05/07/2020 21:56 GMT+7

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ

Ý NGUYẾN
Ý NGUYẾN

TTO - Có dự báo trong tối Siêu thứ bảy hậu phong tỏa (từ chiều tối 4-7 đến rạng sáng 5-7), các quán rượu ở Anh tiếp đón đến 6,5 triệu khách và đạt doanh thu cỡ 210 triệu bảng (gần 263 triệu USD).

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 1.

Từ 13h trưa 4-7 khách đã kéo ra quán và chẳng mấy chốc tình hình đã trở nên mất kiểm soát. Cô Rafal Liszewski, quản lý một cửa hàng trên phố “ăn chơi” Soho sầm uất của thủ đô London, mô tả với Hãng tin AFP. "Khu Soho đã biến thành lễ hội đường phố khổng lồ, dân nhậu bất chấp các quy định giãn cách xã hội", tuần báo Sunday Mirror phát hành sáng 5-7 giật tít. Tờ báo mô tả rằng mới 16h30 chiều mà người đi đường không thể tìm đường lối qua khu vực này - Ảnh: REUTERS

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 2.

Đến khoảng 20-21h tối thì cứ như là lễ hội đường phố. Người ta đứng dưới lòng đường nhảy nhót và uống. Chẳng thấy ai đeo khẩu trang (mà quả thực đeo khẩu trang thì sao ăn uống) và cũng chẳng thấy thực hiện giãn cách xã hội. Một phụ nữ 36 tuổi kể lại với Hãng tin PA của Anh. Trước đó, khi công bố dần dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi người dân cần tiếp tục tuân thủ quy định về giãn cách xã hội và hành động một cách "có trách nhiệm" - Ảnh: REUTERS

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 3.

Từ ngày 4-7, các khách sạn, tiệm làm tóc, rạp chiếu phim, bảo tàng và quán rượu ở Anh được phép hoạt động trở lại sau hơn ba tháng bị phong tỏa. Các nhà hàng, quán rượu và các lĩnh vực khác trong ngành khách sạn, du lịch và văn hóa tại Anh đã bị đóng cửa hoàn toàn kể từ ngày 20-3. Ba ngày sau đó, ngày 23-3, nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc và đây là một trong những lệnh phong tỏa hà khắc nhất tại châu Âu - Ảnh: REUTERS

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 4.

Cảnh sát ở Southampton cho biết họ mất cả đêm để giải quyết rắc rối với "những gã say xỉn tự lột quần áo, những gã say xỉn vui quá trớn lẫn những gã say xỉn giận dữ, rồi thì không ít cuộc đánh nhau giữa những gã say xỉn" - Ảnh: REUTERS

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 5.

Đôi bạn nhậu bày trò trên phố. Dù truyền thông tỏ ra lo lắng nhưng trả lời phỏng vấn Đài Sky News ngày 5-7, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho rằng truyền thông có vẻ làm quá vì bản thân ông "nhận thấy người dân khá tuân thủ quy định giãn cách xã hội". Anh là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất ở châu Âu, với hơn 44.000 trường hợp tính đến ngày 5-7 - Ảnh: REUTERS

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 6.

Cảnh sát phải thường xuyên kiểm tra hoạt động ở một số quán rượu tại khu Soho ở London. "Quá rõ là những người say xỉn không thể nào và cũng chẳng thèm giữ quy định giãn cách xã hội" - sĩ quan John Apter, chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Anh, viết trên Twitter. Cảnh sát ở Southampton còn cho biết họ mất cả đêm để giải quyết rắc rối với "những gã say xỉn tự lột quần áo, những gã say xỉn vui quá trớn lẫn những gã say xỉn giận dữ, rồi thì không ít cuộc đánh nhau giữa những gã say xỉn" - Ảnh: REUTERS

Dỡ phong tỏa, dân Anh ra quán nhậu như phát rồ - Ảnh 7.

Đội ngũ vệ sinh làm việc vất vả sau một đêm "Siêu thứ bảy" được mô tả là đông như ngày giao thừa đón năm mới hằng năm. Dù truyền thông tỏ ra lo lắng nhưng trả lời phỏng vấn Đài Sky News ngày 5-7, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho rằng truyền thông có vẻ làm quá vì bản thân ông "nhận thấy người dân khá tuân thủ quy định giãn cách xã hội" - Ảnh: REUTERS

Giới khoa học lên án WHO phớt lờ mối nguy virus corona lây qua không khí Giới khoa học lên án WHO phớt lờ mối nguy virus corona lây qua không khí

TTO - Hơn 200 nhà khoa học vừa đứng lên thách thức quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 lây mạnh qua đường không khí chứ không an toàn như WHO từng khuyến cáo. Nhưng WHO vẫn chưa công nhận.

Ý NGUYẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên