
Bà con lao động đến dùng bữa trưa tại quán cơm Yêu thương - Ảnh: KHẮC TÂM
Trưa 18-4, thời tiết ở miền Tây nóng như lửa đốt. Tuy nhiên trong khoảnh sân dưới bóng cây xanh của quán cơm Yêu thương (số 527, quốc lộ 1, xã An Ninh, Cần Thơ - ngang khu du lịch Tân Huê Viên) vẫn rộn ràng tiếng cười nói của nhiều bà con lao động, ấm áp tình người.
Chú Liên Cảnh Tý (77 tuổi, phường Phú Lợi, Cần Thơ) cho biết thông qua một người quen, chú biết có quán cơm này. Hoàn cảnh khó khăn, lại hay đau ốm nên mỗi ngày, gần tới giờ trưa, chú Tý chạy xe máy trên 3km từ nhà đến dùng cơm tại quán Yêu thương.
"Tôi già yếu, không làm gì ra tiền nên việc có những quán cơm như thế này rất quý. Món ăn ở đây thay đổi liên tục, khi thì thịt kho, canh cá. Còn hôm nay, ngoài món tép rang mà tôi rất khoái, còn có canh chua cá rô phi.
Món nào cũng cho rất nhiều. Hầu hết món ăn ở đây nấu lạt, tốt cho người già. Ai muốn ăn mặn, có nước mắm, nước tương đầy đủ. Các cháu ở đây phục vụ chân tình, còn hơn cả người thân. Đi tới đi lui hỏi thăm, kêu thiếu gì thì cứ lấy thêm đừng ngại, như thể sợ tôi không no", chú Tý cười nói.

Suất cơm trưa 18-4
Nhà cũng ở phường Phú Lợi, chú Trần Văn Đông (76 tuổi) mỗi ngày nhận 160 tờ vé số bán dạo. Chú Đông cho biết để bán hết ngần ấy vé số, mỗi ngày chú đi không dưới 10 cây số. Ngày nào bán hết vé số, chú kiếm được 160.000 đồng.
"Mình là dân lao động nghèo, mỗi đồng kiếm được từ mô hôi nước mắt đều rất quý. Mỗi sáng, dù tiết kiệm như ăn gói xôi ngọt 8.000 đồng, uống thêm ly cà phê đá 12.000 đồng, đã tốn 20.000 đồng, coi như tiền lời của 20 tờ vé số.
Cũng may trưa có quán cơm 0 đồng Yêu thương, nếu không ít gì cũng tốn thêm 30.000 - 35.000 đồng. Ngoài cơm canh, món mặn… các cháu ở đây lo đủ thứ nước chấm, khăn giấy, nước uống. Ngay cả bồn rửa tay trước khi ăn cũng có. Chỗ ăn sạch sẽ, thoáng mát, tôi rất biết ơn", chú Đông bộc bạch.
Chị Khoa, một cán bộ kế toán "trực" phục vụ quán cơm Yêu thương chia sẻ, mỗi ngày, "sếp" của công ty đều phân công nhân viên các phòng luân phiên hỗ trợ quán cơm.
"Lãnh đạo công ty luôn nhắc tụi em phải chăm chút từng chi tiết, để bà con đến dùng cơm có không khí vui tươi, như vậy ăn sẽ ngon hơn", chị Khoa thông tin.
Chị Khoa cho biết quán cơm Yêu thương khai trương từ 6-1-2026, phục vụ cơm trưa, hoạt động liên tục từ thứ hai đến thứ bảy.
"Bình quân mỗi ngày quán phục vụ 50 - 60 suất ăn. Có hôm đông lên tới 80 suất. Nhiều cô chú dễ thương lắm, đến dùng cơm còn xách theo trái bầu, bó rau, nói là để thêm chút tấm lòng", chị Khoa cười, nói.

Chị Khoa, cán bộ kế toán của công ty đang phục vụ bữa ăn cho bà con
Chủ cuả quán cơm Yêu thương là ông Võ Văn Phục - tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Ninh, Cần Thơ).
Ông Phục đã sửa sang, tận dụng khuôn viên căn nhà của mình làm quán cơm Yêu thương, phục vụ, chia sẻ bữa cơm trưa với bà con lao động. Năm 2025, công ty của ông xuất khẩu tôm đạt kim ngạch khoảng 115 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận