
Mì tôm, gạo, bánh, nước mắm, dầu ăn… được người dân chung sức chỉ sau một ngày kêu gọi - Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH
"Thưa bà con, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng và lâu dài trên địa bàn thành phố Huế, đặc biệt là vùng trũng Quảng Điền (cũ). Trong cơn hoạn nạn, chúng ta cũng đã nhận được sự yêu thương, chia sẻ từ khắp nơi đã trao tặng.
Hiện nay tỉnh Phú Yên (cũ) đang phải hứng chịu cơn lũ khủng khiếp, nước ngập tận mái nhà, bà con phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Nhiều trẻ em, người già và bệnh nhân đang thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Trong lúc hoạn nạn, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam một lần nữa cần được lan tỏa mạnh mẽ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người chung tay hỗ trợ bà con trong đó vượt qua giai đoạn đầy thử thách này", lời kêu gọi được chị Bế Thị Sáu Hậu, thôn Niêm Phò, xã Đan Điền, thành Phố Huế đăng tải trên mạng xã hội, chỉ một chốc lát sau đã có người mang mì tôm, tiền đến ủng hộ.
"Cho tui ủng hộ thùng mì tôm với trăm ngàn"
Huế những ngày này sau bốn trận lũ lớn vẫn còn ngổn ngan mọi thứ. Dọc sông Bồ những lồng bè nuôi cá bị nước xé toạc nằm chồng chất. Bùn non còn đọng lại trong vườn, nền đường. Một số vùng nước còn chưa rút hết. Nhưng khi nghe tin lời kêu gọi ủng hộ vùng lũ Phú Yên (nay là Đắk Lắk), người dân lại tất tả mang mì tôm, gạo, tiền đến góp sức.
Nguyên một ngày 20-11, anh Nguyễn Văn Siêu (36 tuổi, xã Đan Điền) cùng với những anh em khác chạy khắp làng gom nhu yếu phẩm người dân ủng hộ. Nước chưa rút hết, người dân không đi đến nơi ủng hộ được, họ gọi điện đến.
"Tôi có mấy thùng mì tôm, anh cho người đến lấy giúp được không?", đó là những cuộc thoại mà anh Siêu thường xuyên nghe khi người dân muốn ủng hộ cho vùng lũ.
Nghe ở đâu có thông tin người dân ủng hộ, anh Siêu liền chạy đến tận nhà nhận. Cả ba người phân chia ra chạy khắp đường làng. Hành trình đi gom góp đó kết thúc vào đêm muộn.
Sáng 21-11, tại nhà văn hóa thôn Tân Xuân Lai, xã Đan Điền, một người đàn ông với khuôn mặt gầy gò, mặc áo mưa lội bộ đến xách theo thùng mì tôm. Ông vào đến nơi, không kịp cởi áo mưa, liền đưa thùng mì được gói cẩn thận trong bao ni-long cho người nhận. "Cho tui ủng hộ một thùng với 100 nghìn", vừa nói, ông vừa luồn tay vào túi áo lấy tờ tiền đưa cho thủ quỹ, rồi quay lưng đi, không ai kịp hỏi tên.
Khi những thông tin kêu gọi được lan tỏa đi, trên các tuyến đường làng xã Đan Điền, nhiều người đội mưa gió đem hàng đến. Hơn ai hết, người dân nơi đây hiểu nỗi khổ trong mưa lũ. Thế nên khi nghe tin, ai cũng bỏ việc sang một bên đem đồ ủng hộ đến nhanh nhất có thể để còn vào kịp với người dân đang bị đói khát, cô lập.

Huế vẫn đang đổ mưa nhưng điều đó không ngăn cản được sự chung sức của người dân - Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH

Bà Nguyễn Thị Lài xã Đan Điền hoàn cảnh neo đơn, nhà cũng trải qua bốn trận lũ nhưng khi nghe tin ủng hộ dân ngập lụt Đắk Lắk, bà không chần chừ đem mì tôm đến góp - Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH
2.300 thùng mì và hơn 100 triệu đồng
Khi anh Siêu đăng thông tin kêu gọi ủng hộ, anh cũng sợ không ai hưởng ứng vì người dân cũng mới trải qua mấy trận lũ.
"Mới lũ lụt xong, liệu kêu gọi có ai hưởng ứng hay không?", một vài người trong nhóm nói. Nhưng anh Siêu bảo cứ kêu gọi xem sao. Khi thông tin được đăng tải, nhiều nơi đã gọi điện với mong muốn ủng hộ.
Sự chung sức của cả cộng đồng nơi anh sống khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Anh lấy đó làm động lực, nghe tin ở đâu có người ủng hộ nếu không đem đến được anh đều đến tận nơi lấy.
Sáng 21-11, chuyến xe chở hàng về tập kết tại nhà văn hóa Tân Xuân Lai, nhưng một đoạn đê bị vỡ sau trận lũ, xe không qua được. Anh Siêu điện thoại về báo: "Có một xe hàng ủng hộ nhưng tuyến đê bị vỡ, không chạy về đến nơi được, cần xe lên trung chuyển". Ở dưới nhà văn hóa thôn Tân Xuân Lai, mọi người huy động chạy xe ba gác lên điểm sạt lở nhận hàng. Trời Huế vẫn đổ mưa, những con người đầu trần mang vác hàng hóa qua điểm sạt lở, chất lên xe chở về.

Dù còn ngổn ngang, đường sá hư hỏng sau mưa lũ liên tục nhưng với tinh thần tương thân tương ái, người dân ven sông Bồ chung sức để hàng hóa vào vùng ngập lũ nhanh nhất có thể - Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH
100 triệu đồng, 2.300 thùng mì tôm, 5 tấn gạo, bánh ăn liền 7.200 cái, lương khô 467 gói, 10 thùng sữa, 12 thùng nước, cùng với đó là nước mắm, dầu ăn… được tập kết ở nhà văn hóa, đợi xe đến chở đi.
Chị Hậu, người điều phối liên tục gọi điện hỏi xe chở hàng. Chuyến xe được một người em thân tình nhận chở miễn phí. "Nhanh chừng nào người dân trong đó đỡ đói chừng đó anh ạ", chị nói. Dứt cuộc điện thoại này, chị lại điện cho người đầu mối nhận hàng trong vùng ngập lũ, dặn dò mấy thứ.
Bên trong nhà văn hóa, mấy chục con người vẫn đang chung sức nhau gói hàng, kiểm toán lại mọi thứ.
2h chiều ngày 21-11, chuyến xe mang tình yêu thương mà người dân vùng lũ ven sông Bồ gởi gắm xuất phát chạy vào Phú Yên.

2h chiều ngày 21-11, chuyến xe mang tình yêu thương mà người dân vùng lũ ven sông Bồ gởi gắm xuất phát chạy vào Phú Yên - Ảnh: NGUYỄN ĐẮC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận