
Chiếc ca nô chứa đầy hàng cứu trợ, lương thực đi vào vùng lũ xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN
Chiều tối 20-11, tại xã Hòa Thịnh, (Đắk Lắk) nước lũ vẫn dâng cao nhưng đội cứu hộ thuộc Sư đoàn 2 - Bộ tư lệnh Quân khu 5 vẫn chia mũi, dùng ca nô chạy liên tục để tìm và đưa người dân ra khỏi các khu vực đang ngập sâu, đồng thời cấp phát lương thực.
Đứng trên bờ, bà Phan Thị Kim Liên (49 tuổi, trú thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh) hớt hải chạy đến xin theo đoàn ca nô vào sâu trong vùng ngập để thăm mẹ già và các cháu sau nhiều ngày không liên hệ được.
"Mấy chú chở tôi vô thăm mẹ với, nước ngập vầy không biết bên trong ra sao, tôi lo lắm", bà Liên nói.
Sau khi xếp hàng hóa lên khoang, tiếng động cơ ca nô vang lên, từ từ rẽ nước, ánh đèn quét liên tục trong mưa lạnh, các lực lượng khẩn trương áp sát từng ngôi nhà để kiểm tra, hỏi thăm.
Nghe thấy tiếng ca nô nhiều hộ dân bật đèn pin ra tín hiệu, số khác thậm chí chèo ghe theo để nhận lương thực vì đã đói lả.
Ông Đỗ Thành Khôi (55 tuổi, thôn Phú Hậu, xã Hòa Thịnh) cho hay: "Chúng tôi nhịn đói mấy ngày rồi, trong nhà không giữ được gì hết. Lúc lũ dâng cao cả nhà tôi leo lên trên mái nhà, vợ tui ngâm mưa lâu nên bị bệnh nặng. Giờ nước ngập hết nhà không có một chén cháo hay viên thuốc cho bả nữa. Mấy phần cứu trợ này bên trong có sữa, với cơm hộp tôi sẽ đưa cho bả…lấy thêm mấy phần cho hàng xóm".
Bà Nguyễn Thị Lành (48 tuổi, thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) vừa nhận gói hàng cứu trợ từ ca nô đưa vào, vừa xúc động nói trong nước mắt: "Không ngờ trời tối vầy mà các chú vẫn vô gửi hàng cứu trợ, mấy đứa cháu tôi khóc do không có gì ăn".
Còn ông Nguyễn Tín khi thấy ca nô liền chèo ghe theo để xin những phần hàng cứu trợ cho các hộ xung quanh.
"Tôi nhận về chia cho bà con cả xóm, may mà tôi chèo xuồng theo kịp, tối nay có cái lót dạ rồi", ông Tín nói.

Hàng trăm ngôi nhà tại xã Hòa Thịnh vẫn còn bị nước bủa vây - Ảnh: MINH CHIẾN

Xác bò chết ngạt nổi lềnh bềnh trên đập tràn - Ảnh: MINH CHIẾN

Một chiến sĩ ôm gốc cây giữ thuyền tránh bị nước đẩy lệch hướng - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân chèo xuồng đến ca nô để nhận hàng cứu trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân mệt mỏi, kiệt sức sau hơn 2 ngày không ăn uống - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiếc xuồng chứa những gói hàng cứu trợ được ông Tín hướng về phía xóm đang ngập trong nước - Ảnh: MINH CHIẾN
Khi Tuổi Trẻ Online theo chân các chiến sĩ, mới thấy rõ sự nhọc nhằn trong việc cứu hộ người dân. Nhiều đoạn nước chảy xiết không thể giao hàng cứu trợ, buộc lực lượng phải thả trên nước để trôi đến người dân. Nhiều đoạn sông tại xã Hòa Thịnh lại đầy rác, xác vật nuôi, cây lớn phủ kín mặt sông khiến việc di chuyển khó khăn.
Là người điều khiển, chỉ huy ca nô Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 2 thuộc Bộ Tư lệnh quân khu 5 cho hay đã tham gia cứu hộ nhiều vùng ngập lụt. Đại úy Hoàng vừa thực hiện việc cứu hộ ở Quy Nhơn, Bình Định cũ và được đơn vị điều động đến ứng cứu tại xã Hòa Thịnh vào trưa cùng ngày.
"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nhanh chóng, hết mình. Cố gắng phát được càng nhiều lương thực đến người dân càng tốt. Dù phải chạy ca nô liên tục, các đồng đội đã thấm mệt nhưng ai nấy cũng đều vui khi giúp được người dân", Đại úy Hoàng chia sẻ.

Đêm tối công tác phát lương thực, cứu hộ cực khó khăn - Ảnh: MINH CHIẾN

Thả hàng cứu trợ xuống nước để trôi đến người dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân xã Hòa Thịnh kiệt sức sau nhiều ngày thiếu lương thực do nước lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân xã Hòa Thịnh đứng đợi nhận hàng cứu trợ trong đêm - Ảnh: MINH CHIẾN

Đại úy Nguyễn Văn Hoàng (bên phải) người điều khiển, chỉ huy ca nô - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận