
Hai trường đã xây xong nhưng vài năm nay không có học sinh nào đến học - Ảnh: THANH HUYỀN
Đó là điểm lẻ Trường tiểu học Võ Văn Kiệt, điểm lẻ Trường mẫu giáo Hướng Dương, cùng với Nhà văn hóa ấp Bửu 2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án khu dân cư và tái định cư di dân ra khỏi rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu (cũ). Các công trình này được xây dựng, hoàn thành từ năm 2022 với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỉ đồng.
Trường khang trang nhưng bỏ hoang
Trường tiểu học Võ Văn Kiệt được xây dựng gồm hai khối nhà, thiết kế 1 trệt 1 lầu, diện tích khoảng 3.700m². Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 570m², còn lại là khuôn viên. Công trình có khối nhà học đa năng và khối nhà hiệu bộ.
Trường mẫu giáo Hướng Dương được xây hai khối nhà, thiết kế một tầng, tổng diện tích khoảng 3.500m². Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 300m², còn lại là khuôn viên. Công trình gồm khối 4 phòng học và khối nhà đa năng.

Mặc dù có nhiều phòng chức năng nhưng trường không thu hút được phụ huynh cho con em đến lớp - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngoài ra, nhà văn hóa và đài cấp nước có tổng diện tích khoảng 1.500m², trong đó nhà văn hóa 216m², đài và hệ thống cấp nước 300m², phần còn lại là khuôn viên.
Tổng kinh phí xây dựng riêng ba công trình này là khoảng 25 tỉ đồng trong tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng của dự án. Dù xây dựng khang trang nhưng gần 3 năm qua, cả ba công trình đều không đưa vào sử dụng.
Chung quanh cỏ mọc um tùm, một số hạng mục bắt đầu xuống cấp, trong khi đồ đạc bên trong bị mất cắp.
Người dân cho rằng lý do con em họ không đến điểm trường này là vì nó xa cụm dân cư (khoảng 4km), xung quanh chủ yếu là ao nuôi tôm, đường đi lại khó khăn, phụ huynh không yên tâm cho con nhỏ đến học.
Đề xuất chuyển đổi công năng
Ông Võ Văn Bửu - Chủ tịch UBND xã Đông Hải - cho biết xã đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin chuyển đổi công năng toàn bộ hai điểm trường và Nhà văn hóa ấp Bửu 2 thành trung tâm hành chính xã, gồm trụ sở Đảng ủy, UBND và các cơ quan phục vụ nhân dân.
Theo ông Bửu, các khối phòng học và hạ tầng vẫn còn tốt, nếu tiếp tục bỏ hoang sẽ xuống cấp, đến lúc cần sử dụng sẽ phải tốn thêm kinh phí sửa chữa.

Dây leo lấn dần vào các phòng học - Ảnh: THANH HUYỀN
Người dân địa phương thì bày tỏ sự bức xúc. Ông Huỳnh Văn Quốc (ấp Bửu 2) nói: "Làm xong rồi tới giờ bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều lần vận động đưa học sinh vô học mà không có người chịu, bỏ vậy đồ đạc trong đó cũng bị mất cắp tùm lum.
Dân ở đây ai cũng thấy phí quá, tiền tỉ Nhà nước bỏ ra xây dựng mà bỏ vậy, trong khi nhiều người dân nghèo không có chỗ ở".

Nhiều người dân cho biết dù điểm trường khang trang nhưng sợ đưa rước xa và sợ con em của họ không an toàn do khu vực xung quanh trường là ao đìa nuôi tôm - Ảnh: THANH HUYỀN
Một người dân khác cũng chia sẻ: "Xây dựng cách nay gần 3 năm rồi mà không ai sử dụng. Nghe nói xây để bố trí dân ven biển bị ảnh hưởng sạt lở vô ở, nhưng tới giờ bỏ trống. Trong khi nhiều người không có đất, nhà cửa, xin vô ở tạm cũng không cho, thấy phí quá".

Ngôi trường nằm gần Biển Đông, xung quanh ít nhà dân, cây cối mọc um tùm - Ảnh: THANH HUYỀN
Bà Cừu Thị Diềm (xã Đông Hải) thì cho rằng: "Phụ huynh không dám đưa con ra đó học vì xa quá, chung quanh sông rạch, nước lớn dâng dễ nguy hiểm. Số tiền đầu tư lớn mà bỏ vậy thì uổng lắm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận