Đã tìm ra người đàn ông tại TP.HCM mang trạm sạc đến cho bà con vùng lũ

‘Hôm 21-11, khi vô vùng lũ, có người hỏi tôi có mang pin dự phòng không cho họ mượn để sạc pin gọi cho gia đình. Tôi mở trạm sạc và nói ai cần cứ sạc thoải mái’, anh Mẫn nói.

trạm sạc - Ảnh 1.

Người dân vùng mưa lũ mang điện thoại tới sạc ở "trạm sạc đặc biệt" - Ảnh: NVCC

Vừa nói, anh Phan Ngọc Mẫn (46 tuổi, sống tại P.Thủ Đức, TP.HCM) vừa cười. Anh chính là được mạng xã hội săn lùng ráo riết những ngày qua vì có ý tưởng mang trạm sạc pin đến cho bà con vùng lũ.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh một chiếc xe bán tải chạy đến vùng lũ. Trên xe là rất nhiều điện thoại, dây sạc pin. Xung quanh là những nụ cười, sự vui mừng của bà con khi gọi được điện thoại cho người thân. Cư dân mạng tìm kiếm người đàn ông này và gửi anh nhiều lời chúc sức khỏe.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Phan Ngọc Mẫn, xác nhận anh chính là chủ nhân của trạm sạc nói trên. Hôm 21-11, khi đến vùng Am Chúa, Diên Khánh, Khánh Hòa để cứu trợ, anh Mẫn nhận được một lời đề nghị: “Chú có pin dự phòng không? Cho tôi mượn để sạc gọi cho gia đình với. Mấy hôm nay ở đây không có điện rồi”.

“Tôi bèn mở trạm sạc và nói ai cần cứ sạc thoải mái. Người này mách người kia nên rất nhiều người trong xóm qua sạc nhờ điện thoại, đèn pin, pin dự phòng… Tôi ước tính có tầm 50-60 thiết bị được sạc”, anh Mẫn nói.

Anh Mẫn chia sẻ, khi đó nước rút dần, các các nhóm thiện nguyện, cứu hộ, lực lượng quân đội đã tiếp cận được nhiều nơi bị cô lập những ngày qua. Lương thực khá đủ. Dù thiệt hại lớn nhưng bà con cũng dần ổn định tinh thần. Anh đánh giá thứ bà con cần lúc đó là điện và sóng Internet để gọi cho gia đình, theo dõi thông báo của cơ quan chức năng hoặc gọi cứu trợ. Do vậy, anh bèn chở máy phát điện và ổ cắm nhiều lỗ cắm cho bà con sạc thiết bị.

“Tôi thích cắm trại, lái xe địa hình, thường đi vào rừng hoặc những nơi hoang vắng. Do vậy, tôi chuẩn bị trạm sạc trên xe để phục vụ nhu cầu nấu nướng, sạc thiết bị, chiếu sáng… Ngoài ra tôi còn là thành viên CLB bán tải PNF tại TP.HCM, hay đi cắm trại chung nên làm để anh em đi chung cùng sạc”, anh Mẫn nói.

trạm sạc - Ảnh 2.

Anh Mẫn là chủ nhân của trạm sạc đặc biệt này - Ảnh: NVCC

Trạm điện này là hệ điện chuẩn cho 1 xe đi dài ngày gồm pin lithium và bộ chuyển từ 12V qua 220V. Việc sử dụng rất tiện lợi, chỉ cần chỉ cần nổ máy xe là pin tự sạc. Hiện tại, anh còn sử dụng trạm sạc cho chuyến đi hỗ trợ Khánh Hòa, Đắk Lắk và được bà con hưởng ứng rất nhiệt tình. Tới chỗ nào mất điện, anh sẵn sàng nổ máy xe để bà con sạc điện thoại, báo tin cho gia đình bớt lo lắng.

“Họ mừng lắm, nói cám ơn vì với họ đó liên hệ được với người thân là điều rất quan trọng. Tôi nhớ nhất một cô bé gọi cho mẹ: ‘Má ơi, con không sao nhe má’ rồi khóc ngon lành. Còn người khác thì bảo: ‘Gia đình em an toàn nha chị Ba’. Nghe thương thiệt là thương”, anh Mẫn nói tiếp.

Khi được hỏi anh có biết anh trở thành "idol trên mạng" xã hội bữa nay chưa, anh Mẫn nhẹ nhàng bảo: “Hai ngày nay, tôi bận đi cứu trợ nên không coi tin tức nhiều. Có nghe vài người nói nhưng tôi không để ý lắm vì cứu trợ quan trọng hơn. Tôi chỉ vô tư chia sẻ những gì mình có sẵn để bà con có cái mà báo tin cho gia đình khi mất điện dài ngày. Trạm này 2.000W nên chỉ cần ổ cắm là sạc như điện nhà”.

Hiện tại, đội xe bán tải của anh đang ở vùng tâm lũ Hòa Thịnh, Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk. Ngoài vận chuyển hàng hóa của anh em trong đội đến các thôn bị thiệt hại, anh còn giúp các đội thiện nguyện khác vận chuyển hàng đến phát trực tiếp cho bà con. Họ chuẩn bị cả xuồng hơi để tiếp cận các nơi đang bị cô lập.

Anh Mẫn cười bảo, anh thấy vui vì góp được chút ít cho bà con khi gặp hoạn nạn.

“Giúp bà con mình thấy vui chứ không thấy vất vả gì. Những vất vả đó không là gì so với muôn vàn khó khăn mà bà con đang phải chịu đựng”, anh Mẫn nói.

Đã 'tìm ra' người đàn ông tại TP.HCM mang trạm sạc đến cho bà con vùng lũ - Ảnh 4.'Thưa bà con, người dân Phú Yên đang gặp hoạn nạn, chúng ta cùng giúp họ vượt qua'

Những bùn đất, những ngổn ngang còn chưa dọn hết sau bốn đợt lũ, người dân ven sông Bồ, Huế vẫn tranh thủ đem mì tôm, gạo, mắm muối, tiền đến ủng hộ vùng lũ Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất