
Nên gọi thức ăn vừa đủ, thức ăn dư mang về chia cho hàng xóm - Ảnh: TƯ LIỆU
Trong cuộc họp mặt với bạn bè cùng lớp tại nhà hàng, các bạn mãi nói chuyện, hỏi han nên khi rời tiệc đi "tăng hai" thì trên bàn còn lại khá nhiều thức ăn. Có món chỉ mất một góc nhỏ trên dĩa, thậm chí còn y nguyên, chưa đụng đũa vô.
Một số bạn xin nhà hàng hộp đựng thức ăn để mang về. Trong khi các em phục vụ vui vẻ gói ghém thì có người buông lời: "Chút thức ăn thừa cũng tiếc!".
Câu nói lớn khiến không khí đang vui vẻ bỗng chùng xuống. Người nhận thức ăn phớt lờ lời nói thiếu tế nhị vừa cất lên nhưng mọi việc không còn tự nhiên nữa.
Còn nhớ lúc dịch COVID-19 bùng phát, rất nhiều người không có thức ăn qua ngày và thường trông chờ những bữa cơm từ thiện, những gia đình không thiếu thốn cũng quý từng mớ rau, bọc khoai được hỗ trợ.
Có lẽ từ đó mà mọi người ý thức với việc gọi thức ăn trong những bữa tiệc tùng và việc bỏ thức ăn thừa giảm đi rất nhiều.
Thức ăn ở các cuộc tiệc được gọi vừa đủ, thức ăn dùng không hết thường được gói mang về, nếu nhà mình không ăn thì tặng cho hàng xóm hoặc các gia đình lao động.
Ở góc độ gia đình, không lãng phí thức ăn thừa cũng là một hành động nhỏ để giáo dục con trẻ. Sau khi dùng bữa xong nên vun vén những thức ăn còn lại cho gọn gàng để có thể dùng cho lần kế tiếp.
Trong các bữa ăn, nên liệu cơm gắp mắm để đảm bảo những bữa cơm gia đình vừa ngon vừa tiết kiệm. Đây là những bài học thiết thực với con cháu thông qua hành động đẹp của cha mẹ, ông bà.
Ở một góc độ sâu xa hơn là một triết lý của cuộc sống: phải biết bằng lòng với thực tại vì xung quanh còn có những người khó khăn hơn.
Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, vì vậy nên tiết kiệm để cuộc sống được đẹp hơn cho mình và cho người xung quanh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận