
Các cụm dân cư ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk chìm trong biển nước - Ảnh: TRUNG TÂN
Đến chiều 21-11, hàng ngàn chiến sĩ quân đội, công an và tình nguyện viên tiếp tục có mặt tại các điểm ngập sâu, tổ chức đưa người dân ra khỏi vùng lũ. Bí thư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng trực tiếp có mặt tại các điểm sơ tán để chỉ đạo, động viên.
Căng mình cứu dân
Tại thôn Phú Phong, hơn 1.000 người mắc kẹt trong biển nước mênh mông. Tiếng kêu cứu vang cả trên bờ lẫn từ các nhà đang ngập sâu. Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi, ưu tiên đưa người già, trẻ em và phụ nữ lên bờ trước, đồng thời tiếp tế lương thực, nước uống cho những người còn trụ bám trên các tầng cao. Xuồng tay và ca nô liên tục ra vào, tiến sâu vào các khu bị cô lập.
Nhiều người đứng ngoài mép nước dõi theo lực lượng cứu hộ. Chị Phạm Thị Mỹ Linh lo lắng vì em trai vẫn kẹt trong căn nhà cao tầng đang là nơi trú tạm của khoảng 40 người.
Tại thôn Mỹ Cảnh, hàng ngàn người trên bờ và chìm trong nước đều chung tâm trạng lo âu. Ông Lê Quang Dự (41 tuổi) sốt ruột chờ tin ba mẹ hơn 70 tuổi kẹt trong căn nhà cấp bốn, điện thoại hết pin, lương thực cạn kiệt. Bà Phan Thị Kim Liên bật khóc vì nhiều đêm mất ngủ, vừa chống lũ vừa chờ tin người thân.
Từ đêm 19-11, nhóm cứu hộ tự nguyện của anh Biện Thành Dự (30 tuổi, xã Ea Ly) mang xuồng tới hỗ trợ. "Mỗi ngày nhận cả trăm cuộc gọi cầu cứu. Có đêm chỉ chợp mắt chút rồi lại lao ra nước. Nhìn người dân leo mái nhà, các em nhỏ, người già co ro vì lạnh mà xót lắm", anh nói.
Anh Trần Ngọc Tính (39 tuổi) cho biết mỗi xuồng chỉ chở tối đa 8 người, nhiều lúc nước xiết suýt lật nhưng "nghĩ bà con đang chờ nên phải cố bằng mọi giá".

Anh Dự (bên trái) và anh Tính (bên phải) đem xuồng đi cứu hộ người dân xã Hòa Thịnh nhiều ngày qua - Ảnh: MINH CHIẾN

Bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk (bìa trái) - cùng lực lượng Quân khu 5 và địa phương xem bản đồ xác định vị trí cứu dân - Ảnh: MINH CHIẾN
Hàng ngàn hộ dân còn kẹt trong nước lũ
Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đội trưởng tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngay sau khi nước rút, các lực lượng xã, tỉnh phối hợp đưa phương tiện, trang thiết bị đến các vùng cô lập để di dời dân.

Một bé sơ sinh 19 ngày tuổi được đưa lên bờ, được người dân đến che dù, hỗ trợ đưa đến nơi an toàn - Ảnh: TRUNG TÂN
Trong mưa nặng hạt, lực lượng ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em. "Sáng nay, anh em tiếp cận các khu sâu, dìu dắt bà con ra nơi an toàn. Tinh thần là cố gắng hết sức, cứu trợ đến tận nơi", trung tá Phúc nói.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trân - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh - cho biết riêng thôn Phú Phong có khoảng 1.000 người mắc kẹt nhiều ngày. Đến tối 20-11 tàu cứu hộ cỡ lớn mới tiếp cận được, sáng 21-11 mới triển khai sơ tán.
Hiện có 3 người chết do mưa lũ chưa thể đưa ra ngoài. Nhiều nhà cao tầng còn 30 - 40 người bám trụ chờ cứu, lương thực và nước uống đã cạn. Các thôn Phú Phong, Phú Mỹ và một số thôn lân cận vẫn còn hàng nghìn hộ dân bị cô lập.

Thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk chìm trong biển nước - Ảnh: TRUNG TÂN
Đại tá Lê Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - cho biết lực lượng tiếp tục tăng cường phương tiện, phối hợp công an, bộ đội đi bộ tiếp cận từng nhà để đưa dân về nơi an toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo lập tổ y tế dã chiến, tập kết lương thực, thực phẩm, thuốc men và chăn ấm cho người dân đã ngâm nước nhiều ngày.
Trong khi đó, đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 - yêu cầu đưa lực lượng vào sâu hơn bằng xe lội nước, ca nô, tiếp cận các điểm cô lập lâu ngày và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Nhiều người dân đứng trên mép lũ ngóng tin người thân còn kẹt trong dòng lũ - Ảnh: TRUNG TÂN

Thêm một tốp thuyền hơi được nhóm tình nguyện viên đưa đến xã Hòa Thịnh để phối hợp ứng cứu người dân - Ảnh: TRUNG TÂN

Một chiếc ca nô cứu hộ được hạ thủy ở thôn Mỹ Cảnh, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều người được cứu ra ngoài, nhưng còn rất nhiều hộ dân còn kẹt trong lũ - Ảnh: TRUNG TÂN

Nhiều người dân đã dầm mình trong nước lạnh, đu trên mái nhà hơn 2 ngày qua, lên đến bờ chưa hết bàng hoàng vì mình thoát nạn - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái qua) chỉ đạo công tác ứng cứu tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Mưa lớn nên nước vẫn dồn về dòng rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Một số người lớn tuổi được đưa ra khỏi dòng nước lũ - Ảnh: TRUNG TÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận