau trở thành sức mạnh giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Hình ảnh tụi nhỏ chênh vênh trong chiếc thau vượt dòng nước lũ, thấy mà đau, xót lắm - Ảnh 1.

Ông Tài mong muốn san sẻ chút tấm lòng đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt - Ảnh: NGỌC SANG

Những ngày qua, báo Tuổi Trẻ liên tục đón nhận tình cảm của bạn đọc gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt. Ở nơi ấy, nhiều bà con đã mất người thân, nhiều gia đình mất hết tài sản sau bao năm tích góp, chắt chiu. 

Con ở nước ngoài liên tục gọi về khi thấy nước lũ dâng cao

Gần trưa ngày 21-11, ông Tài, 70 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM, cẩn thận rút từ túi ra xấp tiền 3 triệu đồng, góp cho đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. 

"Nhìn thấy hình ảnh tụi nhỏ chênh vênh trong chiếc thúng, chiếc thau vượt dòng nước lũ, thấy mà đau xót lắm…", ông Tài nghẹn giọng.

Ông Tài hiểu nỗi vất vả của bà con mỗi khi thiên tai ập đến nên dù tuổi đã cao, ông không muốn đứng ngoài trước khó khăn của đồng bào. 

Ông quyết định trích 3 triệu đồng từ khoản lương hưu không mấy dư dả để sẻ chia với người dân vùng lũ. Ông luôn miệng nói đó chỉ là số tiền nhỏ, nhưng ẩn sau lời nói ấy là tấm lòng rộng lớn sẵn sàng sẻ chia.

Cùng ngày, vợ chồng ông Hùng - bà Phượng ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM cũng lặng lẽ đến báo Tuổi Trẻ gửi 10 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung. Ông Hùng chia sẻ: "Thấy bà con cực quá, thương lắm, những ngày lũ dâng, nhìn cảnh người dân oằn mình chống nước, trẻ nhỏ co ro trên những chiếc thuyền tạm bợ, thương lắm".

Hình ảnh tụi nhỏ chênh vênh trong chiếc thau vượt dòng nước lũ, thấy mà đau, xót lắm - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Hùng - bà Phượng trao gửi số tiền lương hưu của mình đến đồng bào miền Trung, mong mưa lũ sớm qua để bà con trở lại cuộc sống bình thường - Ảnh: NGỌC SANG

Ông Hùng tâm sự, năm nay lũ lớn về, con ông dù đã định cư ở nước ngoài vẫn gọi về liên tục, dõi theo tình hình và lo lắng cho quê nhà. Ở nơi xa, con của ông bà cũng góp phần ủng hộ miền Trung thân thương, như một cách gửi gắm tình yêu và sự hướng về nguồn cội. 

"Cũng là con người với nhau, ai chẳng mong bình yên, mình ở đây may mắn hơn, không bị lũ lụt thì san sẻ ít nhiều với bà con ngoài đó", giọng ông chùng xuống.

Đang chăm chị bệnh vẫn ráng đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ bà con bị mưa lũ

"Nhìn những hình ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ mấy ngày qua, tôi xót xa vô cùng, cả trên Facebook có nhiều bài đăng kêu gọi giúp đỡ, cứu hộ vì mọi người mất liên lạc với người thân. 

Thương lắm, tôi và chồng bàn với nhau, phải chung tay san sẻ với mọi người thôi", bà Phượng thổn thức nói.

Việc thiện đã trở thành một phần trong nếp sống thường ngày của đôi vợ chồng này. Mỗi tháng, họ vẫn lặng lẽ gửi gạo đến Bệnh viện Ung bướu để san sẻ với những bệnh nhân nghèo đang chống chọi với bệnh tật.

"Cuộc sống của vợ chồng tôi vậy là đủ rồi, còn nhiều người khổ lắm. Tôi nghĩ đơn giản thôi, mình có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Chứ nếu chỉ biết giữ hết cho mình, quên mất chuyện san sẻ, thì sống làm gì cho trọn. 

Tới từng này tuổi, cuộc sống chẳng còn vất vả như xưa, nên tôi muốn góp chút tấm lòng để bà con bớt nhọc nhằn", ông Hùng bày tỏ.

Hình ảnh tụi nhỏ chênh vênh trong chiếc thau vượt dòng nước lũ, thấy mà đau, xót lắm - Ảnh 4.

Thấy mưa lũ ngày càng lớn, bà con chịu thêm nhiều mất mát, bà Mai quay trở lại gửi thêm tiền để san sẻ cùng miền Trung - Ảnh: NGỌC SANG

Đầu giờ chiều, tòa soạn đón bà Dương Thị Mai, 73 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM, đến báo Tuổi Trẻ để ủng hộ số tiền 2 triệu đồng.

"Thương lắm miền Trung, ngày nào tôi cũng đọc báo thấy bà con mất trắng tài sản khóc than nhìn mà đau xót vô cùng", bà Mai xúc động nói. Vừa dứt lời, bà lại nhìn đồng hồ, sốt ruột vì phải quay về sớm, ở nhà không có ai trông người chị gái đang bệnh.

Bà Mai cẩn thận mở chiếc túi vải đã cũ, lấy ra những tờ tiền được gói ghém gọn gàng. Đó là phần dành dụm của một người phụ nữ tuổi ngoài 70, đang ngày đêm chăm chị đau ốm, nhưng vẫn muốn chia sẻ với bà con vùng lũ đôi chút hơi ấm.

Bà Dương Thị Mai từng làm kế toán, nay đã về hưu, cuộc sống không dư dả, nhưng bà vẫn dành các khoản tiết kiệm nhỏ nhoi để gửi về miền Trung cho bà con. 

Mấy tuần trước bà đã ủng hộ, nhưng thấy mưa lũ mỗi ngày một lớn, bà con chịu nhiều mất mát, bà lại tiếp tục quay lại báo Tuổi Trẻ để san sẻ thêm tình cảm, tình thương với đồng bào miền Trung ruột thịt.

Hơn 14 tỉ đồng hướng về bà con vùng nước lũ

Tính đến ngày 21-11-2025, báo Tuổi Trẻ đã nhận 450 lượt đóng góp từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, với tổng số tiền là 14.055.048.774 đồng.

nước lũ - Ảnh 4.

Hình ảnh cháu nhỏ chênh vênh trong chiếc thau vượt dòng nước lũ - Ảnh 6.Ủng hộ người dân vùng lũ lụt trên ứng dụng VNeID

Sáng 10-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất