
Bạn đọc Lâm Anh Vũ nhận quà từ báo Tuổi Trẻ - Ảnh: AN VI
Ba bạn đọc Tuổi Trẻ Online có bình luận chất lượng nhất đã nhận được quà tặng trong tháng 9-2025. Trong đó có anh Lâm Anh Vũ (46 tuổi), ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM.
Bình luận là "gia vị", có thêm cái nhìn đa chiều
Bạn đọc Lâm Anh Vũ, người vẫn hay bình luận với tên Anh Vũ trên các bài báo của Tuổi Trẻ Online, cho biết khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nhận được quà khi bình luận trên báo.
“Tôi đọc báo và bình luận lâu rồi, gần đây biết Tuổi Trẻ sẽ tặng quà cho bạn đọc bình luận hay nên cũng tăng tần suất. Không ngờ lại nhận được quà sớm đến vậy”, anh Vũ chia sẻ.
Anh Vũ cho biết thói quen đọc báo của mình cũng liên quan đến 2 đứa con ở nhà.
“Tôi thường đưa đón 2 đứa con đi học ở trung tâm, đường sá hơi kẹt xe nên lúc nào tranh thủ đi sớm rồi ngồi chờ.
Thời gian chờ đợi đó là thời gian mà tôi đọc báo Tuổi Trẻ nhiều nhất, đặc biệt là các bài viết về lĩnh vực giáo dục, theo dõi liên tục để biết đường tính toán cho 2 đứa con”, anh Vũ kể.
Người đàn ông 46 tuổi cho biết mình thừa hưởng thói quen đọc báo từ ba, lúc đó là báo giấy. Hiện tại anh Vũ vẫn giữ thói quen đọc báo giấy và cả báo điện tử.
“Tôi đăng ký gói Tuổi Trẻ sao, sáng mở báo giấy trên máy tính ra đọc trước, tới giờ đưa đón con tôi lại lướt trên bản tin online. Nói chung là không có ngày nào mà không đọc báo cả, mọi thứ xung quanh tôi từ chuyện con cái đi học, xe cộ, thời tiết… tất cả tôi đều tham khảo thông tin trên báo”.

Anh Vũ cho rằng bình luận là "gia vị" không thể thiếu khi đọc báo - Ảnh: AN VI
Anh Vũ cũng tập thói quen đọc báo cho các con mình. Mỗi lần cần tra cứu thông tin, sử liệu hay những nhân vật nào đó, anh thường chỉ các con mở báo ra tìm lại để tìm đọc.
Anh nói có tham gia “hội” những người đọc báo khi chờ đón con.
“Mấy ổng hay kể đọc nhiều bài thấy bức xúc, muốn nêu ý kiến, tôi liền giới thiệu qua Tuổi Trẻ đọc, mong muốn gì, có ý kiến gì thì cứ bình luận, lại còn có quà nữa”, anh Vũ cười nói.
Với anh Vũ, bình luận là "gia vị" không thể thiếu mỗi lần anh đọc báo. Anh nói qua các bình luận được đăng, anh cảm thấy ý kiến của mình được lắng nghe. Và cũng từ các bình luận ấy, đôi khi anh nhận được các phản biện khiến bản thân thay đổi quan điểm và góc nhìn về các vấn đề.
“Đặc biệt có những bạn đọc kiến thức rất uyên thâm, nhiều khi tôi đọc bài và bình luận chỉ theo cảm xúc, xong lướt đọc được bình luận của nhiều người phân tích hợp lý hơn hẳn. Từ đó mà bản thân cũng thấy nên thay đổi góc nhìn”, anh Vũ chia sẻ thêm.

Bạn đọc Huỳnh Thế Tân với chiếc áo là quà tặng của Tuổi Trẻ dành cho bạn đọc có bình luận chất lượng, hay - Ảnh: NVCC
Chiếc áo kỷ niệm đặc biệt nên phải mặc đúng chỗ, đúng nơi
Trong khi đó ông Huỳnh Thế Tân (65 tuổi, ngụ tại phường Vũng Tàu, TP.HCM) là bạn đọc thân thiết của Tuổi Trẻ từ năm 1976. Ông là một trong những bạn đọc có bình luận chất lượng và nhận được quà từ chương trình của Tuổi Trẻ.
Trên Tuổi Trẻ Online, ông dùng cái tên khá bất ngờ: "Lão gàn". Nhưng ngược lại, những bình luận, chia sẻ của ông dưới các bài báo luôn đúng, trúng và có góc nhìn mới.
Nhận được chiếc áo màu xanh dương với dòng in sau lưng áo thể hiện ngày thành lập Tuổi Trẻ (2-9-1975) cùng slogan "Dấn thân vì bạn đọc", ông Tân rất vui, ông nói đây là chiếc áo kỷ niệm đặc biệt nên phải được mặc đúng chỗ, đúng nơi.
"Ngay từ lần đầu tiên ở quê đặt chân vào TP.HCM, tôi đã đọc báo Tuổi Trẻ cho đến tận bây giờ vẫn chỉ đọc Tuổi Trẻ", độc giả này bồi hồi nhớ lại.
Và những năm gần đây, khi đã nghỉ làm việc, có nhiều thời gian, không chỉ là bạn đọc trung thành với Tuổi Trẻ, ông Tân còn để lại bình luận dưới những bài viết của tờ báo.
"Gần 50 năm đọc báo Tuổi Trẻ, nhiều năm bình luận dưới những tin bài của báo, dù đôi khi tôi có chút không hài lòng về vấn đề chữ và nghĩa, nhưng lớn hơn vẫn là niềm tin vào con đường dấn thân mà Tuổi Trẻ đã, đang và sẽ... là lựa chọn", ông Tân chia sẻ.
Đại diện Tuổi Trẻ cũng đã đến nhà ông Nguyễn Hữu Nhân, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, để tặng quà là áo Tuổi Trẻ 50 năm.
Trong thời gian qua, ông Nhân có rất nhiều bình luận, tương tác, thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng dưới mỗi bài viết trên Tuổi Trẻ Online.
Ông Nhân chia sẻ thêm: "Lúc đầu đọc báo điện tử, tôi rất ngại để lại bình luận vì lo sợ những ý kiến nhỏ của mình chưa đủ, chưa toàn diện. Tuy nhiên sau này tôi nhận thấy cần để lại ý kiến nho nhỏ, nêu một góc nhìn mới có thể khác với tác giả, một quan điểm đồng tình hoặc cổ vũ cho tác giả.
Đặc biệt là những bài viết giới thiệu, quảng bá về quê hương Đồng Tháp mình, tôi lại càng phải ủng hộ".

Ông Nhân (bên phải) nói đọc nhật báo Tuổi Trẻ và Tuổi Trẻ Online mỗi ngày - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Tuổi Trẻ trao thưởng hằng tháng cho bạn đọc bình luận có chất lượng
Nhằm tăng tương tác, gắn kết với bạn đọc, mỗi tháng Tuổi Trẻ sẽ dành các phần quà từ Tuổi Trẻ Shop tặng bạn đọc có nhiều bình luận chất lượng trên Tuổi Trẻ Online. Chương trình tặng quà đã bắt đầu từ tháng 8-2025.
Báo Tuổi Trẻ sẽ thông báo đến độc giả có bình luận chất lượng được nhận quà qua email mà bạn đọc sử dụng khi tham gia bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận