
Theo đề xuất, trong năm sẽ thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động - Ảnh: VIỆT THƯỜNG
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Đáng chú ý với đề xuất bổ sung một ngày nghỉ được hưởng nguyên lương cho người lao động.
Bổ sung một ngày nghỉ lễ trong năm là ngày nào?
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho hay với Bộ luật Lao động, dự thảo sửa đổi, bổ sung về phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo (trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ tham mưu) trước ngày 30-9 năm trước liền kề.
Việc này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.
Dự luật quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-9 năm trước liền kề.
Dự thảo Bộ luật Lao động cũng bổ sung ngày lễ 24-11 (Ngày Văn hóa Việt Nam).
Với đề xuất này, người lao động sẽ có các ngày nghỉ trong năm bao gồm: Tết dương lịch 1 ngày (1-1 dương lịch), Tết âm lịch 5 ngày, ngày Chiến thắng 1 ngày (30-4 dương lịch), ngày Quốc tế lao động 1 ngày (1-5 dương lịch), Quốc khánh 2 ngày (2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau), Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (10-3 âm lịch) và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24-11 dương lịch).
Bác sĩ học chăm chỉ từ 12-15 năm mới có thể hành nghề độc lập
Hệ đào tạo bác sĩ nội trú được cho là đào tạo nhân tài ngành y, đào tạo chất lượng cao, tuy nhiên việc thu học phí, thời gian học rất dài và thu nhập của các bác sĩ trẻ đang dẫn đến nhiều ý kiến tranh luận.
Theo ý kiến của một bác sĩ thì bác sĩ là ngành có thời gian học rất dài, 6 năm đại học y, thêm 3 năm nội trú thì bác sĩ nội trú đó mới có thể đi làm.
Mức lương khởi điểm trước đây với người học 9 năm như vậy là bậc 1 (2,34 lương cơ bản), mới đây được xếp bậc 2 (2,67). Trong khi ngành nghề khác sau 5-6 năm tốt nghiệp đại học (các trường đào tạo 3-4 năm), thu nhập đã hơn hẳn các bác sĩ.
Một điểm nữa là học phí của khối các trường sức khỏe vốn cao, hiện nay học phí khối y dược từ 90-150 triệu/sinh viên/năm, chỉ xếp sau các trường đại học quốc tế tại Việt Nam.
"Tôi rất mong tìm được giải pháp dung hòa cho bác sĩ đi học và học phí, bởi đào tạo ra một bác sĩ là một cuộc đua nhiều năm: đầu tư nhiều, thời gian học dài, vất vả, chi trả thấp, sau khi học xong thì thu nhập không theo kịp mức sống hiện nay", một bác sĩ nhấn mạnh.
Cũng theo bác sĩ này, một người học y, nếu chăm chỉ cầu tiến thì phải mất 12-15 năm học mới có thể hành nghề độc lập.
Chuyện của nữ sinh mồ côi 11 năm trước và kết quả của lòng biết ơn
Nữ sinh Phạm Thị Côi, không cha, không anh chị em ruột và mất mẹ 11 năm trước nay không còn "côi cút". Cô đã có một mái ấm với chồng, con và công việc ổn định đúng ước mơ.
Mười một năm trước, phóng viên Tuổi Trẻ tìm đến tận trường, tận nhà, thuyết phục Côi đi học đại học. Nhưng cô gái 18 tuổi năm đó kiên quyết vào TP.HCM làm công nhân và hứa "sẽ có ngày quay lại giảng đường".
Năm 2016, Côi quay lại thi tuyển và đậu Trường đại học Ngân hàng TP.HCM và nhận học bổng Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ.
Giờ nhìn lại, Côi nhận ra đó không chỉ là suất học bổng, mà là khởi đầu của một hành trình yêu thương.
Không chỉ Tuổi Trẻ tiếp sức, Côi còn nhận được sự tiếp sức của nhiều tấm lòng hảo tâm và bạn đọc Tuổi Trẻ. Có những người cô biết tên, có nhiều người cô chưa biết tên, cũng có người để lại một cái tên cho dễ gọi mà không muốn người nhận báo đáp hay biết đến mình. Có người âm thầm hỗ trợ hằng tháng cho đến khi Côi học xong đại học, viết thư cảm ơn và xin ngừng nhận hỗ trợ.
Hiện Côi đã có tổ ấm riêng và nói "cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ". Điều đọng lại trong cô là lòng biết ơn. Chính sống biết ơn mà cô không cho phép bản thân dễ dàng gục ngã, không được phép để người tin tưởng, trao cơ hội cho mình phải buồn.
Phản hồi trên Tuổi Trẻ, bạn đọc gọi câu chuyện của cô là chuyện cổ tích giữa đời thường.
"Một câu chuyện trong cổ tích đời thường mang tính nhân văn sâu sắc, mong câu chuyện sẽ không dừng lại mà tiếp tục được tiếp nối để mang nhiều cơ hội đến cho những mảnh đời gặp nhiều khó khăn vượt lên trên số phận" - bạn đọc Syhai69 bình luận.
Còn bạn đọc NHL viết: "Bài báo này nhiều năng lượng quá, năng lượng tích cực, năng lượng niềm tin, năng lượng của sự tử tế!".
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận