
Hà Anh Tuấn tiếp tục ủng hộ cho Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: FBNV
Ngày 7-12, nhà sản xuất STORII Original Documentary chia sẻ trên fanpage: “Trong suốt hành trình của live concert Chân trời rực rỡ và bộ phim tài liệu cùng tên, dấu ấn của Như chưa hề có cuộc chia ly luôn hiện diện như một mạch cảm xúc quan trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh về quê hương - nguồn cội - tình người mà STORII Original Documentary mong muốn truyền tải đến đông đảo khán giả.
Với tinh thần trân trọng những giá trị nhân văn ấy, toàn bộ doanh thu bán vé phim tài liệu Chân trời rực rỡ thuộc phần doanh thu từ phía đơn vị sản xuất STORII Original Documentary sẽ dành tặng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Xin được gửi một phần đóng góp nhỏ bé để tiếp sức cho hành trình bền bỉ và giàu lòng nhân ái".
Nhà sản xuất mời gọi khán giả ra rạp để theo dõi những thước phim quý giá phía sau hành trình của Như chưa hề có cuộc chia ly - một phần không thể thiếu trong việc khắc họa định nghĩa “cội nguồn” trong Chân trời rực rỡ.

Những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt hạnh phúc trong Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: BTC
Nhà báo Thu Uyên - người sáng lập chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: “Như chưa hề có cuộc chia ly xúc động khi nhận được thông báo này. Những năm tháng vừa qua, Như chưa hề có cuộc chia ly được tiếp sức từ Hà Anh Tuấn và Vietvison, và sự đồng hành này chưa bao giờ phai nhạt, nhất là về mặt tinh thần.
Đội ngũ Như chưa hề có cuộc chia ly tự hào được đứng bên cạnh những con người đẹp đẽ như Hà Anh Tuấn và Kitaro trong mạch chảy trong ngần và tinh tế của bộ phim. Cội nguồn, đồng bào, đất và rừng - đó là những điều tha thiết nhất mà chúng tôi khao khát chung tay xây dựng. Đó là lý do chúng tôi ở bên nhau”.
Trước đó, Hà Anh Tuấn và Vietvison đã ủng hộ cho Như chưa hề có cuộc chia ly 5 tỉ đồng, để duy trì hoạt động vào thời điểm khó khăn.
Tính đến nay, sau 18 năm hoạt động, Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm ra gần 3.200 trường hợp thất lạc, tổ chức đoàn tụ cho 1.500 đại gia đình và phát sóng 195 chương trình truyền hình.

Thông báo tặng doanh thu bán vé cho Như chưa hề có cuộc chia ly từ nhà sản xuất STORII Original Documentary - Ảnh: STORII
Khán giả ngợi khen hành động tử tế của Hà Anh Tuấn: “Anh làm gì cũng tử tế”; “Phải ra rạp ủng hộ anh”; “Tranh thủ đi coi phim mới được”; “Bảo sao chúng tôi cứ mãi yêu anh”; “Nghe tin này cảm thấy có niềm tin với những điều chân thành tử tế”;
“Anh là một trong những người giữ mùa xuân của rất nhiều người”; “Mình thật sự ấn tượng với quyết định của Hà Anh Tuấn, phim không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn có đóng góp cho cộng đồng”; "Ngưỡng mộ tấm lòng của Hà Anh Tuấn”; “Người tử tế”…
Khán giả cũng bày tỏ xúc động khi xem chương trình: “Xem Như chưa hề có cuộc chia ly lần nào cũng cảm động. Thấy sao trên đời này có nhiều hoàn cảnh éo le quá”; “Không dám xem chương trình, thương 1.000 lần”…
Phim tài liệu Chân trời rực rỡ do Lan Nguyên làm đạo diễn có suất chiếu đặc biệt vào ngày 9-12. Từ ngày 12 đến 21-12, phim khởi chiếu trên các cụm rạp toàn quốc.
Hà Anh Tuấn trở lại Đà Lạt với The Rose
Sau những chuyến rong ruổi dài rộng của chuỗi concert và đêm nhạc Sketch a Rose, "đóa hồng" của Hà Anh Tuấn sẽ trở về điểm xuất phát - nơi chất giọng và tâm hồn nghệ sĩ của anh từng được khai mở: Đà Lạt. Đêm nhạc The Rose sẽ diễn ra vào ngày 17-1-2026 tại sân vận động Đà Lạt, phường Lang Biang, Lâm Đồng.
Giữa không gian cao nguyên, chuỗi hành trình "See - Sing - Share" năm nào như được đánh thức. Âm nhạc của Hà Anh Tuấn như được sinh ra để hòa vào hơi lạnh và sự dịu dàng của Đà Lạt. Đà Lạt luôn là một phần ký ức đối với những người yêu nhạc Hà Anh Tuấn. Nơi đây đã trở thành một ngôi nhà thứ hai lưu giữ những rung động đầu tiên bên dưới mái trường sư phạm cổ kính, nơi khán giả lần đầu nghe Xuân thì vang lên.

Hà Anh Tuấn trở lại Đà Lạt, gợi nhớ thời See - Sing - Share - Ảnh: FBNV
Hà Anh Tuấn cho biết: "Ngay khoảnh khắc tận hưởng giấc mơ lớn của mình trở thành sự thật trên sân khấu nhà hát Dolby Theatre, Hà Anh Tuấn cảm nhận rất rõ những trái tim yêu nhạc từ Việt Nam đang ngóng trông mình từ trong nước.
Những cộng sự, ê kíp và đặc biệt khán giả muốn một cuộc hội tụ đặc biệt ở Việt Nam để tạo nên một bản thể độc nhất làm tròn đầy một hành trình của niềm tin ở hoa hồng ngay tại quê hương. Không hiểu sao ngay lúc ấy trong đầu bật ra hình ảnh mình đứng hát tự do ngay giữa vòng tay khán giả dưới đất trời Đà Lạt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận