
Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, trao hỗ trợ cho gia đình em Võ Văn Phát, học sinh Trường tiểu học Thạch Thắng, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh, bị tốc mái - Ảnh: ĐĂNG ANH
Trong hàng trăm bình luận của bạn đọc Tuổi Trẻ dưới các bài báo viết về bão Bualoi chủ yếu là những lời chia sẻ, động viên bà con vùng bão.
Thương lắm khúc ruột miền Trung liên tục chịu bão tố
Bạn đọc Kim Cúc thốt lên: "Thương lắm khúc ruột miền Trung. Đọc mà thấy xót xa quá!".
Sau khi đọc bài "Người phụ nữ làng chài vừa mất chồng, nay nóc nhà cũng theo bão bay đi" (Tuổi Trẻ Online ngày 29-9), bạn đọc Nhật Phương không kìm được cảm xúc: "Đọc bài mà ứa nước mắt. Mong chính quyền, các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân dựng lại mái nhà!".
Độc giả Lê Hoàng Phương hiểu rõ hoàn cảnh cơ cực của bà con miền Trung khi phải liên tục chống chọi với bão tố khắc nghiệt: "Cơn bão này vừa qua cơn bão khác lại tới, miền Trung oằn mình chống bão!".
"Tuổi thơ tôi từng chứng kiến, trải qua biết bao cơn bão, bao lần lũ lụt. Giờ xa quê, đọc những tin tức thế này ứa nước mắt vì thương người thân, thương người dân quê tôi!", bạn đọc Nhật Long bày tỏ.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Hà, phường Cửa Lò, Nghệ An, bị tốc mái sau bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA
Nhiều bạn đọc cầu mong phép màu đến với đồng bào miền Trung. Bạn đọc Thái An viết: "Hy vọng sẽ có phép màu đến với những người mất tích". Còn bạn Hồng Hoa "xin gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình các nạn nhân".
Và khi đọc thông tin rằng sau bão Bualoi, từ nay đến cuối năm sẽ còn 4-5 cơn bão trên Biển Đông, nhiều bạn đọc lại âu lo cho đồng bào mình và cầu mong mưa thuận gió hòa. Độc giả Thuận Giao mong các cơn bão suy yếu và không vào đất liền.
Còn bạn Mr Hiển mong "những cơn bão được dự báo sắp tới khi vào đất liền mức độ thiệt hại thấp nhất có thể để đời sống người dân vùng lũ bớt khó khăn". Còn anh Minh Hiếu thì cầu mong "hết bão ngay từ nay đến Tết cho người dân bớt khổ".
"Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây"
Trong đối chọi với bão tố, những việc làm thiết thực, ngay tức thì của các lực lượng chức năng, chính quyền đã phần nào giúp bà con vượt qua gian khó. Những tình cảm, lời yêu thương, chia sẻ chân thành, chân tình của bạn đọc Tuổi Trẻ đã làm ấm lòng, giúp bà con miền Trung gượng dậy.

Công an xã Tiên Điền, Hà Tĩnh cùng người dân hỗ trợ đưa ông Q. - người bị bệnh tai biến - sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: H.A.
Hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội thức thâu đêm, huy động hết nhân lực, vật lực giúp bà con chạy lũ, đưa người ốm đi chữa bệnh, người già đi trú ẩn càng làm cho bạn đọc cảm thương.
Những tấm lòng quyên góp tiền của nghệ sĩ, những khắc phục ngay sự cố điện, nước là những việc làm thiết thực, thể hiện sâu sắc nhất tinh thần "cả nước hướng về người dân vùng bão".
Nhiều bạn đọc cho rằng sau bão thì điện và nước là yếu tố quan trọng cho cuộc sống. Do vậy việc khôi phục điện, nước cho bà con cần nhanh chóng và kịp thời.
Sau khi đọc bài "Nghệ sĩ quyên tiền, xót xa vì nỗi khổ của người dân trong bão Bualo" (Tuổi Trẻ Online ngày 30-9), bạn đọc Mr Hiển viết: "Thật xúc động trước tấm lòng của các nghệ sĩ, mong người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn trở lại cuộc sống bình thường".
Trước hình ảnh "chiến sĩ công an khiêng người dân bị tai biến đi sơ tán bão Bualoi" ở Hà Tĩnh, bạn đọc Hoàng Hoa cảm xúc "Thương cả người bệnh và chiến sĩ!". Còn với bạn đọc Long An thì hình ảnh ấy "thật sự đáng trân trọng".
Có độc giả khẳng định hình ảnh này chính là sự thể hiện rõ nét của "tình người trong bão lũ", là "tấm gương về tinh thần vì nhân dân phục vụ".
Bạn đọc tên Uyên chia sẻ: "Thật ấm lòng khi thấy những người dân có hoàn cảnh đặc biệt, không thể tự di chuyển lại nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tận tình như vậy".
Độc giả Phúc Lê gửi lời "cảm ơn lực lượng cứu hộ đã không quản ngại hiểm nguy, thức trắng đêm hỗ trợ bà con chạy lũ".
Nhiều bạn đọc mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay, sớm có kế hoạch hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho bà con bởi "một viên ngói, một chút tiền hỗ trợ cũng là sự sẻ chia lớn lúc này". Bạn đọc Quân Anh kêu gọi: "Mọi người ơi, hãy cùng chung tay giúp đỡ họ vượt qua khó khăn này!".
"Bão chồng bão như thế này thì người dân, nhất là những gia đình khó khăn như bà Toản, biết xoay xở làm sao... Mong các chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời để bà và những người khác ổn định lại cuộc sống", một bạn đọc đề nghị.
Bạn đọc Long Doha lạc quan và mong muốn: "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Mong người dân cả nước hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục sau bão".

Phần hỗ trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến với gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, phường Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: THANH TÂN
Cảm ơn Tuổi Trẻ nối nhịp cầu nhân ái
Ngày 30-9, ngay sau khi phát động chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão", Tuổi Trẻ đã đón nhận nhiều tình cảm, tấm lòng của người dân cả nước.
Từ sáng sớm, một bà cụ đến báo Tuổi Trẻ góp 10 triệu đồng để cùng người dân cả nước hướng về đồng bào vùng bão. Bà cụ nói đọc báo, xem đài thấy cảnh bà con mình ngoài Trung chịu cảnh màn trời chiếu đất mà xót. Và biết báo Tuổi Trẻ thế nào cũng tổ chức chương trình từ thiện để giúp bà con nên cụ bắt xe đến nhờ báo bắc nhịp cầu nhân ái.
Đầu giờ chiều cùng ngày, Tuổi Trẻ lại đón cụ ông 87 tuổi. Cụ cầm đến 100 triệu để chung tay cùng các bạn đọc khác lợp lại mái nhà cho bà con vùng bão. Cụ nói số tiền trên là tiền cụ dành dụm từ tiền con cái cho sinh hoạt hằng tháng. "Mình góp được gì mình góp, thấy bà con ngoài đó khổ quá, thương quá".
Dưới bài báo "Bà con miền Trung xúc động nhận tiền lợp lại mái nhà sau bão Bualoi" (Tuổi Trẻ ngày 29-9), nhiều gửi gắm, tâm sự của bạn đọc được gửi đến.
Bạn đọc Trần Quang Dinh viết: "Chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ và bạn đọc gần xa. Nghĩa tình này bà con sẽ ghi nhớ mãi".
Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Tuổi Trẻ đã làm nhiều người xúc động và mong muốn bà con nhanh chóng dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống. Bởi tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ thật sự là "món quà nghĩa tình" quý báu nhất ngay lúc này.
"Cảm ơn báo Tuổi Trẻ rất nhiều. Sự quan tâm hỗ trợ ngay lập tức cho người dân bị thiệt hại vì bão là nguồn động viên quý giá để đồng bào vững vàng vượt qua hoạn nạn", bạn đọc Sao Xẹt viết.
Bạn đọc Phụng Nguyễn xúc động: "Món quà từ bạn đọc Tuổi Trẻ không chỉ là tiền bạc mà là cả hơi ấm, là tinh thần đoàn kết vô giá giúp bà con và các em học sinh vượt qua nghịch cảnh. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã là cầu nối nhân ái!".
Để đóng góp ủng hộ chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của Tuổi Trẻ, bạn đọc, quý doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản:
Chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ
Tài khoản: 113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản qua mã QR:

Mã QR tài khoản báo Tuổi Trẻ
Bạn đọc có thắc mắc gì, vui lòng gọi số điện thoại đường dây nóng báo Tuổi Trẻ : 0918 033 133.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận